Cặp đôi vượt qua 50.000 ứng viên đến đảo hoang làm bạn với cá mập, hải cẩu

IRELAND - Một cặp vợ chồng trẻ quyết định từ bỏ những tiện nghi hiện đại ở thành phố để bắt đầu cuộc sống mới trên hòn đảo xa xôi Great Blasket trong 6 tháng, với vai trò là người trông giữ nơi này.

Theo The Guardian, Camille Rosenfeld và James Hayes, được chọn làm người trông giữ hòn đảo lớn nhất ở cực tây châu Âu từ ngày 1/4 đến 30/9 năm nay.

2 vợ chồng Camille Rosenfeld và James Hayes đều rất mong chờ cuộc sống mới trên đảo. Ảnh: Irish Times

2 vợ chồng Camille Rosenfeld và James Hayes đều rất mong chờ cuộc sống mới trên đảo. Ảnh: Irish Times

Họ sẽ bắt đầu một cuộc sống không điện và nước máy cùng "hàng xóm" là những chú mòng biển, hải cẩu và cá mập.

Rosenfeld, 26 tuổi, cho biết: "Ai cũng thích ngắm hoàng hôn, ngắm sao mà không bị ô nhiễm ánh sáng hay thư giãn đọc một cuốn sách dưới ánh nến. Tôi chắc mình sẽ cảm thấy thư giãn bất chấp điều kiện vật chất thiếu thốn trên đảo".

Đảo Great Blasket bị bỏ hoang từ năm 1953 tới nay. Ảnh: ireland.com

Đảo Great Blasket bị bỏ hoang từ năm 1953 tới nay. Ảnh: ireland.com

Nước sử dụng trên đảo được lấy từ một con suối và phải đun sôi. Trong khi phần điện ít ỏi được cung cấp thông qua một tuabin gió nhỏ.

Cặp đôi trẻ kết hôn vào mùa hè năm ngoái và được chọn từ vô vàn ứng viên để quản lý 5 ngôi nhà nghỉ dưỡng và 1 quán cà phê phục vụ du khách tới đảo trong ngày.

"Tôi tin 2 vợ chồng sẽ hòa nhập được với nhịp sống mới và có được cảm giác tự do tuyệt đối, không còn những áp lực với công việc hay cuộc sống hàng ngày. Vì vậy đây là cơ hội để thưởng thức cuộc sống một cách đơn giản hơn", Hayes chia sẻ.

Vào hè, mỗi ngày hòn đảo thu hút 300 du khách tới thăm. Ảnh: Tripadvisor

Vào hè, mỗi ngày hòn đảo thu hút 300 du khách tới thăm. Ảnh: Tripadvisor

Với diện tích khoảng 445ha, đảo Great Blasket từng là nơi sinh sống của một số ngư dân người Ireland. Đảo bị bỏ hoang từ năm 1953, khi các cư dân cuối cùng được sơ tán khỏi đảo do điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt và không an toàn.

Alice Hayes và Billy O'Connor là những người tổ chức các chuyến du lịch đến Great Blasket vào mùa hè. Họ cũng chính là người đăng tin tìm kiếm sự hỗ trợ.

"Hiện tại, chỉ có thể đến Great Blasket bằng phà xuất phát từ Dunquin, một khu định cư ở cực Tây của châu Âu. Trong những tháng mùa hè, mỗi ngày hòn đảo thu hút tới 300 du khách", O'Connor chia sẻ.

Đây được xem là "công việc mơ ước" với nhiều người khi Alice Hayes cho biết cô đã nhận được hơn 50.000 đơn ứng tuyển từ khắp nơi trên thế giới.

Đỗ An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cap-doi-vuot-qua-50-000-ung-vien-den-dao-hoang-lam-ban-voi-ca-map-hai-cau-2377108.html