Câu chuyện kỷ luật: May chưa triển khai... 'kế hoạch B'

Định sang phòng của Tình, Trợ lý Tham mưu để nắm lại công tác chuẩn bị tham gia hội thao do sư đoàn tổ chức, nhưng vừa tới cửa thì anh Thanh, Chính trị viên tiểu đoàn đã thấy tiếng trao đổi giữa Tình với Hảo, Đội trưởng đội bóng đá qua cánh cửa khép hờ.

Giọng của Tình có vẻ bí hiểm:

- Anh tìm hiểu rồi, nếu đá với thực lực thì chắc chắn đội mình sẽ bị loại ngay từ vòng bảng, vì đối thủ của ta toàn các đội mạnh. Anh thấy chỉ huy tiểu đoàn rất thích hoạt động phong trào, đặt nhiều kỳ vọng vào đội tuyển. Nếu thi đấu kết quả bết bát, anh em mình sẽ bị phê bình đấy. Theo anh, mình phải có “kế hoạch B” mới giành thành tích cao được!

- Em nghe nói công tác tổ chức rất chặt chẽ, đội nào gian lận sẽ bị kỷ luật rất nặng đấy ạ!

- Chú yên tâm. Anh sẽ có cách!

- "Kế hoạch B" của anh như thế nào?

- Anh sẽ nhờ một số cầu thủ giỏi của chi đoàn kết nghĩa với Đại đội 1 tham gia thi đấu. Đơn vị mình đóng quân độc lập, xa sở chỉ huy, không ai phát hiện được đâu!

Minh họa: QUANG CƯỜNG

Minh họa: QUANG CƯỜNG

Đúng lúc này thì Chính trị viên Thanh bước vào. Anh nhẹ nhàng hỏi:

- Các cậu bàn chuyện gì mà cứ như buôn bạc giả thế? Công tác chuẩn bị hội thao đến đâu rồi?

Giọng Chính trị viên khiến cả hai đều giật mình, luống cuống. Lát sau, Tình mới lắp bắp:

- Báo cáo anh, em vừa gọi cậu Hảo sang để trao đổi về công tác chuẩn bị đây ạ!

- Ừ, tớ cũng nghe loáng thoáng đến chữ “đội tuyển” rồi. Các cậu biết rồi đấy, hội thao lần này, ban tổ chức đề cao việc thi đấu trung thực, cao thượng, đánh giá đúng thực chất năng lực của từng đơn vị, cá nhân để có hướng đẩy mạnh hoạt động phong trào thể thao trong thời gian tới. Đây cũng là quan điểm của cấp ủy, chỉ huy tiểu đoàn. Vì vậy, các cậu lên kế hoạch tập luyện khoa học, động viên anh em thi đấu hết mình nhé. Chỉ có điều, phải xác định tuyệt đối nghiêm túc, nói không với gian lận, tiêu cực đấy. Chỉ huy đơn vị rất kỳ vọng, nhưng cũng không chấp nhận bất cứ hành vi gian dối nào. Các cậu hiểu chứ?

- Dạ, chúng em hiểu rồi ạ! - cả Tình và Hảo đồng thanh đáp lại.

Đợi Chính trị viên Thanh ra khỏi cửa, Tình mới thì thào với Hảo:

- Hình như Chính trị viên nghe thấy anh em mình nói chuyện rồi!

- Chắc là vậy anh ạ! Nhưng thủ trưởng không phê bình ngay mà chỉ ngầm “nhắc nhở”, “cảnh báo” anh em ta! Thế bây giờ anh có tiếp tục triển khai "kế hoạch B" nữa không?

- Chú đùa anh à? Đã được quán triệt rồi, anh có ăn "gan hùm" cũng không dám nghĩ đến nữa!

- Em cũng thế! Mình sẽ động viên anh em thi đấu hết mình để giao lưu, học hỏi. Như vậy mới vừa tôn trọng kỷ luật Quân đội, vừa thể hiện tinh thần cao thượng của thể thao anh ạ. May mà "kế hoạch B" chưa được triển khai anh nhỉ!

CHIẾN VĂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cau-chuyen-ky-luat-may-chua-trien-khai-ke-hoach-b-792577