Cậu bé lớp 4 viết về cô giáo 'như người mẹ hiền che chở cho các con'

Trong những ngôi trường hạnh phúc, các thầy cô giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn luôn sẵn sàng trở thành người bạn, người mẹ, người cha, để sẻ chia, động viên học trò. Câu chuyện về cô giáo Nguyễn Huyền Trang trong bài viết của em Lê Ngọc Gia Hưng (Lớp 4A2, Trường Tiểu học Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chính là minh chứng sinh động cho điều đó.

Cô Nguyễn Huyền Trang trong bài viết của cậu bé Gia Hưng không chỉ là một giáo viên giỏi mà còn là một người mẹ hiền dịu. Cô đã sưởi ấm trái tim của các bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Những chia sẻ, động viên của cô Huyền Trang với học trò đã mang đến cho Gia Hưng thêm niềm tin, hy vọng ngôi trường thân yêu luôn thật ấm áp, nơi mỗi học sinh đều cảm thấy được yêu thương và trân trọng.

Lê Ngọc Gia Hưng, học sinh lớp 4A2 rạng rỡ đón chào năm học mới tại ngôi trường Tiểu học Giáp Bát của mình.

Lê Ngọc Gia Hưng, học sinh lớp 4A2 rạng rỡ đón chào năm học mới tại ngôi trường Tiểu học Giáp Bát của mình.

Dưới đây là bài viết của Gia Hưng trong cuộc thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc 2024" do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức:

"Thầy cô giáo không chỉ là những người truyền dạy kiến thức mà còn là những người thắp sáng ước mơ, chắp cánh cho những tâm hồn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Một trong những câu chuyện cảm động mà tôi chứng kiến về cô giáo chủ nhiệm của mình – cô Nguyễn Huyền Trang đã nỗ lực giúp đỡ một bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt để bạn có động lực học tập, vui vẻ trong cuộc sống.

Lớp của tôi là 4A2, Trường Tiểu học Giáp Bát, năm nay lớp tôi có hai, ba bạn mới chuyển đến. Trong đó có bạn Thu Hiền, bạn Hiền được cô xếp ngồi cạnh tôi, bạn ấy hiền dịu đúng như tên của bạn ấy, chỉ có điều thi thoảng hay dỗi và tôi thì hơi nghịch ngợm nên nhiều lúc chí chóe với nhau. Hôm trước có buổi họp phụ huynh lớp, mẹ tôi đi họp rồi về kể cho tôi nghe rằng gia đình nhà Hiền rất hoàn cảnh. Bố mẹ bạn ấy không ở với nhau nữa, nhà bạn có hai chị em và hiện đang ở với bố và bà nội. Bố bạn ấy hay phải đi công tác, nên chị em Hiền ở với bà nội là nhiều, bạn ấy sẽ rất thiệt thòi khi thiếu vắng tình yêu thương của mẹ.

Chính vì thế tôi cảm nhận được rằng, với Hiền cô giáo chủ nhiệm luôn nhẹ nhàng và quan tâm đến bạn, cách đây mấy hôm bạn ấy bị đau bụng, nhưng bọn tôi lũ con trai nghịch ngợm không hề biết mà vẫn vui đùa chạy quanh bạn ấy, thấy bạn ấy mặt nhăn nhó nhưng chúng tôi vẫn cứ thoải mái chơi đùa mà không dừng lại. Sau đó, tôi thấy cô Trang vội vã đi vào hỏi han và đỡ bạn ấy, lúc đó cô đã mắng mấy đứa bọn tôi, chúng tôi bất ngờ bởi vì thường ngày cô rất nhẹ nhàng và vui tính, không hôm nào cô không có phần thưởng nhỏ để thưởng cho các bạn trong lớp sau mỗi giờ học tập tốt. Nhưng hôm nay thật sự chúng tôi thấy cô nghiêm khắc và rồi cô nhanh chóng dìu, đưa bạn Hiền xuống Phòng Y tế cùng các cô giúp bạn ấy kiểm tra vùng bụng và cho bạn nằm nghỉ để chờ người nhà đưa bạn về. Nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, sự lo lắng của cô với bạn, tôi thấy cô như người mẹ hiền che chở cho các con.

