Cậu bé ung thư mơ làm Cảnh sát giao thông đã qua đời

Trưa 3-11, cậu bé Đỗ Tuấn Dũng (12 tuổi, trú Q. Liên Chiểu- Đà Nẵng), nhân vật trong nhiều bài báo gây xúc động cộng đồng gần 1 năm trước đã qua đời. Đỗ Tuấn Dũng mắc bệnh ung thư máu, em mơ ước sau này mình sẽ được làm CSGT giúp đỡ mọi người. Biết được ước mơ đó, bác sĩ điều trị cho em ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã gửi một bức thư cho Giám đốc CATP Đà Nẵng bày tỏ mong muốn được hỗ trợ em trở thành một CSGT thực thụ trong ngày sinh nhật lần thứ 10 của em, ngày 21-11-2015.

Đáp lại mong ước đầy cảm động ấy, đồng thời mong muốn em có thêm sức mạnh, nghị lực chiến đấu với bệnh tật, Giám đốc CATP Đà Nẵng đã đồng ý cho Phòng CSGT cử CBCS và phương tiện tới Bệnh viện Ung bướu để hỗ trợ, giúp em thỏa ước mơ một lần được làm CSGT. Sau lần sinh nhật đáng nhớ ấy, Dũng được tiếp thêm nghị lực để điều trị bệnh ung thư máu. Tuy nhiên, em chỉ cầm cự được đến trưa 3-11-2016 (chỉ còn 18 ngày nữa là tròn 1 năm) thì đã trút hơi thở cuối cùng. Được biết gia đình Dũng rất khó khăn, bố em đã mất từ 3 năm trước, bây giờ mẹ em lại phải chịu thêm nỗi đau mất mát quá lớn.

Hình ảnh cậu bé Đỗ Tuấn Dũng làm Cảnh sát giao thông gần 1 năm trước.

Hình ảnh cậu bé Đỗ Tuấn Dũng làm Cảnh sát giao thông gần 1 năm trước.

Hải Hậu

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_157157_ca-u-be-ung-thu-mo-la-m-ca-nh-sa-t-giao-thong-da-q.aspx