Cậu bé khuyết tật và niềm đam mê âm nhạc

Màn hòa tấu bài Giấc mơ trưa của Minh Dũng và bố

- Dù đôi chân không thể dậm pedal (bàn đạp) của đàn Piano để tạo thêm âm vang cho nốt nhạc nhưng cậu bé Nguyễn Minh Dũng, sinh năm 2014, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn vẫn có thể đánh lên những bản nhạc đầy xúc cảm.

Khi mới sinh ra, Minh Dũng có đôi chân bình thường. Nhưng sau 2 ngày, các y, bác sĩ phát hiện em bị thoát vị màng não tủy, một căn bệnh hiếm gặp, xảy ra do những khuyết tật bẩm sinh ở khoang rỗng của các đốt sống, trong đó có chứa tủy sống và các rễ thần kinh. Do đó, màng cứng tủy dễ dàng phình ra và tạo thành túi thoát vị. Nếu tác động mạnh gây vỡ túi thoát vị có thể dẫn tới tử vong.

Sau khi Minh Dũng được chẩn đoán bệnh, gia đình đã đưa em tới Bệnh viện Nhi trung ương để khám, điều trị và phẫu thuật. Không may, ca mổ không thành công và đôi chân của em bị liệt hoàn toàn. Suốt 3 năm đầu đời, em phải tới bệnh viện thường xuyên để thăm khám và điều trị vật lý trị liệu. Tuy nhiên, đến nay y học vẫn chưa có biện pháp chữa trị cho căn bệnh của em.

Anh Nguyễn Minh Tân, bố của em Minh Dũng, chia sẻ: Khi Dũng được 2 - 3 tuổi, tôi đã kiểm tra và thấy rằng con có năng khiếu về âm nhạc. Vì vậy, vợ chồng tôi định hướng con theo học bộ môn đàn Piano. Cho con học đàn vừa giúp con phát triển trí não, vừa giúp con tự tin trong cuộc sống. Hơn nữa, việc chơi thuần thục một nhạc cụ sẽ giúp con giải tỏa căng thẳng và dễ dàng có được một công việc ổn định hơn trong tương lai.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc khi bố là giảng viên âm nhạc Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn và mẹ là giáo viên âm nhạc Trường Tiểu học Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, Minh Dũng bộc lộ năng khiếu về âm nhạc từ sớm. Có bố mẹ đồng hành, hướng dẫn và định hướng, cộng với sự nỗ lực không ngừng của chính em, Dũng học đàn rất nhanh và ngày càng tiến bộ. Em cũng đã mạnh dạn tham gia Liên hoan Tài năng Piano trẻ Toàn quốc năm 2024 và xuất sắc vượt qua hơn 1.000 thí sinh để giành giải Đồng chung cuộc và giải Truyền cảm hứng.

Em Nguyễn Minh Dũng

Em Nguyễn Minh Dũng

Chia sẻ với chúng tôi về cảm xúc sau khi nhận được giải tại liên hoan này, Minh Dũng cho biết: Cháu rất vui và hạnh phúc khi hoàn thành xong bài thi của mình. Cháu còn vui và bất ngờ hơn khi đạt giải Đồng và giải Truyền cảm hứng tại cuộc thi. Đây sẽ là động lực để cháu cố gắng luyện tập các tác phẩm âm nhạc chăm chỉ hơn nữa.

Được biết mỗi vòng thi, Minh Dũng trình diễn đàn một bản nhạc khác nhau. Em đã phải tập luyện chăm chỉ gần hai tháng cho mỗi bài thi. Kết quả em đạt được là một niềm tự hào to lớn. Hội đồng giám khảo và ban chuyên môn ghi nhận và đánh giá tốt về kỹ năng đàn của Minh Dũng. Tuy nhiên, thực tế em không thể dậm pedal khi đàn nên đã giới hạn số lượng bản nhạc em có thể thực hiện và gây khó khăn cho em khi theo đuổi đam mê chơi đàn Piano chuyên nghiệp.

Tháng 3/2023, Minh Dũng được bố hướng dẫn bước đầu và cho theo học bộ môn sáo trúc. Để giúp con tiếp thu nhanh hơn, anh Tân yêu cầu con nhìn bản nhạc rồi tự vỡ bài trước khi xem video bài giảng của thầy giáo. Anh cũng luôn ở bên theo sát quá trình học của con để giúp con điều chỉnh tư thế, làn hơi, góp ý chỉnh sửa để kỹ năng của con ngày càng hoàn thiện hơn.

Minh Dũng chia sẻ: Em rất biết ơn bố mẹ vì luôn ở bên và dạy em những nốt nhạc đầu tiên. Em rất yêu âm nhạc vì thế em sẽ chăm chỉ luyện tập cả hai nhạc cụ để sau này em có thể thực hiện được ước mơ của mình là trở thành một nhạc sĩ.

Trong suốt 10 năm qua, Minh Dũng đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật, em vẫn kiên cường đối diện với tình trạng sức khỏe và tham gia học tập như bao bạn bè đồng trang lứa. Hiện nay, em đang là học sinh Trường Tiểu học Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, trong những năm học ở trường, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và cháu ngoan Bác Hồ.

Cô Đỗ Thị Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A5 năm học 2023 - 2024 của Minh Dũng chia sẻ: Minh Dũng là học sinh ngoan, chịu khó và hòa đồng với bạn bè. Trong học tập, em luôn cố gắng hoàn thành các môn học tốt nhất có thể. Đối với những môn thể dục, hoạt động ngoài giờ lên lớp em gặp khó khăn trong việc di chuyển, luyện tập thì các bạn trong lớp hỗ trợ nhiệt tình. Riêng đối với âm nhạc, Dũng có khả năng cảm thụ rất tốt và chơi được nhiều nhạc cụ khác nhau, trong các sự kiện lớn, nhỏ của trường, Minh Dũng đều tham gia các tiết mục văn nghệ.

Mong rằng, với niềm đam mê luôn cháy bỏng cùng với sự kiên trì, Minh Dũng sẽ biến ước mơ thành hiện thực và gặt hái được nhiều thành công trên con đường em lựa chọn.

Thu Hiền - Khánh Chi

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/cau-be-khuyet-tat-va-niem-dam-me-am-nhac-5015272.html