Câu chuyện giản dị của ông Thanh 'xe ôm'

Chiều 10-9, điểm dừng xe buýt trên phố Phan Bội Châu, đoạn bên cạnh Vườn hoa 19-8 (phường Hoàn Kiếm) tấp nập người đến, người đi.

Thấy một học sinh chờ xe buýt đến gần 20 phút rồi mà vẫn chưa có xe, ông Thanh ở phường Hoàn Kiếm, một lái xe công nghệ đang chờ đón khách tại đây, lại gần hỏi:

- Cháu đang chờ xe nào thế?

- Cháu đợi xe E02 ạ - em học sinh lễ phép đáp.

- À, xe E02 thì cháu phải chịu khó chờ thêm nữa đấy. Xe hay đến theo từng cặp - ông Thanh nói rồi quay sang người phụ nữ gần đó hỏi thăm xem đón xe đi đâu.

- Chị về Khu đô thị Ocean City thì đứng ở đây, chờ xe OCT2 là đúng rồi. Xe đang đến kia kìa - ông Thanh chỉ dẫn.

- Vâng, em đến thăm nhà đứa cháu nhưng ít đi xe nên loay hoay không biết tuyến nào. May quá có bác chỉ giúp - người phụ nữ mừng rỡ đáp lời.

Những mẩu hội thoại chỉ diễn ra ngắn gọn rồi chìm vào sự ồn ào của phố xá. Ông Thanh vội vã nổ máy, lên xe khi đón được khách. Những người được ông hướng dẫn cũng nhanh chân lên xe buýt.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng tin rằng dù chỉ vài cử chỉ, lời nói trao đổi ngắn ngủi, giản dị nhưng dư âm tốt đẹp sẽ còn mãi. Sự quan tâm chân thật giữa những người vốn xa lạ sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về tình người trên đất Thủ đô.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cau-chuyen-gian-di-cua-ong-thanh-xe-om-717106.html