Carlos Alcaraz dí dỏm đáp trả Djokovic, Tyson Fury tuyên bố không cần HLV ngày tái xuất
Carlos Alcaraz phản hồi hài hước về yêu cầu 'trả bản quyền' của Novak Djokovic, trong khi Tyson Fury khẳng định không cần đội ngũ chuyên gia cho trận đấu sắp tới.
Làng banh nỉ thế giới vừa chứng kiến màn đối đáp đầy thú vị giữa hai ngôi sao Carlos Alcaraz và Novak Djokovic. Sau khi Alcaraz điều chỉnh kỹ thuật giao bóng mang phong cách đặc trưng của tay vợt người Serbia, Djokovic đã lên tiếng đùa rằng đàn em cần phải ký hợp đồng trả phí bản quyền cho mình.
Màn đối đáp thú vị giữa Alcaraz và Djokovic
Đáp lại sự hài hước của đàn anh, Carlos Alcaraz cho biết anh đã hoàn tất việc "ký hợp đồng". Tay vợt trẻ người Tây Ban Nha chia sẻ: "Hợp đồng đã ký rồi. Nói đùa thôi, thật tuyệt khi Novak có khiếu hài hước như vậy. Chúng tôi đã có những giây phút cười đùa và tận hưởng cuộc trò chuyện cùng nhau. Mọi chuyện hiện tại đều rất ổn thỏa".

Sự tương tác này không chỉ cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đối thủ hàng đầu mà còn thể hiện sự cầu thị của Alcaraz trong việc học hỏi từ những người giỏi nhất để hoàn thiện kỹ năng cá nhân.
Sự thay đổi thượng tầng tại Tennis Australia
Trong khi đó, làng quần vợt Australia đang chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao lớn. Craig Tiley, vị lãnh đạo kỳ cựu đã gắn bó 2 thập kỷ với Tennis Australia, được dự báo sẽ sớm rời vị trí để đảm nhận vai trò CEO tại Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA). Thông tin chính thức dự kiến được công bố vào tuần tới, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên đầy thành công, nơi Tiley đã biến Australian Open thành một trong những sự kiện thể thao hàng đầu thế giới.
Alex Eala được vinh danh tại Philippines
Bên cạnh những chuyển động ở nhóm hạt giống hàng đầu, tay vợt trẻ Alex Eala cũng tạo nên cột mốc mới. Với sự thăng tiến vượt bậc trong mùa giải WTA 2025, cô đã được Hiệp hội Nhà báo Thể thao Philippines (PSA) trao tặng giải thưởng Nữ vận động viên xuất sắc nhất năm. Ở hạng mục dành cho nam, vận động viên thể dục dụng cụ Carlos Yulo là người được vinh danh sau những thành tích ấn tượng.
Tyson Fury khẳng định đẳng cấp "Tiến sĩ Quyền anh"
Ở một diễn biến khác của làng võ thuật, Tyson Fury đang chuẩn bị cho màn tái xuất sàn đấu vào ngày 11/4 tới đây. Đối thủ của anh sẽ là Arslanbek Makhmudov. Đáng chú ý, Fury đã đưa ra tuyên bố gây sốc khi khẳng định sẽ không sử dụng bất kỳ đội ngũ huấn luyện hay chuyên gia hỗ trợ nào cho lần trở lại này.
"Tôi không cần HLV, không cần chuyên gia dinh dưỡng hay chuyên gia tâm lý. Trong quyền anh, tôi chỉ cần một người hỗ trợ làm sạch dụng cụ bảo vệ và bôi vaseline, còn lại tôi sẽ tự lo liệu. Tôi có bằng tiến sĩ về quyền anh", Fury tự tin khẳng định. Đây là động thái đầy táo bạo của tay vợt người Anh sau 16 tháng vắng bóng trên sàn đấu chuyên nghiệp.














