Nỗi sợ của NSND Lan Hương

NSND Lan Hương được rất đông khán giả biết đến, yêu thích qua các bộ phim truyền hình giờ vàng, tuy nhiên ít ai biết thời mới vào nghề, nữ nghệ sĩ rất sợ ống kính máy quay. Xuất thân từ diễn viên sân khấu, NSND Lan Hương khó làm quen với ống kính máy quay.

NSND Lan Hương sợ ống kính máy quay

Xuất hiện trong chương trình Cine 7 - Ký ức phim Việt phát sóng ngày 21/6, NSND Lan Hương và NSND Bùi Bài Bình đã cùng chia sẻ những kỷ niệm khi đóng phim Mùa ổi- tác phẩm nổi tiếng của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh.

NSND Lan Hương tiết lộ từng rất sợ ống kính máy quay. Thời đó, chị là diễn viên sân khấu nên điện ảnh là điều gì đó rất xa vời. Khi đi casting vai trong phim Mùa ổi, nữ nghệ sĩ không nghĩ mình được nhận vai vì khi đó có nhiều diễn viên nổi bật.

NSND Lan Hương chia sẻ về những kỷ niệm khi đóng Mùa ổi.

NSND Lan Hương chia sẻ về những kỷ niệm khi đóng Mùa ổi.

"Tôi không quen với ống kính mà chỉ quen với sân khấu. Từ ngày đi quay đến ngày đóng máy, hầu như không dám nói chuyện với đạo diễn. Tôi không quen anh Minh (đạo diễn Đặng Nhật Minh), chỉ biết đạo diễn nói gì làm nấy. Đạo diễn yêu cầu làm gì là phải làm tốt nhất có thể. Mỗi lần nghe câu 'Máy, máy chạy' là phải hít thở thật sâu để làm đúng ý đạo diễn nhất", NSND Lan Hương chia sẻ.

Tạo hình của NSND Lan Hương trong phim Mùa ổi.

Tạo hình của NSND Lan Hương trong phim Mùa ổi.

NSND Lan Hương cho biết có những cảnh quay chị đã xin phép để được diễn lại vì cảm thấy chưa hài lòng. Đó là phân đoạn khi cô Thủy (NSND Lan Hương) lấy quả ổi trong túi quần anh trai (NSND Bùi Bài Bình).

Dù chỉ nhìn quả ổi nhưng khoảnh khắc này lại khiến cô Thủy nhớ về bố. NSND Lan Hương cho rằng đó chính là phân đoạn ảnh hưởng tới nghề nghiệp của chị sau này. Bởi chị luôn cho rằng: “Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tốt nhất có thể”.

Nhiều điều đặc biệt

NSND Bùi Bài Bình chia sẻ về mối duyên đặc biệt giữa ông và nguyên mẫu nhân vật Hòa ngoài đời thực. Vào những năm 1990, gia đình nghệ sĩ có mở một quán cà phê nhỏ ở đường Tô Hiến Thành.

"Khi đó có một vị khách thỉnh thoảng lại tới uống cà phê không nói gì với đôi mắt tròn xoe, trong sáng và hay nhìn ra đường rồi ngồi nhìn tủm tỉm cười. Ông ấy còn có tài cắm hoa rất đẹp. Sau này, tôi mới biết đó là anh Hoán - anh vợ đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh. Đến năm 2000 khi biết anh Đặng Nhật Minh làm bộ phim từ truyện Ngôi nhà xưa, tôi nghĩ ngay đến anh Hoán. Anh ấy chính là nguyên mẫu nhân vật Hòa trong phim Mùa ổi", NSND Bùi Bài Bình kể lại.

NSND Bùi Bài Bình chia sẻ về nguyên mẫu nhân vật Hòa mà ông hóa thân.

NSND Bùi Bài Bình chia sẻ về nguyên mẫu nhân vật Hòa mà ông hóa thân.

Ngoài ra, phim Mùa ổi được ghi hình vào mùa đông, không phải mùa của ổi nên việc tìm kiếm, xây dựng bối cảnh liên quan đến cây ổi khá khó khăn. Theo đó, tổ họa sĩ chỉ mua được cây ổi cao tầm 3-4 m với đường kính 40 cm, chỉ mang về được thân.

Hàng ngày, tổ họa sĩ phải mua lá và quả ghép vào, chỉ đến khi lá héo sẽ thay lá mới, quả ổi trái mùa nên vẫn màu xanh, nên phải lấy sơn để tạo nên những quả ổi màu vàng như trong phim.

Đối với NSND Đặng Nhật Minh, mỗi bộ phim là một thông điệp mang tính cá nhân của tác giả, đòi hỏi phải làm hết mình để chinh phục được khán giả, bằng xúc cảm và sự chân thành. Vì thế, đa số phim của ông, đều do ông tự viết kịch bản, để thể hiện được trọn vẹn ý tưởng của mình.

NSND Đặng Nhật Minh mong muốn thông qua Mùa ổi thức tỉnh mọi người hãy trân trọng ký ức tuổi thơ của con người.

NSND Đặng Nhật Minh mong muốn thông qua Mùa ổi thức tỉnh mọi người hãy trân trọng ký ức tuổi thơ của con người.

Vì thế, trong phim của ông ít xuất hiện nhân vật phản diện, mưu mô, thủ đoạn. Đa phần là những con người có bản tính lương thiện, tâm hồn trong sáng, cao thượng. Như phim Mùa ổi nhân vật ông Hòa mang tính cách con người thuần khiết, tượng trưng cho cái thiện, bản năng thiện không bao giờ bị mất đi.

“Trong cuộc đời chúng ta đang sống có những người tử tế chúng ta coi họ là bất bình thường. Mất gì cũng nghi cho ông ấy (nhân vật Hòa), ai sai gì cũng làm, ai nhờ gì cũng làm. Ông ấy sống rất đôn hậu. Nên người tốt quá mình cho là bất bình thường, vậy nên chúng ta nên nghĩ lại. Không biết điều tôi trăn trở có gửi được đến người xem hay không?” NSND Đặng Nhật Minh chia sẻ.

Gia Linh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/noi-so-cua-nsnd-lan-huong-post1753447.tpo