Câu chuyện về 'chàng trai Vàng' của Wushu Biên phòng

Năm 2022 là năm thành công đặc biệt đối với Hạ sĩ Lã Thanh Hà Sơn, vận động viên (VĐV) Đội Wushu Biên phòng khi anh giành được 2 tấm Huy chương Vàng tại các giải đấu. Tuy nhiên, ít ai biết được, để có được thành công đó là một chặng đường dài nỗ lực, cố gắng của VĐV này.

Màn biểu diễn đoạt Huy chương Vàng của VĐV Lã Thanh Hà Sơn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Ảnh: Trọng Thành

Màn biểu diễn đoạt Huy chương Vàng của VĐV Lã Thanh Hà Sơn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Ảnh: Trọng Thành

Khổ luyện

Lã Thanh Hà Sơn sinh ra trong gia đình không có truyền thống về thể thao hay võ thuật, tuy nhiên, duyên số đã đưa anh đến với môn Wushu từ khi mới 10 tuổi. Đó là thời điểm mùa hè năm 2010, Hà Sơn về quê nội ở Sơn Tây (Hà Nội) để nghỉ hè, trong thời gian đó, Hà Sơn được cha mẹ cho đi học Wushu tại Trường võ thuật Bảo Long để rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Hà Sơn nhớ lại: “Mới đầu đến lớp, nhìn các thầy và các bạn học các động tác Wushu, tôi thích lắm. Sau đó, tôi cố gắng luyện tập chăm chỉ để hoàn thành các bài tập mà thầy đưa ra, càng luyện tập, niềm đam mê võ thuật ngấm vào người tôi từ khi nào không hay”.

Sau hơn 1 năm theo đuổi Wushu, với ước mơ trở thành một VĐV Wushu trong tương lai, Hà Sơn đã xin cha mẹ đi thi tuyển vào lớp năng khiếu Wushu của BĐBP. Những động tác thuần thục và đẹp mắt của Hà Sơn đã chinh phục được các huấn luyện viên (HLV) Đội Wushu Biên phòng. Niềm vui khi trúng tuyển vào lớp năng khiếu Wushu Biên phòng đã khiến Hà Sơn mất ngủ mấy ngày liền, đó cũng là dấu mốc đáng nhớ đầu tiên trong cuộc đời VĐV của chàng trai này. Sau dấu mốc đáng nhớ ấy là cả một hành trình đầy chông gai ở phía trước, để theo đuổi ước mơ của mình, cậu bé khi ấy mới 11 tuổi đã phải sống xa gia đình, tự lập trong cuộc sống hàng ngày. Hà Sơn nhớ lại: “Mấy tháng đầu gia nhập lớp năng khiếu Wushu Biên phòng, tôi cảm thấy rất nhớ nhà, nhiều lần khóc đòi về. Tuy nhiên, được HLV Nguyễn Tuấn Long và các bạn trò chuyện, động viên nên tôi đã dần hòa nhập với cuộc sống tại “ngôi nhà mới” của mình.

Vượt qua thời gian khó khăn ban đầu, tôi đã nỗ lực luyện tập, dần hoàn thiện kỹ năng, động tác dưới sự chỉ bảo của HLV Nguyễn Tuấn Long. Thành công bước đầu đã đến với tôi vào năm 2014, khi tôi giành được tấm Huy chương Đồng đầu tiên trong sự nghiệp tại Giải vô địch Wushu trẻ toàn quốc ở nội dung kiếm thuật nam. Đặc biệt, năm 2017, tôi lần đầu giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Wushu trẻ toàn quốc ở nội dung đối luyện. Đó chính là động lực để tôi tiếp tục hướng tới những đỉnh cao trong tương lai”.

Bước ngoặt quan trọng

Khi chuyển lên thi đấu ở lứa tuổi dành cho các VĐV trưởng thành vào năm 2018 và 2019, Hà Sơn chưa có nhiều tiến bộ về chuyên môn, thành tích tại các giải đấu không quá nổi bật. Hà Sơn chia sẻ: “Đó cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Chứng kiến các VĐV hàng đầu trong nước thi đấu, thực hiện nhuần nhuyễn các động tác có độ khó cao, tôi rất muốn thực hiện được như họ, nhưng không có người định hướng, giúp đỡ. Thành tích không tốt nên có thời điểm, tôi từng nghĩ đến việc giải nghệ để làm một công việc khác”.

