Carlos Alcaraz cảnh báo các đối thủ tại Wimbledon

Carlos Alcaraz cảnh báo các đối thủ tại Wimbledon sau khi tay vợt số 2 thế giới thể hiện phong độ thăng hoa bằng chức vô địch Queen's Club lần thứ hai.

 Alcaraz cảnh báo các đối thủ. Ảnh: ATP

Alcaraz cảnh báo các đối thủ. Ảnh: ATP

Trong trận chung kết giải đấu khởi động Wimbledon, Alcaraz đã vượt qua tay vợt hạng 30 thế giới Jiri Lehecka của CH Czech với tỉ số kịch tính 7-5, 6-7 (5/7), 6-2. Tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha đã kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 18 – thành tích tốt nhất trong sự nghiệp – và đang có sự chuẩn bị lý tưởng để bảo vệ danh hiệu tại Wimbledon.

Trong chuỗi phong độ ấn tượng này, Alcaraz đã lần lượt vô địch Roland Garros, Rome Masters và Queen’s Club.

“Tôi cảm thấy tuyệt vời khi thi đấu trên mặt sân cỏ”, Alcaraz cảnh báo các đối thủ.

Dù trước đó từng lo lắng về việc chuyển đổi từ mặt sân đất nện sang sân cỏ trong thời gian ngắn, Alcaraz đã vượt qua chính mình. Anh là tay vợt đầu tiên kể từ Rafael Nadal giành liên tiếp Roland Garros và Queen’s Club vào năm 2008.

“Tôi sẽ nói thật, việc chuyển từ đất nện sang sân cỏ chỉ trong vài ngày là rất khó. Trước khi giải đấu bắt đầu, tôi chỉ có đúng hai ngày để tập luyện.

Tôi đến đây mà không kỳ vọng gì nhiều, chỉ đặt mục tiêu chơi được 2–3 trận, cảm nhận tốt hơn trên sân cỏ và đánh giá mình cần cải thiện điều gì. Nhưng tôi đã thích nghi rất nhanh và rất tự hào về điều đó”, Alcaraz chia sẻ thêm.

Dù trưởng thành trên mặt sân đất nện tại Tây Ban Nha, Alcaraz đang dần trở thành thế lực đáng gờm trên sân cỏ tại Queen’s Club và Wimbledon. Anh hiện là tay vợt Tây Ban Nha thứ 3 trong lịch sử giành được bốn danh hiệu trên sân cỏ, sau Rafael Nadal và Feliciano Lopez.

Alcaraz nhấn mạnh: “Thật tuyệt khi được đứng cùng Rafa và Feli – những huyền thoại của quần vợt Tây Ban Nha. Hy vọng tôi sẽ không dừng lại ở đây”.

Bí quyết của Alcaraz: Biết “tắt" công tắc đúng lúc

Một phần quan trọng trong thành công của Alcaraz là khả năng ngắt kết nối với quần vợt để phục hồi tinh thần. Sau chiến thắng tại Roland Garros, anh từng đi tiệc tùng ở Ibiza để nghỉ ngơi. Dù lần này không có kỳ nghỉ tương tự trước Wimbledon (khởi tranh ngày 30-6), Alcaraz cho biết sẽ thư giãn tại London.

“Nhiều người hỏi tôi liệu có quay lại Ibiza không. Tôi ước gì có thể như thế! Nhưng tôi là người cần có thời gian nghỉ, ở bên gia đình, bạn bè, để ‘tắt não’, để tìm lại niềm vui”, tay vợt số 2 thế giới bộc bạch.

 Alcaraz với phong độ xuất sắc đã nâng cúp vô địch Queen' Club lần 2 liên tiếp. Ảnh: ATP

Alcaraz với phong độ xuất sắc đã nâng cúp vô địch Queen' Club lần 2 liên tiếp. Ảnh: ATP

Thất bại tại Miami – Bước ngoặt lớn

Thành tích 27 trận thắng – 1 trận thua của Alcaraz kể từ khi bị David Goffin loại ngay vòng đầu ở Miami Masters cho thấy bước ngoặt lớn trong mùa giải của anh.

“Tôi rất tức giận sau trận thua ở Miami. Có quá nhiều người nghi ngờ tôi. Họ nói: ‘Có chuyện gì với anh chàng này vậy? Anh ta thua ngay vòng đầu, chẳng tập luyện gì cả’. Nhưng tôi nghĩ chính việc nghỉ 5–6 ngày, không cầm vợt, không ra sân, chỉ đi nghỉ với gia đình đã giúp tôi lấy lại sự hứng khởi. Tôi nhận ra điều quan trọng nhất là gì và bắt đầu thực sự tận hưởng việc chơi quần vợt trở lại”.

Alcaraz cảnh báo các đối thủ khi hiện là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Wimbledon 2025. Tay vợt người Tây Ban Nha cũng là mối đe dọa lớn với bất kỳ đối thủ nào cản bước anh, trên con đường bảo vệ danh hiệu tại All England Club.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/carlos-alcaraz-canh-bao-cac-doi-thu-tai-wimbledon-post856669.html