Câu chuyện thứ bốn chín: Nghe lời ông nội, tôi phấn đấu trở thành sĩ quan

'Sau này lớn lên, cho cả hai đứa vào quân đội, các cháu phải noi gương ông, vì dân, vì nước, vào đấy sẽ tự khắc cứng cỏi, trưởng thành...' - Đó là một trong số những lời căn dặn của ông nội dành cho tôi và người anh họ. Chính ông đã có những lời khuyên và tác động quan trọng để tôi có sự định hướng, lựa chọn con đường binh nghiệp, trở thành sĩ quan Quân đội.

Ấn tượng ban đầu về người lính trong tôi là từ những câu chuyện ông tôi kể lại trong những năm ông tham gia thanh niên xung phong tại chiến trường Khu 4. Đó là câu chuyện về tình yêu của ông và bà trong chiến tranh; về những lần ông chết hụt khi làm nhiệm vụ mở đường, trợ giúp bộ đội chủ lực dưới mưa bom bão đạn của quân thù.

Ông tôi kể lại: "Có lần đang trong hầm trú ẩn, bị bom địch dội ngay bên cạnh; rồi những vườn cam, vườn ổi, vườn táo trên đường hành quân; những cánh rừng bạt ngàn và bao lần ông đi đặt bẫy lợn rừng, cầy, cáo..., bao lần đồng cam cộng khổ cùng đồng đội…". Những câu chuyện ông kể thật hấp dẫn, và tôi mong mình sẽ có cơ hội được trải nghiệm như ông.

Ông bà nội tôi sinh được 6 người con (4 trai, 2 gái), vì trong gia đình chưa có ai là bộ đội nên khi tôi còn nhỏ, ông thường bảo tôi và người anh họ tôi: “Sau này hai cháu phải nhập ngũ, trở thành Bộ đội Cụ Hồ nhé. Các cháu phải noi gương ông, vì dân, vì nước. Ai cũng như nhà này thì lấy đâu người mà xây dựng và bảo vệ đất nước”.

 Trung úy Tăng Xuân Tạo, Chính trị viên phó Đại đội 70, Tiểu đoàn 19, Trường Sĩ quan Lục quân 1 huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho học viên (tháng 12-2016). Ảnh: Tác giả cung cấp

Trung úy Tăng Xuân Tạo, Chính trị viên phó Đại đội 70, Tiểu đoàn 19, Trường Sĩ quan Lục quân 1 huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho học viên (tháng 12-2016). Ảnh: Tác giả cung cấp

Nhớ lời ông căn dặn, năm 2009, tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi đăng ký thi vào Trường Sĩ quan Lục quân 1, với hoài bão lớn là trở thành sĩ quan quân đội. Năm ấy, tôi nhận kết quả thi: Thiếu 0,5 điểm so với điểm chuẩn vào Trường Sĩ quan Lục quân 1. Tôi vô cùng tiếc nuối, khi đó, chính ông nội là người đã động viên, khuyến khích tôi: “Không được học làm sĩ quan thì cứ nhập ngũ, rồi sau này phấn đấu phục vụ quân đội lâu dài, cháu ạ”.Tuy nhiên, khát khao được trở thành sĩ quan quân đội vẫn cháy bỏng trong tôi. Tôi vừa theo học tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, vừa tranh thủ ôn luyện để thi lần thứ hai.

Năm 2010, tôi thi đỗ vào Trường Sĩ quan Lục quân 1, thừa 2,5 điểm so với điểm chuẩn của trường. Trở thành “học viên Lục quân” không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc của riêng tôi mà là của cả gia đình, nhất là ông nội tôi. Tôi thấy rõ ánh mắt ông toát lên niềm vui, niềm tự hào khi đứa cháu nội đã nghe theo lời khuyên của ông: "Vào quân đội để phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước".

Đại úy Tăng Xuân Tạo thực hành giảng tập, tại Học viện Chính trị. Ảnh: Tác giả cung cấp

Đại úy Tăng Xuân Tạo thực hành giảng tập, tại Học viện Chính trị. Ảnh: Tác giả cung cấp

Quá trình học tập, rèn luyện để trở thành sĩ quan với tôi có không ít khó khăn, vất vả, nhưng tôi đã nỗ lực vượt qua để thực hiện ước muốn của mình. Trong những năm luyện rèn vất vả ấy, ông luôn căn dặn tôi phải chịu khó học tập, chấp hành nghiêm điều lệnh quân đội, gìn giữ hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Năm 2013, ông tôi qua đời, khi tôi đang là học viên năm thứ 3. Ông mất khi cả hai người cháu nội của ông đều đang trong quân ngũ, do điều kiện hoàn cảnh, chúng tôi không được gặp mặt ông lần cuối. Tôi nhớ mãi trong một cuộc gọi điện thoại, ông bảo tôi: “Cháu đi hành quân, có cành đào rừng nào thì cầm về cho ông nhé, nhớ là phải xin chứ đừng tự ý bẻ của dân”. Đó là lần cuối cùng tôi được nghe lời căn dặn của ông.

Năm 2014, tôi tốt nghiệp Khóa 78 và được phân công ở lại trường làm trung đội trưởng tại Đại đội 34, Tiểu đoàn 10, Trường Sĩ quan Lục quân 1; năm 2021, tôi được cử đi học Lớp đào tạo Giảng viên khoa học xã hội và nhân văn cấp trung, sư đoàn tại Hệ 2, Học viện Chính trị. Để có những bước trưởng thành trong cuộc đời quân ngũ, tôi luôn ghi nhớ những lời ông nội tôi căn dặn, chỉ bảo, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với phẩm chất, danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ.

Đại úy TĂNG XUÂN TẠO (Lớp 39E, Hệ 2, Học viện Chính trị)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cau-chuyen-thu-bon-chin-nghe-loi-ong-noi-toi-phan-dau-tro-thanh-si-quan-719898