Câu chuyện về bé gái sống sót hi hữu trong vụ thảm sát ở nhà trẻ Thái Lan

Trong vụ thảm sát này, nhờ trùm chăn kín đầu ngủ say, bé gái 3 tuổi may mắn thoát khỏi lưỡi dao tử thần của kẻ tàn sát.

Vào ngày 6/10, dư luận Thái Lan đã chấn động trước vụ tấn công nhà trẻ kinh hoàng do cựu cảnh sát Panya Khamrap gây ra. Người phát ngôn phía cảnh sát cho biết, ít nhất 38 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau vụ việc.

Trong vụ thảm sát này, nhờ trùm chăn kín đầu ngủ say, 1 bé gái 3 tuổi may mắn thoát khỏi lưỡi dao tử thần của kẻ tàn sát.

Bé Nong Am trong vòng tay gia đình sau khi thoát khỏi vụ thảm sát ở nhà trẻ tại thị trấn Uthai Sawan, tỉnh Nong Bua Lamphu. Ảnh: Viral Press

Bé Nong Am trong vòng tay gia đình sau khi thoát khỏi vụ thảm sát ở nhà trẻ tại thị trấn Uthai Sawan, tỉnh Nong Bua Lamphu. Ảnh: Viral Press

Theo cảnh sát Thái Lan, Nong Am là đứa trẻ duy nhất sống sót sau khi cựu trung sĩ cảnh sát Panya Kamrap điên cuồng tấn công nhà trẻ tại thị trấn Uthai Sawan hôm 6/10. Nghi phạm được cho là đã bỏ qua bé gái vì cô bé trùm chăn kín mít và nằm yên không nhúc nhích. Trong khi đó, những bạn cùng lớp của Nong Am đều bị sát hại. Theo hãng tin Viral Press, ông Wutthichai Baothong, người thân của Nong Am, cho biết: "Đó là phép màu. Chúa trời đã cứu cháu tôi".

Tại bệnh viện Nong Bua Lamphu, vẫn có những điểm sáng le lói giữa không khí tang thương u tối. Một đám đông xếp hàng tại bệnh viện để chờ đến lượt mình hiến máu với mục đích cứu sống các nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Người dân Thái Lan lúc này đoàn kết bên nhau để cùng vượt qua nỗi mất mát quá lớn này.

Cô Joy vẫn ám ảnh với những gì đã xảy ra.

Cô Joy vẫn ám ảnh với những gì đã xảy ra.

Cô Joy đang túc trực bên ngoài phòng bệnh khi con cô vừa hoàn thành ca phẫu thuật. Cậu bé Sumaee đã bị tấn công vào đầu và nhận hai viên đạn khi đang ở nhà trẻ. Cô Joy cho hay, khi nhận được tin dữ, cô đã chạy ngay đến hiện trường. Khung cảnh tang tóc khiến cô Joy ngất ngay tại chỗ.

Khi đưa con trai đến bệnh viện cấp cứu, cô Joy đã cố gắng động viên con mình hãy mạnh mẽ lên, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Cô Joy là một trong số ít những bà mẹ may mắn khi không phải trải qua nỗi đau mất con nhưng người phụ nữ này cho hay vụ việc khiến cô ám ảnh và đau đớn. Cô đang suy nghĩ việc có nên cho con trai quay trở lại nhà trẻ hay không.

Tuy nhiên, những nạn nhân khác không được may mắn như vậy. Thân nhân của họ đau khổ khóc lóc, gục ngã bên quan tài, dường như không thể tin nổi chuyện đã xảy ra. Seksan Sriraj (28 tuổi), chồng của một nữ nhân viên đang mang bầu thiệt mạng trong vụ thảm sát, nói: "Tôi khóc cạn nước mắt. Cô ấy đáng nhẽ sẽ sinh con trong tháng này. Vợ tôi và con tôi đã về chốn vĩnh hằng rồi. Còn tôi vẫn phải sống. Nếu tôi không thể sống tiếp, vợ và con tôi sẽ lo lắng cho tôi và họ sẽ không thể đầu thai vào kiếp sau".

Vợ của Seksan được xác định là Supaporn Pramongmuk, giáo viên làm việc tại nhà trẻ. "Vợ tôi đã làm tròn bổn phận của nhà giáo. Mong cho em vẫn sẽ là một giáo viên trên thiên đường. Con ơi, hãy chăm sóc mẹ của con trên ấy nhé", Seksan đau đớn chia sẻ trên mạng xã hội.

Những chiếc quan tài được di chuyển ra khỏi hiện trường vụ việc.

Những chiếc quan tài được di chuyển ra khỏi hiện trường vụ việc.

Trong khi đó, Oy Yodkhao (51 tuổi), có cháu trai Tawatchai Sriphu (4 tuổi) qua đời trong vụ thảm sát, cho biết nỗi đau "quá sức chịu đựng" với bà. "Tôi không thể chấp nhận chuyện này", bà Oy nói khi ngồi vật vã trên chiếc chiếu cói. Một thân nhân khác, bà Som-Mai Pitfai (58 tuổi), cũng ngã quỵ vì đau buồn khi nhìn thấy thi thể cháu gái 3 tuổi. "Khi tôi nhìn thấy con bé, tôi thấy trên mặt nó có vết dao chém", bà Som-Mai kìm nước mắt cho hay.

"Tại sao hung thủ lại làm vậy với bọn trẻ? Tại sao lại sát hại chúng khi chúng không làm gì", Naliwan Dungkhet, người có cháu trai thiệt mạng trong vụ tấn công, cho hay.

"Tôi quá đau đớn và tức giận vì tôi không thể làm gì để cứu các cháu", bà Nipha Lawongsechaison, người có hai cháu thiệt mạng trong vụ tấn công, bàng hoàng nói.

Theo truyền thông địa phương, gia đình các nạn nhân sẽ nhận được khoản tiền hỗ trợ chi phí tang lễ, thuốc men điều trị. Bên cạnh đó, một nhóm các chuyên gia đã được cử đến để hỗ trợ điều trị tâm lý cho trẻ em và các gia đình nạn nhân.

Sau khi giết vợ và con trai tại nhà, nghi phạm cũng tự sát. Hắn bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát vì tàng trữ, sử dụng ma túy và phải hầu tòa buổi sáng cùng ngày xảy ra vụ thảm sát. Cảnh sát trưởng Thái Lan, Tướng Dumrongsak Kittiprapas, cho biết điều tra ban đầu cho thấy Panya đã cãi nhau với vợ. "Hiện tại, cảnh sát cho rằng hắn ta trở nên bất ổn vì sợ vợ bỏ", Dumrongsak. Trong khi đó, mẹ của nghi phạm nói với các hãng tin Thái Lan vợ chồng con trai bà đang căng thẳng. Panya nợ 7.990 USD tiền vay mua ôtô và 3.730 USD nợ riêng.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/cau-chuyen-ve-be-gai-song-sot-hi-huu-trong-vu-tham-sat-o-nha-tre-thai-lan-172221008135413363.htm