Cặp vợ chồng Mỹ đau đầu vì nuôi dạy đứa trẻ thông minh như Einstein

Đối với cha mẹ của Ryan Joseph, nuôi dạy một đứa trẻ thiên tài, được nhận vào Mensa năm 4 tuổi, chính là hành trình dài và nhiều thử thách bất ngờ.

 Ryan được nhận vào Mensa khi mới 4 tuổi. Ảnh: New York Tech.

Ryan được nhận vào Mensa khi mới 4 tuổi. Ảnh: New York Tech.

Khi mới 4 tuổi, Ryan Joseph chính thức trở thành thành viên của Mensa nhờ chỉ số IQ ấn tượng.

Sau hơn 3 năm được biết đến là một trong những đứa trẻ thông minh nhất thế giới, em được cha mẹ định hướng lên đại học.

Hiện, gia đình Ryan vẫn đang cân đo đong đếm để tìm được một môi trường học tập thực sự phù hợp với đứa con 7 tuổi của mình.

Đứa trẻ khác người

Khi mới lọt lòng, mọi người đã để ý Ryan là đứa trẻ đặc biệt. Một y tá nói với cha mẹ Ryan rằng em có khả năng quan sát và nhận thức một cách khác thường. Khi đó, cặp vợ chồng vẫn chỉ nghĩ rằng y tá chỉ đang khen xã giao chứ không ngờ con mình thực sự thông minh.

 Ryan thường đặt những câu hỏi khó khiến cha mẹ lúng túng. Ảnh: New York Tech.

Ryan thường đặt những câu hỏi khó khiến cha mẹ lúng túng. Ảnh: New York Tech.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cha mẹ Ryan nhanh chóng phát hiện lời khen của y tá vẫn khá nhẹ nhàng vì con họ thực sự "khác người".

Cha của Ryan phát hiện đứa con sơ sinh của mình có gì đó không ổn, nhưng do con chưa biết nói, ông không biết cái "không ổn" đó là gì.

3,5 tuổi, khi đã biết nói, Ryan có thể đọc vanh vách cuốn sách Green Eggs and Ham và đặt ra vô số câu hỏi khiến cha mẹ lúng túng. Lý do là những câu hỏi của em đều mang tính triết học và liên quan hành vi con người.

Nhận thấy con mình có khả năng suy nghĩ, tư duy vượt trội so với những đứa trẻ khác, cha của Ryan quyết định cho con trai làm bài kiểm tra IQ.

Kết quả, khi mới 4 tuổi, Ryan được nhận vào Mensa vì em có bài kiểm tra chỉ số IQ cao hơn 99,7% dân số thế giới. Thời điểm đó, em là một trong những người trẻ nhất được nhận, trong khi hầu hết người cùng tổ chức đều lớn hơn hàng chục tuổi, theo New York Tech.

Thách thức khi nuôi dạy "tiểu Einstein"

Hiện, Ryan đã hơn 7 tuổi. Nhiều khi, cha mẹ em cảm thấy mình đang nói chuyện với một thiếu niên chứ không phải đứa trẻ ở tuổi vào tiểu học.

Với nhiều gia đình có con sở hữu IQ cao, họ không biết nên làm gì, nên dạy con như thế nào cho phù hợp và chỉ biết cách cho con theo học lớp nâng cao ở trường.

Trong khi đó, ông Joseph, cha của Ryan, lại có phương pháp dạy con trái ngược - làm mọi thứ để kích thích, thúc đẩy trí thông minh của con.

 Dù có IQ cao vượt trội, Ryan không thu mình, ngược lại rất hòa đồng và thích chơi thể thao. Ảnh: New York Tech.

Dù có IQ cao vượt trội, Ryan không thu mình, ngược lại rất hòa đồng và thích chơi thể thao. Ảnh: New York Tech.

Ông và vợ quyết định cho con tiến xa hơn ở môi trường học tập để con được thử thách bản thân. Bằng cách này, con sẽ thấy hứng thú với việc tìm hiểu thế giới thay vì buồn chán vì đã biết quá nhiều.

Khi ở nhà, cặp vợ chồng cũng cho con xem những video hấp dẫn trên YouTube và cùng con thảo luận về các chủ đề khó những thuyết hỗn loạn, công nghệ thủy phi cơ và cách "hoạt động" của thuốc gây mê. Họ cũng cho con giải đố, chơi game chiến thuật và ghép lego.

Mặc dù những điều mà hai vị phụ huynh làm không phải lúc nào cũng phù hợp với mọi giai đoạn phát triển của Ryan, họ vẫn đang cố gắng từng ngày để con được học tập, vui chơi đúng với năng lực của bản thân.

Dù vậy, nhiều lần, cha mẹ Ryan cũng gặp thử thách trong quá trình nuôi dạy một đứa trẻ thiên tài.

Ví dụ, Ryan có thể thấy thất vọng khi không thể làm chủ một điều gì đó ngay lập tức. Tình trạng này thể hiện rõ ở những hoạt động thể lực như tập xe đạp. Cậu bé 7 tuổi hiểu lý thuyết nhưng em thiếu ký ức cơ bắp để có thể đạp xe một cách thành thạo.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là Ryan không gặp khó khăn khi hòa nhập với bạn bè ở lớp. Trong khi nhiều đứa trẻ thiên tài có xu hướng thu mình, ít nói, Ryan lại thích chơi với bạn bè và rất giỏi kết bạn. Em có thể dễ dàng trò chuyện với mọi người để học tập lẫn nhau.

Thể thao cũng vậy. Thay vì nhốt mình trong phòng với những cuốn sách, cậu bé 7 tuổi thích ra ngoài và tham gia các hoạt động thể chất. Gần đây, em bắt đầu chơi lacrosse, một môn thể thao khá khó và đòi hỏi nhiều kỹ thuật.

Con trai thông minh hơn người, cha mẹ Ryan vẫn luôn đón nhận sự thật và chấp nhận mọi thử thách. Nhiều lần, họ mơ thấy con trai tốt nghiệp trung học và rời khỏi vòng tay cha mẹ để làm những điều phi thường.

Trước khi con trai có thể tự mình bước ra thế giới, vợ chồng ông Joseph vẫn sẽ đồng hành cùng con, làm mọi thứ để nuôi dưỡng trí óc, tâm hồn con và trao cho em những kỹ năng cần thiết để em phát huy tối đa tài năng của mình.

Thái An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/cap-vo-chong-my-dau-dau-vi-nuoi-day-dua-tre-thong-minh-nhu-einstein-post1484972.html