Câu chuyện gây tranh cãi: Kiệt sức vì phải làm việc nhà dù cưới con trai tỷ phú

Cưới con trai một tỷ phú, sinh 8 đứa con nhưng không thuê giúp việc, kiệt sức vì phải làm việc nhà, đây là câu chuyện đang gây tranh cãi của một 'người vợ truyền thống' rất nổi tiếng trên mạng xã hội.

Hannah Neeleman, tên sử dụng trên mạng xã hội là Ballerina Farm, là một bà mẹ 34 tuổi với 8 đứa con, đang sống trong một trang trại rộng hơn 7.000m2 tại Utah, Mỹ.

Với những video đăng tải về cuộc sống hàng ngày, mặc chiếc tạp dề thôn quê, nấu ăn, chăm sóc gia súc, bán sữa bò, bột chua, kênh Instagram và TikTok của Hannah thu hút tới 17 triệu lượt người theo dõi,

Tuy nhiên, thời điểm này, hình tượng về một “người vợ truyền thống” của Hannah lại đang gây ra những cuộc tranh cãi dữ dội trên truyền thông, đặc biệt sau khi The Times công bố một bài viết về cô, với tựa đề “Gặp gỡ nữ hoàng của những ‘người vợ truyền thống’ và 8 đứa con của cô.”

Trước đây, Hannah Neeleman theo học ballet tại trường Juilliard ở New York, Mỹ. Cô gặp chồng mình, Daniel Neeleman, con trai của tỷ phú David Neeleman, khi tới xem một trận bóng rổ tại trường đại học.

Khi đó Hannah mới 23 tuổi. Daniel đã trúng ngay tiếng sét ái tình với Hannah, nhưng phải 3 tháng sau đó, Daniel mới chính thức tiếp cận được với Hannah sau khi cố tình sắp xếp chỗ để được ngồi cạnh cô trên một chuyến bay.

Cặp đôi đã kết hôn chỉ 3 tháng sau cuộc gặp đầu tiên, và nhanh chóng cho ra đời những đứa trẻ. Neeleman thậm chí còn đi vào lịch sử của Juilliard khi là sinh viên đầu tiên mang thai khi đang theo học trong trường.

Sau khi kết hôn, cặp đôi dọn về sống trong trang trại rộng lớn. Tại đó, Hannah làm việc nhà, việc đồng áng, và đăng tải những video clip về cuộc sống hàng ngày của mình lên mạng xã hội.

Những người theo dõi rất yêu thích các video của cô, với những công thức nấu ăn đầy tính “hữu cơ” bằng các sản phẩm thu hoạch trực tiếp từ nông trại, những nội dung gia đình lành mạnh, ấm áp với sự góp mặt của cả 8 đứa con.

Người mẹ TikTok này được coi là một “người vợ truyền thống,” bởi cô ấy đã gạt bỏ hết mọi chuẩn mực kiểu cách của phụ nữ để tập trung vào một cách sống hòa hợp với thiên nhiên quanh mình.

Tuy nhiên, phóng sự mới đây của The Times đã khiến nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi liệu cuộc sống của “người vợ truyền thống” có thực sự hoàn hảo như truyền thông vẫn đăng tải hay không.

Trong bài báo, Hannah đã tiết lộ những điều trước đây cô chưa bao giờ công bố trên truyền thông. Cô cho biết mình không có người trông trẻ để giúp chăm sóc 8 đứa con hàng ngày, một nhiệm vụ rất cực nhọc, bởi chồng cô không thích có người lại trong nhà. Cô tự nấu mọi bữa ăn, và đôi khi bị kiệt sức tới mức không thể ra khỏi giường trong suốt một tuần.

Hannah cũng lựa chọn không sử dụng thuốc giảm đau trong hầu hết các lần sinh nở. Theo The Times, cô đã tiết lộ lần duy nhất cô phải dùng thuốc mê khi sinh đứa con gái thứ 6 là một trải nghiệm “tuyệt vời.”

Với đam mê ballet, Hannah ban đầu đã lên kế hoạch chuyển đổi nhà kho nhỏ trong trang trại của mình thành một phòng tập ballet. Tuy nhiên, giờ đây không gian này lại được sử dụng làm phòng học cho các con của cô.

Và điều khiến cho người hâm mộ sốc, thậm chí giận dữ hơn cả, là việc Hannah cho biết mình muốn được đi du lịch Hy Lạp trong ngày sinh nhật, nhưng chồng cô lại mang về món quà là một chiếc tạp dề.

Cưới con trai một tỷ phú, sống trong một trang trại thôn quê tuyệt đẹp không phải là một câu chuyện hiếm gặp. Rất nhiều phụ nữ xinh đẹp đã lựa chọn cuộc sống như vậy thay vì ở chốn thành thị đông đúc. Tuy nhiên, thông thường, đó là một trang trại có đầy đủ người giúp việc, người làm vườn, chứ không phải là cuộc sống như của Hannah hiện tại.

Bài báo của Times đã gây ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tức giận, và thậm chí còn đưa ra lời khuyên Hannah hãy ly hôn và theo đuổi giấc mơ múa ballet của mình.

Tuy nhiên, ngay trong bài phỏng vấn với Times, Hannah vẫn chia sẻ rằng mình hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại, bởi cả cô và chồng đều phải hy sinh rất nhiều cho cuộc hôn nhân. Hannah từ bỏ ước mơ làm vũ công ballet, còn Daniel phải từ bỏ tham vọng nghề nghiệp của mình để giúp đỡ vợ trong nghề nông.

Và không phải độc giả nào cũng tin hoàn toàn vào nội dung bài báo, một vài người thậm chí còn chỉ trích bài báo là “định kiến và thiên vị” khi biến Hannah thành nạn nhân của người chồng ích kỷ.

Nói về hiện tượng “người vợ truyền thống” trong bài báo của mình, tác giả Megan Agnew cho biết Hannah đã chia sẻ rằng cô ấy muốn cho những người phụ nữ khác thấy rằng họ có thể sống một cuộc sống tự cung tự cấp bình dị.

Tuy nhiên, theo Agnew, “điều đó là không thể. Không thể có cuộc sống như vậy vì không phải ai cũng có thể trở thành ngôi sao mạng xã hội.”

Cô cho rằng đây không phải là cuộc sống tự cung tự cấp, mà là “cuộc sống được xây dựng dành cho việc truyền thông xã hội, và được hỗ trợ tài chính bởi truyền thông xã hội”./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/cau-chuyen-gay-tranh-cai-kiet-suc-vi-phai-lam-viec-nha-du-cuoi-con-trai-ty-phu-post967422.vnp