Nhưng rồi, bước ngoặt lớn đã đến khi VĐV kỳ cựu Trần Xuân Hiệp được bổ nhiệm làm HLV Đội Wushu Biên phòng. Với đẳng cấp, kinh nghiệm của VĐV từng vô địch thế giới, châu Á, SEA Games, HLV Trần Xuân Hiệp đã giúp Hà Sơn và các VĐV trẻ khác của Đội Wushu Biên phòng tiến bộ rõ rệt về chuyên môn. Bên cạnh đó, HLV Trần Xuân Hiệp cũng là người thầy rất hiểu tâm lý của các học trò, anh thường xuyên chia sẻ, động viên Hà Sơn và các đồng đội trong công việc, cuộc sống. Tại các giải đấu, HLV Trần Xuân Hiệp luôn cố gắng tạo tâm lý thoải mái nhất, giúp các học trò tự tin thể hiện đúng khả năng, trình độ của bản thân.

Sự cố gắng không ngừng của thầy trò HLV Trần Xuân Hiệp và Hà Sơn đã được đền đáp xứng đáng với thành tích ấn tượng tại các giải đấu trong năm 2020 của cậu học trò. Hà Sơn giành Huy chương Vàng Giải vô địch Wushu các đội mạnh toàn quốc ở nội dung kiếm thuật và giành Huy chương Đồng ở nội dung thương thuật; giành Huy chương Đồng Giải vô địch Wushu quốc gia ở nội dung đối luyện. Điều đặc biệt, sau khi giành những tấm huy chương quý giá cho đội nhà, Hà Sơn đều tri ân HLV Trần Xuân Hiệp, người thầy đã luôn theo sát, quan tâm, giúp đỡ anh trong quá trình luyện tập, thi đấu.

Hạ sĩ Lã Thanh Hà Sơn (đứng giữa) và đồng đội ăn mừng thành tích giành được tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Ảnh: Trọng Thành

Hạ sĩ Lã Thanh Hà Sơn (đứng giữa) và đồng đội ăn mừng thành tích giành được tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Ảnh: Trọng Thành

Đặc biệt, đầu năm 2021, Lã Thanh Hà Sơn được vinh dự nhập ngũ vào lực lượng BĐBP, đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của anh. Hà Sơn chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi được khoác lên mình màu áo “quân hàm xanh”. Từ khi nhập ngũ đến nay, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn nhiều, suy nghĩ, tác phong nhanh nhẹn, có trách nhiệm hơn trong các hoạt động tập thể. Trong thi đấu thể thao thành tích cao, tôi luôn cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo, cố gắng giành nhiều thành tích cao về cho Quân đội, BĐBP”.

Vươn tới thành công

Là một VĐV có sự tiến bộ không ngừng trong những năm gần đây nên Hà Sơn được HLV Trần Xuân Hiệp kỳ vọng sẽ có những bước đột phá trong năm 2022. Đáp lại sự tin tưởng của người thầy, Hà Sơn đã có màn thể hiện xuất sắc tại Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia, anh giành Huy chương Vàng ở nội dung sở trường kiếm thuật.

Với màn khởi đầu thuận lợi đó, niềm “hy vọng Vàng” của Wushu Biên phòng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX (giải đấu quan trọng nhất trong năm 2022) đã đem về những tấm huy chương cao quý nhất cho Đoàn Thể thao Quân đội. Không phụ niềm tin của HLV Trần Xuân Hiệp, Hà Sơn đã trình diễn tự tin, đẹp mắt, thực hiện được các động tác có độ khó cao, đúng quy cách trong các bài thi, được Ban giám khảo đánh giá cao. Qua đó, giúp anh giành Huy chương Vàng nội dung kiếm thuật; Huy chương Bạc nội dung thương thuật và Huy chương Đồng nội dung đối luyện.

Chia sẻ với phóng viên về mục tiêu của mình trong thời gian tới, Hà Sơn cho biết: “Tôi sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ, nâng cao chuyên môn nhằm hướng đến các giải đấu quan trọng, trước mắt là Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia 2023 với mục tiêu bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng tại nội dung kiếm thuật; đồng thời phấn đấu đổi màu huy chương ở nội dung thương thuật, đối luyện. Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng để được triệu tập vào Đội tuyển quốc gia thi đấu các giải quốc tế”.

Đánh giá về cậu học trò của mình, HLV Trần Xuân Hiệp cho biết: “Hà Sơn là một VĐV có ý chí mãnh liệt, luôn cố gắng hoàn thiện, vượt lên chính mình, khát khao chinh phục những thử thách mới. Có thể, tố chất ban đầu của Hà Sơn không được như các bạn khác, nhưng Hà Sơn là người rất chăm chỉ, cầu tiến, luôn nỗ lực hoàn thành tốt giáo án mà tôi đưa ra. Những yếu tố đó đã mang đến thành công cho cá nhân Hà Sơn như hiện tại”.

Trọng Thành

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cau-chuyen-ve-chang-trai-vang-cua-wushu-bien-phong-post458192.html