Câu chuyện kỷ luật: Đã sai lại còn... quanh co!

Đi giao ban về, Trưởng phòng Huy gọi Thượng úy Tưởng mới được điều động về công tác sang gặp:

- Sáng nay, cậu với chiến sĩ vệ binh gác cổng có chuyện gì vậy?

- Dạ, báo cáo Trưởng phòng, anh em tôi chỉ hiểu lầm chút thôi ạ!

- Hiểu lầm như thế nào?

- Dạ, tại cậu vệ binh chưa quen mặt, tưởng tôi ở cơ quan khác đến liên hệ công tác nên yêu cầu đứng lại để kiểm tra, rồi...

 Minh họa: QUANG CƯỜNG

Minh họa: QUANG CƯỜNG

Thấy Tưởng có biểu hiện nói dối, anh Huy nghiêm giọng:

- Giao ban sáng nay, mọi người đã được nghe báo cáo đầy đủ câu chuyện của cậu rồi! Cậu chắc chưa biết là ở cổng cơ quan ta có cả camera giám sát nhỉ?

Biết không thể giấu được chỉ huy, Thượng úy Tưởng lúng búng xin lỗi, rồi kể:

- Báo cáo Trưởng phòng, sáng nay tôi ngủ dậy muộn, vội mặc quân phục để đi làm nhưng tìm mãi không thấy đôi tất quân nhu đâu, tôi đành... liều xỏ đôi tất dân sự. Khi vào cổng cơ quan, tôi đã cố ý dừng xe từ xa để khi qua cổng đỡ bị lộ, vậy mà vẫn bị vệ binh phát hiện. Thấy thái độ của cậu ấy cứng nhắc, lạnh lùng nên tôi bực mình mắng một câu thôi ạ!

- Có đúng là chỉ như vậy không? Theo tôi được biết, ban đầu cậu còn cố tình không hợp tác, không đồng ý cho đồng chí vệ binh kiểm tra tác phong, rồi còn che biển tên nữa?

- Dạ... Tại lúc đó tôi vừa bực mình, lại sợ bị ghi tên, báo cáo lên cơ quan, nên tôi...

Anh Huy ra hiệu cho Tưởng ngồi xuống ghế, rót nước mời cậu sĩ quan trẻ rồi ôn tồn nói:

- Cậu còn trẻ, dễ bốc đồng, điều này tôi hiểu! Nhưng so với cậu, chiến sĩ vệ binh kia còn ít tuổi hơn nhiều. Vậy mà người ta vẫn giữ được bình tĩnh, làm việc đúng chức trách, nhiệm vụ. Trong khi cậu đã vi phạm về mang mặc tác phong, lại còn có thái độ không đúng, như vậy là vi phạm này chồng lên vi phạm kia. Cậu có đọc khẩu hiệu ở trước cổng cơ quan ta không?

- Dạ, có ạ! “Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội”.

- Đấy, khẩu hiệu rất rõ ràng, thống nhất trong toàn quân. Vậy mà vừa bước chân vào cổng, cậu đã không tuân thủ kỷ luật, coi thường đồng chí vệ binh đang thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ. Đã vậy, khi chỉ huy hỏi, cậu còn giấu giếm, quanh co. Nếu cậu đi thực hiện nhiệm vụ, bị người khác xúc phạm, không hợp tác, cậu thấy thế nào?

Nghe Trưởng phòng Huy phân tích, mặt Thượng úy Tưởng đỏ ửng, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi. Lát sau, Tưởng đứng dậy, dõng dạc:

- Tôi xin lỗi thủ trưởng vì đã để xảy ra sự việc vừa rồi. Ngay bây giờ tôi sẽ xuống gặp, xin lỗi đồng chí chiến sĩ vệ binh. Sau đó, tôi sẽ viết bản kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật và cam kết không bao giờ tái phạm nữa!

Thấy cấp dưới của mình đã nhận thức được vấn đề, anh Huy vỗ vai Tưởng:

- Được! Tôi đồng ý với cách của cậu! Hy vọng tôi sẽ không bao giờ phải gọi cậu sang phòng riêng vì những chuyện liên quan đến vi phạm kỷ luật nữa!

CHIẾN VĂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cau-chuyen-ky-luat-da-sai-lai-con-quanh-co-787773