Carlos Alcaraz luôn khát khao chiến thắng

Tay vợt Carlos Alcaraz đang có mặt tại Nhà thi đấu Uber Arena (Berlin - Đức, sức chứa 14.500 chỗ ngồi) để đại diện cho Đội tuyển châu Âu tham dự Laver Cup 2024. Với tay vợt trẻ người Tây Ban Nha, đây chính là cơ hội anh tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu trên mặt sân cứng trong nhà, chuẩn bị cho ATP Finals tại Turin vào cuối năm nay.

Alcaraz ở Laver Cup 2024

Alcaraz ở Laver Cup 2024

Trong sự nghiệp vẫn còn rất non trẻ, Alcaraz đã chứng minh, anh có năng lực giành chiến thắng trên mặt sân cứng ngoài trời, mặt sân cỏ và cả mặt sân đất nện. Tuy vậy, trên mặt sân cứng trong nhà, anh vẫn chưa có được những thành tích ấn tượng. Đặc biệt là, ở mặt sân cứng trong nhà tại ATP Finals, anh mới chỉ tham gia 1 lần, có 2 trận thắng, 2 trận thua.

Thành tích cụ thể của anh ở mặt sân cứng trong nhà: Hồi năm 2022, anh lọt đến bán kết giải Swiss Indoors (diễn ra ở mặt sân cứng trong Nhà thi đấu St. Jakobshalle) và tứ kết của Paris Masters (diễn ra ở mặt sân cứng trong Nhà thi đấu Accor Arena), trước khi rút lui khỏi ATP Finals vì chấn thương.

Năm ngoái, tay vợt đang xếp hạng 3 thế giới đã lọt vào đến bán kết China Open (diễn ra ở mặt sân cứng trong Nhà thi đấu của Trung tâm Quần vợt quốc gia Trung Quốc), vào vòng 4 Shanghai Masters (Nhà thi đấu Qizhong), rồi vòng 2 của Paris Masters, trước khi để thua Novak Djokovic ở bán kết ATP Finals. Nghĩa là, anh chưa từng đăng quang ở mặt sân này.

Trong bối cảnh đó, Alcaraz rất muốn có thêm nhiều trải nghiệm trên mặt sân cứng trong nhà trong giai đoạn cuối của mùa giải năm nay, để cải thiện năng lực thực chiến của anh tại điều kiện thi đấu tương tự. Laver Cup 2024 sẽ cho anh cơ hội để làm điều này.

“Tôi thường không thi đấu quá nhiều ở các mặt sân cứng trong nhà, nên sẽ rất tuyệt vời nếu có thêm nhiều trận đấu như vậy trong hành trang của mình. Đơn giản chỉ để chuẩn bị và cố gắng thi đấu tốt hơn”, Alcaraz cho biết khi góp mặt ở Laver Cup trong màu áo của tuyển châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp và cho biết thêm: “Cho đến khi ATP Finals kết thúc vào cuối mùa giải năm nay, tôi sẽ cố gắng chơi càng nhiều trận đấu nhất trên mặt sân cứng trong nhà càng tốt”.

Tuyển châu Âu của Alcaraz đang muốn quên đi trận thua tan nát ở Laver Cup 2023, khi các đại diện của quần vợt Lục địa già, với “binh hùng tướng mạnh”, các tay vợt “tên tuổi ngút trời”, bất ngờ để thua thê thảm với điểm số 2-13 trước Tuyển Thế giới; trong đó họ chỉ thắng được 1 trận đấu duy nhất nhờ công của Casper Ruud.

Alcaraz chia sẻ: “Chúng tôi phải đại diện cho màu áo của châu Âu theo cách tốt nhất có thể. Tôi rất thích giải đấu này và muốn trở thành một phần của nó. Đây là một giải đấu cực kỳ nghiêm túc. Danh tiếng của Laver Cup và việc trở thành nhà vô địch của giải đấu này là một điều gì đó vô cùng lớn lao”.

ĐỖ HOÀNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/carlos-alcaraz-luon-khat-khao-chien-thang-post760114.html