Cậu học trò lớp 4 mắc liên tiếp hai bệnh ung thư, rất cần sự giúp đỡ
Khi bạn bè cùng trang lứa được tung tăng đến trường thì em Nguyễn Anh Huy, sinh năm 2016, học sinh lớp 4A2, Trường Tiểu học Tân Dĩnh lại đang phải từng ngày chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo. Mới 10 tuổi, Huy đối mặt với hai căn bệnh ung thư quái ác, khiến hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn càng thêm kiệt quệ.
Em Nguyễn Anh Huy có hộ khẩu thường trú tại thôn Bãi Cả Đồng Kim, xã Tiên Lục. Hiện em đang ở cùng bà ngoại tại thôn Tân Văn 1, xã Tân Dĩnh để thuận tiện cho việc học tập và điều trị bệnh. Biến cố ập đến với Huy từ khi em mới 4 tuổi.
Tháng 3/2020, sau nhiều ngày sốt kéo dài, gia đình đưa em đi khám. Kết quả chẩn đoán khiến cả nhà suy sụp khi các bác sĩ xác định em mắc Sarcoma cơ vân vùng tiểu khung - một dạng khối u ác tính. Đây là căn bệnh hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm ở trẻ em.

Em Nguyễn Anh Huy đang được điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Từ đó, tuổi thơ của Huy gắn liền với bệnh viện thay vì sân trường. Em đã trải qua hai cuộc phẫu thuật cùng nhiều đợt hóa trị, xạ trị kéo dài tại bệnh viện ở Hà Nội. Những lần truyền thuốc khiến cơ thể mệt mỏi, đau đớn nhưng Huy vẫn kiên cường vượt qua.
Sau hơn hai năm điều trị, năm 2022, sức khỏe của em tạm ổn định và được xuất viện theo dõi. Thế nhưng đầu năm 2026, một lần nữa số phận lại thử thách cậu học trò nhỏ. Những cơn sốt kéo dài khiến gia đình lo lắng đưa em đi khám. Kết quả xét nghiệm như một cú sốc lớn hơn khi Huy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu.
Tết Nguyên đán vừa qua là một ký ức buồn với Huy và gia đình. Trong khi nhiều đứa trẻ háo hức đón năm mới bên người thân, em phải nằm điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội. Không có tiếng cười rộn rã, không có những chuyến du xuân đầu năm, tuổi thơ của Huy lặng lẽ trôi qua trong những căn phòng bệnh với mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Trong quá trình điều trị, Huy còn gặp biến chứng nặng ở vùng lợi và chân răng. Tuy nhiên, do đang điều trị bệnh ung thư máu và sức khỏe quá yếu, các bác sĩ chưa thể tiến hành phẫu thuật vì lo ngại nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình điều trị.
Có những thời điểm bệnh tiến triển nặng khiến cơ thể Huy suy kiệt. Em không thể ăn uống bình thường, chỉ cần ăn vào là nôn ra, sức khỏe giảm sút rõ rệt. Nhìn con trai nhiều đêm đau đớn vì bệnh tật, người mẹ chỉ biết lặng lẽ động viên con cố gắng vượt qua. Những ngày tháng ấy đã trở thành thử thách vô cùng khắc nghiệt đối với cả gia đình. Dù vậy, Huy vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ hơn tuổi. Mỗi khi sức khỏe khá hơn, em lại hỏi bố mẹ bao giờ được trở về trường học, được gặp các bạn trong lớp. Ước mơ giản dị của cậu học trò lớp 4 chỉ là được khỏe mạnh để đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa.
Hiện nay, Huy đang được điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Những đợt truyền máu và 6 lần truyền hóa chất kéo dài khiến cơ thể em ngày càng gầy yếu. Mái tóc đã nhiều lần rụng đi vì thuốc điều trị.
Gia đình Huy thuộc diện khó khăn. Bố em làm thợ xây, mẹ không có việc làm, thu nhập bấp bênh. Từ khi con trai phát bệnh, phần lớn thời gian và kinh tế của gia đình đều dành cho việc chữa trị. Nhiều năm qua, chi phí thuốc men, đi lại, ăn ở tại bệnh viện đã trở thành gánh nặng vượt quá khả năng của gia đình.
Cô Hoàng Ngọc Bích, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Dĩnh cho biết: "Huy là học sinh ngoan, lễ phép, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Dù sức khỏe yếu và thường xuyên phải nghỉ học để điều trị nhưng mỗi lần trở lại lớp, em đều rất cố gắng học tập. Nhà trường mong các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để cháu có thêm điều kiện chữa bệnh".
Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của em Huy, đầu năm nay, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ. Nhiều thầy cô giáo, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Tân Dĩnh cũng đã quyên góp, tiếp thêm nghị lực cho em trong hành trình chống chọi với bệnh tật.
Tuy nhiên, quá trình điều trị bệnh ung thư máu còn rất dài, chi phí tốn kém, vượt quá khả năng của gia đình. Vì vậy, gia đình cháu Huy mong được các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cháu có thêm cơ hội điều trị, vượt qua bệnh tật để được tiếp tục đến trường, thực hiện những ước mơ còn dang dở.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị: Đoàn Thị Thanh (mẹ em Nguyễn Anh Huy); Ngân hàng Techcombank, số tài khoản: 19029874238014.











