Câu chuyện đáng suy ngẫm do Thủ tướng kể
Tại Hội nghị thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhà nước tổ chức vào ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chia sẻ một câu chuyện rất đáng suy ngẫm.
Ảnh minh họa.
Nói về thực tế giá nhà còn cao, người dân khó mua nhà, đặc biệt những người trẻ càng khó mua nhà hơn nữa, Thủ tướng đã chia sẻ câu chuyện của chính bản thân mình. Ông kể, khi mới ra trường phải đi thuê nhà, rồi mua được căn nhà rộng 12m2, sau đó tăng lên 16m2, 30m2 đến 60m2.
Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải có chính sách hỗ trợ nhà ở cho người trẻ vì họ là chủ nhân tương lai của đất nước. Nhóm này mới ra trường, còn khó khăn, nhất là những người từ quê ra đô thị. “Các đồng chí cứ hình dung cuộc đời các đồng chí như thế nào khi từ quê ra tỉnh thì phải đặt mình vào địa vị của những người đó như mình trước đây để giải quyết”, Thủ tướng chia sẻ và nhấn mạnh phải tạo đột phá về phát triển nhà xã hội cho người trẻ, người khó khăn, thu nhập thấp, công nhân lao động.
Trước đó, tại Hội nghị với các ngân hàng thương mại ngày 11/2, Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng nghiên cứu, tiếp tục có các gói tín dụng ưu đãi cho cả cung và cầu để phát triển nhà xã hội, nhà ở cho người trẻ từ 35 tuổi trở xuống và những đối tượng khó khăn. Nhận xét tiến độ triển khai nhà xã hội của các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM vẫn còn chậm dù nhu cầu của người dân rất lớn, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Xây dựng phải tổ chức hội nghị để bàn cho ra giải pháp thúc đẩy nhà xã hội: “Tất cả trong tay chúng ta, chúng ta có đất đai, cơ chế, chính sách... mà không xoay chuyển được tình thế thì trông chờ vào ai, nếu chúng ta không làm thì ai làm”.
Như vậy, có thể thấy lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quyết tâm trong vấn đề tiếp cận nhà ở với mọi người dân, đặc biệt là với giới trẻ; nên chắc chắn tình hình phải thay đổi theo chiều hướng tích cực.
Tuy nhiên, cũng trong thời gian qua, mạng xã hội “dậy sóng” về một bài viết trên một trang mạng, ghi lại tâm sự của một cô gái 25 tuổi “đi phỏng vấn 15 lần vẫn chưa tìm được việc”. Cô gái mới tốt nghiệp đại học được khoảng 3 năm, mới đây bị một công ty sa thải, sau đó đi tìm việc mới với “kỳ vọng mức lương 18 - 20 triệu đồng”. Do các công ty tuyển dụng chỉ có thể trả mức lương 10 - 12 triệu đồng cùng hứa hẹn thưởng doanh thu, nên cô “đã từ chối hơn 5 doanh nghiệp, mong muốn tìm thấy cơ hội việc làm tốt hơn”. Cũng người trẻ này, “tủi thân” so sánh vấn đề “bạn bè có công việc ổn định, thu nhập lý tưởng, dư dả đi du lịch nước ngoài, sắm ô tô và mua nhà trả góp…”.
Nhận định về câu chuyện của cô gái, nhiều diễn đàn cũng là của những người trẻ, cho rằng nhân vật đã quá “ảo tưởng bản thân”. Vì đã bị sa thải, nên phải xem lại trình độ, kiến thức, chuyên môn, khả năng của mình ra sao, trước khi kỳ vọng một mức lương quá cao ở công ty mới. Cô có “ảo tưởng” quá hay không khi liên tục từ chối mức lương không được như “kỳ vọng”? Cô đã biết thực tế người khác như thế nào chưa hay chỉ nghe nói và xem những hình ảnh tô hồng trên mạng xã hội, mà so sánh để “tủi thân”?
Tuổi trẻ là giai đoạn đẹp nhất đời người, vì đây là những tháng năm phấn đấu, học hỏi, trải nghiệm, dấn thân, vượt lên khó khăn… Nếu ví đời người như một cái cây, thì đây là giai đoạn phát triển mãnh liệt nhất, để chờ đến ngày cho trái ngọt. Đó là quy luật muôn đời không thể thay đổi. Vì vậy, cùng với việc tăng cường chính sách chăm lo thu nhập, vật chất cho người trẻ; Nhà nước cũng cần tăng cường giáo dục về nhận thức, lối sống cho giới trẻ; không để những trường hợp lệch chuẩn về quan niệm có thể ảnh hưởng tới xã hội.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/cau-chuyen-dang-suy-ngam-do-thu-tuong-ke-post541183.html