Sau khi người nhà bạn Hiền đến đón, cô lên lớp và nói chuyện với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình bạn và lý do vì sao cùng là các bạn mới chuyển đến nhưng cô luôn quan tâm, động viên bạn Hiền nhiều hơn. Bởi vì, cô muốn lớp học này, ngôi trường này sẽ là gia đình thứ hai luôn đong đầy tình yêu thương để bạn Hiền có động lực học tập tốt, xua tan đi những mặc cảm gia đình.

Tôi đã hiểu ra và kể cho cô Trang về suy nghĩ của mình cũng như cùng các bạn nam kia xin lỗi bạn Hiền. Từ hôm đó, tôi đã biết quan tâm đến bạn nhiều hơn, nhường nhịn bạn và luôn giúp bạn, khi bạn quên đồ dùng học tập hoặc những lúc bút bạn hết mực tôi đều cho bạn mượn và chúng tôi cùng nhau chơi đùa sau mỗi tiết học ra chơi. Tôi biết, với chúng tôi còn nhỏ có thể không giúp được bạn nhiều, nhưng mỗi ngày đến trường thấy bạn vui vẻ là tôi cũng thấy mình vui, hạnh phúc.

Tôi tin rằng, gia đình bạn sẽ không phải lo lắng cho bạn quá nhiều, bởi cô Trang không chỉ là người thắp lên ngọn lửa tri thức cho chúng tôi mà còn là người truyền cảm hứng và động lực cho Hiền mỗi ngày đến lớp. Nhờ có cô, bạn Hiền hiểu rằng dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy, chỉ cần có niềm tin, nghị lực và sự quyết tâm, ước mơ sẽ không còn là điều xa vời.

Câu chuyện của Hiền đã khắc sâu trong tâm trí tôi một bài học quý giá về lòng kiên trì và sức mạnh của tình yêu thương. Tình yêu thương ấy không chỉ giúp chúng ta vượt qua khó khăn mà còn là nguồn động lực để mỗi ngày chúng tôi đến trường là một ngày vui, giúp chúng tôi vươn tới ước mơ, chân trời mời".

Câu chuyện người thầy đã nỗ lực giúp đỡ một bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt có động lực học tập, vui vẻ trong cuộc sống đã khiến Gia Hưng nhận ra bài học quý giá về lòng kiên trì và sức mạnh của tình yêu thương.

Câu chuyện người thầy đã nỗ lực giúp đỡ một bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt có động lực học tập, vui vẻ trong cuộc sống đã khiến Gia Hưng nhận ra bài học quý giá về lòng kiên trì và sức mạnh của tình yêu thương.

Cuộc thi viết và bình chọn “Trường học hạnh phúc” do Tạp chí Trẻ em Việt Nam (cơ quan ngôn luận của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam) phát động nhằm thúc đẩy quyền tham gia của các em học sinh trên toàn quốc, thúc đẩy các em hình thành lối sống, suy nghĩ tích cực, lan tỏa giá trị tốt đẹp, nhân văn, xây dựng môi trường học tập an toàn và hạnh phúc của thầy cô và học sinh.

Cùng với đó, Cuộc thi còn vinh danh Top 100 “Trường học hạnh phúc” năm 2024 tiêu biểu do chính các em học sinh, phụ huynh và cộng đồng bình chọn trên Tạp chí điện tử Trẻ em Việt Nam.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT VÀ BÌNH CHỌN “TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC” NĂM 2024

Điện thoại: 0816.221166 - 0865.221168

Fanpage Tạp chí Trẻ em Việt Nam https://www.facebook.com/tapchitreemvietnam

Diễn đàn Trẻ em Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/diendantreemvietnam

YouTube Tạp chí Trẻ em Việt Nam: https://www.youtube.com/@tapchitreemvietnam

Bài dự thi viết của cá nhân/tập thể gửi theo đường bưu điện tới địa chỉ: Tạp chí Trẻ em Việt Nam, phòng 804 tầng 8, tòa nhà Tuấn Hạnh Building, số 82 ngõ 116, phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngoài bì thư ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi viết “Trường học hạnh phúc” năm 2024).

Hương Giang

Nguồn Trẻ em Việt Nam: https://treemvietnam.net.vn/cau-be-lop-4-viet-ve-co-giao-nhu-nguoi-me-hien-che-cho-cho-cac-con-d5418.html