Câu chuyện cuộc sống: đi để trở về

Bình An là trẻ mồ côi, sống ở Mái ấm Yêu Thương được 10 năm thì được một gia đình ở thành phố nhận nuôi. Bố mẹ nuôi luôn yêu thương, tạo mọi điều kiện để cô bé được phát triển tốt nhất. Thế nhưng, chưa khi nào cô nguôi nhớ về nơi đã từng gắn bó những năm tháng tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc.

Tranh minh họa.

Tranh minh họa.

Nơi đó, cô nhận được tình yêu thương của các bà, các mẹ và các anh chị, bạn bè. Tuy là trại trẻ mồ côi nhưng những đứa trẻ đều nhận được tình yêu thương vô bờ bến. Chính những tình cảm ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn Bình An, giúp cô lớn lên trở thành một cô gái nhân hậu và bản lĩnh.

Biết con gái có năng khiếu hội họa, bố mẹ nuôi đã tạo mọi điều kiện để Bình An có cơ hội phát triển. Học hết cấp 3, bố mẹ cho cô đi du học với mong muốn sau này trở về, tương lai con gái sẽ rộng mở hơn. Có điều, bên cạnh ước mơ trở thành một nhà thiết kế, Bình An còn có ước mơ lớn hơn, là trở về Mái ấm Yêu Thương, gánh vác công việc thay các bà, các mẹ đã từng cưu mang cô. Điều này cô chưa từng nói với ai, chỉ viết trong cuốn nhật ký nhỏ của mình.

Biết chưa thể giúp Mái ấm Yêu Thương nhiều, thời gian đi du học, Bình An đã xin đi làm thêm kiếm tiền để gửi về giúp đỡ các bà, các mẹ phần nào. Cô cũng quyết tâm học hành thành tài bởi đó là con đường ngắn nhất để cô có thể thực hiện được mong ước của bản thân.

Trong một lần tham gia cuộc thi thiết kế thời trang đường phố, Bình An lọt vào mắt xanh của một nhà thiết kế nổi tiếng. Ông mời cô tham gia một dự án thiết kế tranh phục cho những phụ nữ bị ung thư. Thiết kế của cô được đánh giá cao, không chỉ mang lại vẻ đẹp cho các nữ bệnh nhân mà còn truyền động lực mạnh mẽ cho họ kiên cường chiến đấu với bệnh tật.

Từ đó, Bình An có nhiều cơ hội hợp tác với các nhãn hàng thời trang, có nhiều thiết kế được các ngôi sao nổi tiếng lựa chọn. Lương nhận được, Bình An trích phần lớn giúp đỡ Mái ấm Yêu Thương để các em nhỏ có điều kiện sống và học hành tốt hơn.

Sau 10 năm học tập và làm việc tại nước ngoài, Bình An trở về, xin bố mẹ cho mình được trở lại Mái ấm Yêu Thương hỗ trợ các bà, các mẹ nuôi dưỡng các em nhỏ. Cô muốn bên cạnh bảo ban, truyền cảm hứng cho các em nhỏ có hoàn cảnh giống mình, để các em tự tin chinh phục ước mơ.

Cứ ngỡ bố mẹ sẽ phản đối quyết định của Bình An bởi lựa chọn ấy đồng nghĩa con đường sự nghiệp của cô có thể sẽ tạm dừng lại, nhưng bố mẹ đã đồng ý và cổ vũ Bình An thực hiện những điều cô ấp ủ bấy lâu. Với bố mẹ, chỉ cần cô hạnh phúc là họ sẽ hạnh phúc.

Bình An đã đi để trở về, là người đồng hành, viết tiếp ước mơ cho các em nhỏ không may mắn. Cô gái ấy tuy có cơ hội để vươn đến những đỉnh cao hơn, nhưng cô đã không lựa chọn cho riêng mình. Hành trình mới của Bình An có nhiều thử thách nhưng được viết bằng tình yêu thương đong đầy chắc chắn sẽ nở hoa rực rỡ. Và cô luôn mường tượng ra gương mặt rạng rỡ của những đứa trẻ, chúng cười hạnh phúc và bước đi tự tin giữa cuộc đời.

Hồng Giang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cau-chuyen-cuoc-song-di-de-tro-ve-428897.html