Cậu bé lớp 5 ở Hà Tĩnh bị dị tật hai tay, hát dân ca 'gây sốt'
Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, song Quang luôn nghị lực vươn lên với một tinh thần lạc quan. Mới đây đoạn clip cậu bé hát bài dân ca 'Bác Hồ của em' bất ngờ nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Clip cậu bé lớp 5 bị dị tật hai tay, hát dân ca “gây sốt”.
Những ngày qua, nhiều trang mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một cậu bé lớp 5 say sưa thể hiện bài hát dân ca ví giặm về Bác Hồ với phong thái tự tin, truyền cảm.
Cậu học trò trong clip là em Trần Duy Quang, học lớp 5C, Trường Tiểu học Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Mở đầu clip, cậu bé xin phép được hát bài "Bác Hồ của em".
Nhận được sự khích lệ từ cô giáo và các bạn trong lớp, Quang cất giọng đầy truyền cảm: “Cháu được sinh ra trên quê hương xứ Nghệ. Cháu được nghe cha mẹ kể lại rằng ngày ấy ở Làng Sen có ông tiên nhân hậu. Ông có vầng trán rộng, đôi mắt sáng long lanh. Mẹ kể rằng ông là Bác Hồ yêu quý….”.

Cậu bé lớp 5 bị dị tật hai tay, hát dân ca “gây sốt”.
Giọng hát trong trẻo, tươi sáng cùng cách thể hiện tự tin khiến bài hát thêm xúc động. Dù tay bị co quắp, song cậu bé lại hát một cách tự nhiên, chạm đến trái tim nhiều người.
Một số người bày tỏ xúc động khi từng lời hát Quang thể hiện rất cảm xúc, rõ ràng và chân thành.
Clip về cậu bé hiện thu hút hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ. Nhiều người để lại lời nhắn khen ngợi và khâm phục nghị lực sống, vượt lên hoàn cảnh của cậu bé lớp 5.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, song Quang luôn nghị lực vươn lên đầy lạc quan.
Được biết, Trần Duy Quang sinh ra trong một gia đình kém may mắn. Bố, mẹ của cậu bé cũng bị dị tật. Bản thân Quang bị bệnh tim bẩm sinh, chỉ nặng 20kg, không có 2 ngón tay cái. Với cơ thể ốm yếu, có những thời điểm Quang ở bệnh viện nhiều hơn ở trường, nhưng cậu bé lại có nghị lực phi thường, tinh thần luôn lạc quan.
Cô Nguyễn Thị Minh Tâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Thành chia sẻ, dù cơ thể khiếm khuyết, nhưng Quang không bao giờ thể hiện hay suy nghĩ mình thua kém hơn bạn bè cùng trang lứa. Với bàn tay dị tật, mỗi buổi học, em kẹp chiếc bút trong ngón trỏ và ngón giữa để viết.
“Quang rất ngoan ngoãn, lễ phép và rất thích hát dân ca. Vì tay cầm nắm khó khăn nên đến lớp em viết chậm hơn các bạn, nhưng bù lại tiếp thu rất tốt”, cô Tâm chia sẻ.

Em Quang nhận giấy khen của Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh trao tặng.
Theo anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, trong dịp Đại hội cháu ngoan Bác Hồ do Hội đồng đội huyện Nghi Xuân tổ chức vào tháng 2 vừa qua, Duy Quang đã được Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tặng quà và Giấy khen ghi nhận nghị lực vượt khó.
Đặc biệt, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đang làm hồ sơ để "đại biểu đặc biệt" Trần Duy Quang tham dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh.