Câu chuyện kỷ luật: Cú 'vồ ếch' nhớ đời

Theo kế hoạch, đúng 13 giờ 30 phút, cơ quan tổ chức hội nghị tổng kết đợt thực hiện nhiệm vụ đột xuất và trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hội nghị được tổ chức tại hội trường ở tầng 3, trong khi phòng làm việc trên tầng 4, nên dẫu đồng hồ treo tường đã chỉ 13 giờ 10 phút, Thượng úy Tùng vẫn đề xuất:

- Anh em làm ấm trà cho ngọt giọng rồi xuống dự hội nghị nhé!

Trà ngon nên khi mọi người rời phòng xuống tầng 3 được ít phút, Tùng vẫn cố nhâm nhi “nước hai”. Ngước nhìn lên đồng hồ, chàng Thượng úy giật mình vì đã 13 giờ 20 phút, chỉ còn 10 phút nữa là hội nghị bắt đầu. Tùng liền chạy vội vào móc treo quần áo lấy quân phục, bởi trên người anh vẫn là bộ trang phục dân sự.

 Trở về vị trí ngồi, Tùng vừa đau vừa ngượng bởi... đôi tất và động tác “vồ ếch” của mình. Minh họa: PHÙNG MINH

Trở về vị trí ngồi, Tùng vừa đau vừa ngượng bởi... đôi tất và động tác “vồ ếch” của mình. Minh họa: PHÙNG MINH

Quáng quàng xỏ vội đôi giày, Tùng nhận ra mình vẫn đang mang đôi tất màu trắng. “Cận giờ rồi mà tiếp tục thay tất quân nhu sẽ mất thời gian lắm. Thôi cứ thế này mà diễn vậy”, anh thầm nghĩ.

Đi vội xuống cầu thang, Tùng sực nhớ mình được đề nghị khen thưởng trong hội nghị này. Vinh dự lên nhận thưởng mà lại đi tất dân sự màu trắng thì không đúng điều lệnh, nhưng quay về phòng thay đôi tất quân nhu thì sợ không kịp. Tùng tặc lưỡi: "Chắc cũng chẳng ai phát hiện ra đâu!”.

Hết phần đánh giá kết quả đợt thực hiện nhiệm vụ đột xuất là đến phần trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Nghe đọc đến tên mình lên nhận thưởng, Tùng đứng dậy, chủ động kéo ống quần để gấu đủ chùng nhằm che đi đôi tất trắng, tự nhủ phải đi đứng thật... nắn nót, nhất là khi bước trên các bậc lên sân khấu để tất trắng không bị lộ.

- Xoạch!

Thượng úy Tùng trượt chân ngã nhoài. Hàng trăm đôi mắt đổ dồn vào Tùng và nhiều tiếng xì xào "tất... tất..." khiến anh muốn chui xuống đất. Cú ngã khiến Tùng đau điếng bởi ống chân va vào bậc lên xuống, nhưng rất may anh vẫn có thể tập tễnh đi vào hàng nhận thưởng.

Trở về vị trí ngồi, Tùng vừa đau vừa ngượng bởi... đôi tất và động tác “vồ ếch” của mình.

Trao thưởng xong, thủ trưởng cơ quan lên bục quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Lưu ý những điểm còn hạn chế mà toàn cơ quan cần khắc phục, thủ trưởng hướng ánh mắt về phía Thượng úy Tùng: “Việc chấp hành quy định về lễ tiết tác phong quân nhân của một số cán bộ, chiến sĩ vẫn là điểm yếu cần phải khắc phục triệt để. Vừa rồi, đồng chí Tùng đã cho chúng ta một ví dụ sinh động về mang mặc sai quy định, mặc quân phục mà lại đi tất dân sự màu trắng. Biển tên, phù hiệu, ngôi sao trên mũ hay đôi tất..., về mặt kích thước, đó là những vật nhỏ, song cách sử dụng như thế nào lại là việc không hề nhỏ. Nếu chúng ta mang, đeo đúng sẽ tạo được sự chính quy, thống nhất, thể hiện nét đẹp của người quân nhân cả về mặt hình thức cũng như nhận thức và ý thức chấp hành kỷ luật. Ngược lại, chúng ta sai lễ tiết tác phong quân nhân thì ảnh hưởng xấu đến chính quy, kỷ luật. Việc đồng chí Tùng đi tất không đúng quy định là bài học sâu sắc cho tất cả cán bộ, chiến sĩ. Có phải không, đồng chí Tùng?”...

Tùng ấp úng cúi gằm mặt xuống. Trên mặt bàn, tấm bằng khen như trêu ngươi Tùng, bởi nó càng khiến anh ngượng ngùng, xấu hổ. Tùng tự trách mình, đã nỗ lực phấn đấu để có thành tích nhưng từ người được khen thưởng, bỗng chốc anh trở thành người vi phạm, chung quy cũng chỉ vì sự giản đơn trong chấp hành quy định.

QUÂN KỶ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cau-chuyen-ky-luat-cu-vo-ech-nho-doi-744747