Cậu bé 13 tuổi chiến thắng ung thư trở thành điệp viên mật vụ Mỹ
DJ Daniel, một cậu bé 13 tuổi từng chiến thắng ung thư, đã chính thức gia nhập Cơ quan Mật vụ Mỹ sau khi được Tổng thống Donald Trump giới thiệu trước Quốc hội Mỹ vào tối thứ Ba.
"Tối nay, cùng có mặt trong phòng này là một chàng trai trẻ thực sự yêu cảnh sát của chúng ta", ông Trump nói. "Tên cậu ấy là DJ Daniel, 13 tuổi, và cậu luôn mơ ước trở thành cảnh sát. Vào năm 2018, DJ được chẩn đoán mắc ung thư não. Các bác sĩ dự đoán cậu chỉ sống được tối đa 5 tháng, nhưng đó là chuyện của hơn 6 năm trước".

Cậu bé 13 tuổi sống sót sau căn bệnh ung thư DJ Daniel đã được vinh danh trong bài phát biểu của ông Trump trước Quốc hội vào thứ Ba. Ảnh: FN
Câu chuyện của Daniel nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt từ phần lớn đám đông, dù một số đảng viên Dân chủ vẫn ngồi yên khi ông Trump nói về cậu bé.
Tổng thống kể lại hành trình đầy cảm hứng của Daniel và cha cậu - những người đã nỗ lực biến ước mơ trở thành cảnh sát của cậu bé thành hiện thực. Daniel đã được phong làm thành viên danh dự của sở cảnh sát địa phương. Nhưng ông Trump còn dành cho cậu một bất ngờ lớn hơn ngay trên sân khấu.
Ông Trump tuyên bố: "Tối nay, DJ, chúng tôi sẽ trao cho cháu vinh dự lớn nhất trong tất cả. Tôi yêu cầu Giám đốc Mật vụ mới của chúng tôi, Sean Curran, chính thức phong cháu làm điệp viên của Mỹ".
Ông Curran sau đó tiến đến chỗ Daniel, trao cho cậu bé một huy hiệu Mật vụ được thiết kế riêng. "Cảm ơn, DJ", ông Trump nói. Đám đông vỗ tay cuồng nhiệt và hô vang tên cậu.
Nhưng trên mạng xã hội, một số người nhận thấy các đảng viên Dân chủ lại có phản ứng lạnh nhạt. Cựu Thư ký Báo chí Nhà Trắng Ari Fleischer bình luận trên X: "Nếu Đảng Dân chủ không thể vỗ tay cho một cậu bé 13 tuổi dũng cảm muốn trở thành cảnh sát, thì hẳn là họ có vấn đề gì đó".