Câu chuyện phía sau cái tên Lamine Yamal

Khi đội tuyển Tây Ban Nha bước vào trận bán kết World Cup 2026 gặp Pháp, Lamine Yamal tiếp tục là tâm điểm chú ý của người hâm mộ toàn cầu. Ở tuổi 19, ngôi sao của Barcelona đã trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thế nhưng, ít ai biết rằng chính cái tên 'Lamine Yamal' gắn liền với một câu chuyện đặc biệt về lòng biết ơn, bắt nguồn từ những năm tháng khó khăn của gia đình anh trước khi trở thành một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá thế giới.

Giống như đa số người Tây Ban Nha, Lamine Yamal mang hai họ theo truyền thống: Nasraoui từ cha và Ebana từ mẹ. Trên hộ chiếu và giấy tờ tùy thân, tên đầy đủ của anh là Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Tuy nhiên, trên áo đấu của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha, anh chỉ sử dụng tên gọi "Lamine Yamal", cách đặt tên quen thuộc của nhiều cầu thủ Tây Ban Nha.

 Lamine Yamal và đội tuyển Tây Ban Nha sẽ đối đầu Pháp ở trận bán kết World Cup đầu tiên diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 15-7. Ảnh: Getty Images

Lamine Yamal và đội tuyển Tây Ban Nha sẽ đối đầu Pháp ở trận bán kết World Cup đầu tiên diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 15-7. Ảnh: Getty Images

Hai phần trong tên riêng của anh đều có nguồn gốc từ tiếng Arab. "Lamine" có nghĩa là "trung thực" hoặc "đáng tin cậy", bắt nguồn từ "Al Amin", danh xưng từng được dùng để tôn vinh Nhà tiên tri Muhammad. Trong khi đó, "Yamal" là một biến thể của "Jamal", mang ý nghĩa "vẻ đẹp", "sự duyên dáng" hoặc "sức hút". Với những gì tiền đạo trẻ thể hiện trên sân cỏ, đây được xem là những cái tên rất phù hợp với anh.

Cha của Yamal, ông Mounir Nasraoui, là người Morocco, còn mẹ anh, bà Sheila Ebana, sinh ra tại Guinea Xích đạo. Đối với các gia đình nhập cư tại vùng Catalonia vào thời điểm tháng 7-2007, việc lựa chọn những cái tên có nguồn gốc Arab như vậy không phải điều hiếm gặp. Tuy nhiên, điều khiến cái tên của Yamal trở nên đặc biệt là cả "Lamine" và "Yamal" đều không chỉ được chọn vì ý nghĩa của chúng.

Theo nhiều thông tin được truyền thông Tây Ban Nha đăng tải, cha mẹ của Yamal đã đặt tên con trai để bày tỏ lòng biết ơn đối với hai người bạn từng giúp đỡ gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất.

Khi Yamal chào đời, giống như nhiều cặp vợ chồng trẻ lần đầu có con, cha mẹ anh phải đối mặt với áp lực về tài chính và cuộc sống. Trong thời điểm đó, hai người bạn nam của gia đình đã hỗ trợ họ vượt qua những khó khăn. Một người tên là Lamine, người còn lại tên là Yamal.

Để ghi nhớ sự giúp đỡ ấy, hai vợ chồng trẻ quyết định đặt tên con là Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Tuy nhiên, danh tính của hai ân nhân này cho đến nay vẫn chưa từng được công khai. Bản thân Lamine Yamal chưa xác nhận những thông tin liên quan, còn cha mẹ anh cũng chưa tiết lộ chi tiết về mối quan hệ hay sự hỗ trợ mà họ từng nhận được.

Từ cậu bé mang cái tên chứa đựng lòng biết ơn, Lamine Yamal đã có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Năm 12 tuổi, anh rời quê nhà ở vùng duyên hải Catalonia để gia nhập học viện La Masia của Barcelona. Sau đó, Yamal nhanh chóng khẳng định tài năng, góp công giúp Barcelona giành các chức vô địch La Liga và cùng đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang EURO 2024.

Năm 2025, anh ký hợp đồng mới với Barcelona có giá trị lên tới 40 triệu Euro mỗi năm trước thuế. Ngoài ra, ngôi sao trẻ còn hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế như Adidas, American Eagle, Visa, Coca-Cola và Beats by Dre. Trước đó, anh cũng từng gây chú ý khi được chụp ảnh cùng Lionel Messi lúc mới 5 tháng tuổi, khoảnh khắc sau này trở thành một trong những hình ảnh nổi tiếng gắn với tuổi thơ của cầu thủ người Tây Ban Nha.

Dù đã trở thành một trong những cầu thủ có thu nhập cao và nổi tiếng nhất thế giới, Yamal vẫn nhiều lần nhắc đến tuổi thơ khó khăn của mình. Anh lớn lên tại khu Rocafonda thuộc thành phố Mataró, vùng Catalonia, nơi có đông người nhập cư sinh sống và là một trong những khu vực có tỷ lệ nghèo cao nhất Tây Ban Nha.

Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Cadena SER hồi đầu tháng 7, Yamal chia sẻ rằng mẹ anh sinh con khi còn trẻ, còn cha phải chật vật mưu sinh để nuôi gia đình, thậm chí có lúc phải nhặt đồ ngoài đường để kiếm thức ăn mang về nhà. Theo anh, đó mới là áp lực thực sự, chứ không phải những sức ép mà anh đang đối mặt trên sân cỏ.

Tình cảm dành cho nơi mình lớn lên cũng được Yamal thể hiện qua màn ăn mừng bàn thắng quen thuộc với con số "304", ba chữ số cuối trong mã bưu chính của khu Rocafonda. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, anh luôn nhắc đến những hy sinh của cha mẹ và sự giúp đỡ từ những người xung quanh trong những năm tháng đầu đời.

TRẦN HOÀI (theo the New York Times)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/worldcup-2026/cau-chuyen-phia-sau-cai-ten-lamine-yamal-1049112