Câu chuyện Olympic: Simon Biles và các đồng đội cùng đoàn kết sát cánh thể hiện khát vọng 'Vàng'

Dù vừa quay trở lại sau chấn thương, 'Nữ hoàng thể dục dụng cụ Mỹ' Simon Biles vẫn sát cánh cùng các đồng đội mang về tấm HCV trân quý ở nội dung đồng đội nữ môn thể dục dụng cụ. Chiến thắng 'chuộc lỗi' cho tấm HCB tại Tokyo hồi 3 năm trước cho thấy khát vọng 'Vàng' của các VĐV Xừ Cờ hoa.

Niềm vui chiến thắng của Biles và các đồng đội

Niềm vui chiến thắng của Biles và các đồng đội

Olympic Tokyo hồi năm 2021, Biles và các đồng đội đã để thua mất mặt trước đội tuyển nữ thể dục dụng cụ Nga, dù đội tuyển này phải thi đấu dưới lá cờ Ủy ban Olympic Nga bởi các vấn đề liên quan đến án phạt doping.

Trong vòng thi chung kết, tuyển Nga đã ghi được tổng điểm 169,528, nhiều và thuyết phục hơn hẳn tuyển Mỹ của “Nữ hoàng Biles”, đội tuyển chỉ ghi được 166,096 điểm. Chỉ giành lấy tấm HCB, với Biles và các đồng đội là nỗi đau khôn nguôi.

Đến với Olympic Paris, Biles vừa hồi phục chấn thương - cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng mà người ta vẫn nhìn cô đầy nghi ngại. Vượt qua tất thảy, Biles đã trình diễn siêu ngoạn mục và trở thành đầu tàu của đội tuyển Mỹ ở vòng thi đấu chung kết.

Với những điểm số “tối thượng” ở các nội dung thi đấu ngựa gỗ: 14,900; xà lệch: 14,400; cầu thăng bằng: 14.366; và nhào lộn trên sàn: 14,666; Biles cùng với các đồng đội Jade Carey, Jordan Chiles, Sunisa Lee (và cả Hezly Rivera) mang lại 171,296 điểm cho tuyển Mỹ.

Điểm số này tạo ra khoảng cách lên đến gần 6 điểm so với tuyển nữ Italia, xếp hạng nhì và giành HCB với điểm số 165,494. Tuyển nữ Brazil giành HCĐ với điểm số 164,497. Biles giúp người Mỹ thắng HCV đồng đội thể dục dụng cụ nữ thứ 3/4 kỳ Olympic gần đây.

Sự đoàn kết của tuyển nữ Mỹ đã lên đến đỉnh điểm. Người ta tiết lộ rằng, đêm trước vòng thi chung kết, Chiles đã nhìn các đồng đội là Biles, và Lee, cô nói rõ ý định của mình: “Tất cả chúng ta cần phải nói chuyện!”.

Trong buổi lễ trao giải, Chiles tươi cười khi kể lại chuyện này trước đông đảo phóng viên vốn đang hiện diện bên trong Bercy Arena: “Tôi chưa bao giờ nói như vậy trước đây. Thật tuyệt vời, điều đó là thật sự cần thiết”.

Điều gì thúc đẩy cuộc trò chuyện cần phải có khi đó? “Tôi nghĩ, tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất lo lắng và không hề có giao tiếp với nhau”, lần này đến lượt “Nữ hoàng Biles” ra giải thích, “Áp lực Thế vận hội đã tạo ra sự tan vỡ với tính gắn kết của cả đội”.

“Đó là bản chất của cuộc trò chuyện. Chỉ cần cho mọi người biết rằng, tất cả đều có thể dựa vào nhau vì chúng tôi đã từng ở trong vị thế tương tự. Thật khó để làm những gì chúng tôi đang làm và sẽ dễ dàng hơn nếu chúng tôi sát cánh cùng nhau”.

Biles đưa ra kết luận: “Thành thật mà nói, điều đó là thật sự cần thiết”. Thực tế trong Nhà thi đấu đã chứng minh tất cả, Biles và Chiles cùng với Lee chơi hay vượt sức tưởng tượng, và cả Carey nữa. Rivera (mới 16 tuổi) không thi đấu vòng chung kết nhưng vẫn hỗ trợ tinh thần.

“Tôi nghĩ, điều đó giúp cho chúng tôi, ít nhất là hiểu nhau hơn trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Chỉ cần hiểu rằng, tôi có thể dựa vào họ bất cứ khi nào tôi cần. Điều đó đã giúp rất nhiều cho tinh thần thi đấu của tôi”, Lee chia sẻ.

Phần còn lại của “Cuộc họp nhóm màu Vàng”, chính là thể hiện thứ khát vọng “Vàng” ở trong phần thi chung kết và giành HCV thêm một lần nữa. Tất cả đều có giá trị, và tất cả đều có ý nghĩa, giá trị và ý nghĩa “bằng Vàng”.

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cau-chuyen-olympic-simon-biles-va-cac-dong-doi-cung-doan-ket-sat-canh-the-hien-khat-vong-vang-post751862.html