Câu chuyện kỷ luật: Tình huống ngoài dự liệu

Trận bóng chuyền chiều nay liên tục gián đoạn bởi các cuộc điện thoại từ Trung úy Tứ-người được anh em phân công phụ trách 'công tác hậu cần'-gọi về hỏi mọi người sắp ra chưa để chủ quán 'lên đồ' cho nóng sốt. Chẳng là hôm nay mấy anh em trong lớp quyết định ra quán cách trường chừng hai cây số để vừa ăn tối vừa xem bóng đá.

Dưới bàn ăn của các chàng học viên, những vỏ lon bia cứ nhiều dần sau mỗi lần các cầu thủ đội tuyển quốc gia uy hiếp khung thành đối phương. Kết thúc trận đấu, ai nấy đều ngây ngất, phần vì chiến thắng của đội nhà, nhưng phần nhiều là vì lượng bia “nạp” vào người tương đối lớn. “Ngấm” bia hơn cả là Tứ, bởi cậu đã uống trước hai lon trong khi chờ anh em ra quán.

Sau vài chén trà, mọi người giục nhau về để còn chuẩn bị nội dung cho buổi xê-mi-na trong giờ học sáng mai.

- Tứ oải rồi hả? Thôi để xe máy tôi đi, cậu về bằng ô tô cùng anh em-Đại úy Cương đề xuất khi thấy Tứ dắt xe máy ra khỏi quán.

- Ngần ấy bõ bèn gì, em vẫn đi tốt-Tứ nói và phóng xe đi trước.

Ngày cuối tháng, trời tối đen như mực. Vừa nhấn ga để vượt qua con dốc, Thượng úy Hoàn giật mình đánh lái lấn sang trái, bởi ngay phía trước lố nhố bóng người và chiếc xe máy nằm nghiêng trên mặt đường.

Ảnh minh họa: QUANG CƯỜNG

Ảnh minh họa: QUANG CƯỜNG

- Hình như là chiếc xe Air Blade của Tứ-Thượng úy Hoàn hốt hoảng.

Khi mọi người quay lại, Tứ đang ngồi trên đường. Mấy người đứng cạnh là tổ tuần tra bảo đảm an toàn khu vực đóng quân của một đơn vị gần đó.

- Trời tối quá, vừa lên khỏi dốc là giật mình vì thấy mấy người ngay trước mũi xe, em phanh gấp nên bị ngã-Tứ thanh minh lẫn tiếng xuýt xoa vì đau.

Sau một hồi trao đổi nhanh, Cương được giao đi xe máy của Tứ về đơn vị, còn Tứ được mọi người dìu lên ô tô. Xe chưa kịp lăn bánh, sau tiếng kêu “ái” của Tứ là tiếng thất thanh của Thiếu tá Trương ngồi ngay cạnh: "Tứ bị gãy xương đòn rồi".

Sau khi hội ý chớp nhoáng, cả nhóm quyết định đưa Tứ đến phòng khám tư ở trung tâm thị xã để xử lý, vì nếu đưa đến bệnh viện quân y thì sẽ... bị lộ!

Sáng hôm sau, Thiếu tá Trương cùng đại diện ban cán sự lớp lên gặp đồng chí Hệ trưởng hệ quản lý học viên:

- Báo cáo thủ trưởng, đêm qua đồng chí Tứ đi vệ sinh, chẳng may trượt chân ngã nên bị gãy xương đòn-Thiếu tá Trương lưu loát.

Đứng bên giường Trung úy Tứ, Hệ trưởng ngạc nhiên:

- Quái lạ, đồng chí ngã kiểu gì mà gãy xương ở vị trí này? Thế mọi người đưa đồng chí Tứ đi cấp cứu ở đâu mà không báo cáo tôi ngay lúc đó?

Bỗng có tiếng người lao xao phía ngoài, rồi một Thiếu úy trẻ măng nhìn vào phòng và cất tiếng: "Đúng là anh kia rồi!".

- Tối qua, sau khi anh bị ngã xe, nghe các anh trao đổi, tổ tuần tra biết anh là Tứ và là học viên của hệ này. Hôm nay, em thay mặt tổ tuần tra sang hỏi thăm anh-chàng Thiếu úy trình bày.

Trương và Tứ ú ớ không nói được câu nào vì tình huống diễn ra ngoài dự liệu.

Sau khi chàng Thiếu úy ra về, đồng chí Hệ trưởng nghiêm giọng:

- Tôi sẽ yêu cầu quân y đơn vị lên kiểm tra để có hướng điều trị tiếp theo cho đồng chí Tứ. Còn với khuyết điểm của các đồng chí, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý tương xứng.

Hệ trưởng ra về một lúc, Trương mới cất lời với Tứ mà như nói với chính mình: “Chúng ta đều được đơn vị tin tưởng, lựa chọn cử đi học tập để nâng cao trình độ. Nhưng chỉ vì ham vui, quá chén, không chấp hành nghiêm quy định nên mới dẫn đến cơ sự này. May là cậu không bị tai nạn quá nặng, nhưng giờ biết ăn nói thế nào với thủ trưởng và anh em trong đơn vị đây?”.

QUÂN KỶ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cau-chuyen-ky-luat-tinh-huong-ngoai-du-lieu-740939