Carlos Alcaraz trẹo mắt cá chân trước thềm Mỹ Mở rộng khởi tranh

Tay vợt số 3 thế giới, Carlos Alcaraz khẳng định sẽ đạt 100% phong độ dù vừa bị trẹo mắt cá chân trước giải Mỹ mở rộng 2024 (khởi tranh vào ngày 26-8).

 Hai ngày trước khi Mỹ Mở rộng khởi tranh, Alcaraz bị trẹo mắt cá chân. Ảnh: REUTERS

Hai ngày trước khi Mỹ Mở rộng khởi tranh, Alcaraz bị trẹo mắt cá chân. Ảnh: REUTERS

Chấn thương bất ngờ đã khiến tay vợt người Tây Ban Nha phải dừng tập luyện ở New York, tránh chấn thương trẹo mắt cá chân thêm trở nặng.

Trong thời gian gần đây, tay vợt từng 4 lần vô địch Grand Slam Alcaraz đã phải đối mặt với vài chấn thương. Trong đó, chấn thương mắt cá chân khiến Alcaraz phải rút lui ở vòng đầu tiên của giải Rio Open vào đầu năm.

Trái với lo ngại từ BTC lẫn người hâm mộ đều bất an về chấn thương tái phát khiến Alcaraz phải tạm dừng buổi tập luyện với Francisco Cerundolo, tay vợt Tây Ban Nha lại tỏ ra khá bình thản.

“Tôi chỉ dừng tập luyện để phòng ngừa. Tôi không cảm thấy đủ thoải mái để tiếp tục tập luyện, tránh trường hợp mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Vài giờ sau, tôi cảm thấy khỏe hơn, ngày mai tôi sẽ cố gắng tập luyện trở lại mà không nghĩ đến điều đó nữa.

Tôi không hề lo lắng về việc tham gia giải Mỹ Mở rộng. Rõ ràng là tôi tôi không hài lòng và muốn dừng việc luyện tập, cũng như để tôn trọng Cerundolo. Ngày mai hoặc hai ngày nữa tôi chắc chắn tôi sẽ đạt được 100% phong độ. Đã đến lúc chiến đấu rồi”, Alcaraz chia sẻ tại họp báo.

Tay vợt 21 tuổi, Alcaraz sẽ bắt đầu chiến dịch tại Flushing Meadows bằng trận đối đầu tay vợt người Úc - Li Tu vào ngày 27-8. Số 3 thế giới đang theo đuổi danh hiệu Mỹ Mở rộng thứ hai sau lần đăng quang vào năm 2022.

Alcaraz khẳng định sẽ tiếp cận các trận đấu quan trọng với tâm lý tốt hơn, sau thất vọng khi để thua Novak Djokovic trong trận chung kết Olympic hồi đầu tháng.

Hạt giống số 3, Alcaraz bộc bạch: “Đó là khoảnh khắc khó khăn đối với tôi khi để mất huy chương vàng trong một trận đấu rất căng thẳng mà tôi đã có cơ hội. Nhưng đối mặt với tôi là một tay vợt thực sự giỏi và anh ấy xứng đáng với điều đó. Vậy nên vài ngày sau Thế vận hội, tôi nhận thức việc mình giành được huy chương bạc là một thành tích tuyệt vời mà tôi phải tự hào.

Tôi sẽ cố gắng tiếp tục tìm hiểu về điều này. Những trận đấu quan trọng tiếp theo trong sự nghiệp của tôi, tôi sẽ xử lý theo cách khác tốt hơn so với cách tôi đã làm ở Thế vận hội”.

Trận đấu gần nhất của Alcaraz tại Cincinnati Open.

Trước khi bị trẹo mắt cá chân trước thềm giải Mỹ Mở rộng, Alcaraz đã để thua Gael Monfils tại vòng 2 Cincinnati Open. Tuy nhiên, anh cũng không lo lắng với việc chỉ đấu vài trận đấu trên sân cứng trước thềm Grand Slam cuối cùng của năm.

“Khi bước vào Roland Garros, tôi chưa thi đấu quá nhiều trận trên sân đất nện và đó lại là một kết quả khá tốt. Tại Wimbledon cũng vậy”, tay vợt người Tây Ban Nha giành hai chức vô địch Grand Slam gần nhất nhấn mạnh.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/carlos-alcaraz-treo-mat-ca-chan-truoc-them-my-mo-rong-khoi-tranh-post806898.html