Cậu học trò nghèo khuyết tật đạt 29 điểm tổ hợp C00 ước mơ vào đại học

Sinh ra bị khiếm khuyết ở tai, nhà nghèo nhưng cậu học trò Trần Tuấn Vũ lại ham học và học rất giỏi. Kết quả thi, xét tuyển tổ hợp C00 đạt 29 điểm, Vũ ước mơ được vào giảng đường đại học.

Cậu trò nghèo và ước mơ vào đại học

Vượt qua con sông Ngàn Sâu uốn lượn, chúng tôi tìm về nhà cậu học trò nghèo Trần Tuấn Vũ ở thôn Đồng Minh, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Tới đầu làng, khi biết chúng tôi tìm đường vào nhà Vũ, người dân địa phương đều chỉ dẫn rất nhiệt tình. Những ngày này, Vũ – cậu học trò nghèo thi đại học được 29 điểm là tâm điểm trong câu chuyện của dân làng. Ngoài số điểm thi gần tuyệt đối, Vũ có hoàn cảnh rất đặc biệt.

Vượt qua con sông Ngàn Sâu, PV tìm đến nhà cậu học trò nghèo khuyết tật ước mơ vào giảng được đại học Trần Tuấn Vũ.

Vượt qua con sông Ngàn Sâu, PV tìm đến nhà cậu học trò nghèo khuyết tật ước mơ vào giảng được đại học Trần Tuấn Vũ.

Bà Trần Thị Hồng (mẹ Vũ) đã 62 tuổi có dáng người nhỏ thỏ và khuôn mặt khắc khổ. Sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em nên khi học biết mặt chữ bà Hồng đã phải nghỉ ở nhà giúp bố mẹ nuôi các em ăn học.

Cái nghèo, cái khó cùng với sự kém duyên nên khi bạn bè cùng trang lứa dựng vợ gả chồng còn bà Hồng vẫn ở với bố mẹ. 44 tuổi, không có chồng bà Hồng mới sinh Vũ.

Càng lớn, cậu bé càng chăm ngoan ham học. Vũ lớn lên trong vòng tay yêu thương, bao bọc của mẹ và ông bà ngoại. Khi cậu bé biết nói, mẹ Vũ mới phát hiện con mình một bên tai không nghe rõ.

Mẹ con Vũ trao đổi với PV Người Đưa Tin.

Mẹ con Vũ trao đổi với PV Người Đưa Tin.

Dù cuộc sống nghèo, với 2 sào ruộng nhưng bà Hồng vẫn bươn chải để cho con ăn học với mong muốn thay đổi cuộc sống nghèo khó.

Năm lớp 11 và 12, Vũ là học sinh giỏi toàn diện của trường THPT Vũ Quang. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Trần Tuấn Vũ đăng ký xét tuyển đại học tổ hợp C00 với tổng số 29 điểm (Văn: 9,25; Lịch sử: 9,75; Địa: 10).

"Cháu đăng ký nguyện vọng 1 vào khoa báo chí, Trường đại học KHXH&NV, đại học Quốc gia Hà Nội; nguyện vọng 2 vào Đại học Huế và nguyện vọng 3 vào Đại học Văn hóa Hà Nội", Vũ chia sẻ.

Vũ tâm sự, em rất thích nghề báo nên cậu mới đăng ký nguyện vọng 1 xét tuyển vào ngành báo chí. Trong câu chuyện, cậu trò nghèo hiểu được hoàn cảnh của gia đình mình chỉ với 2 sào ruộng, mẹ sẽ không thể lo cho Vũ học đại học. Cậu vẫn hi vọng sẽ có một phép màu nào đó để mình thực hiện được ước mơ.

Mong có phép màu để Vũ vào đại học

Bà Hồng chia sẻ, khi biết con được điểm cao bà vừa mừng vừa lo. Mừng vì sau nhiều năm nỗ lực, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng con đã có kết quả xứng đáng, lo vì nếu con đậu đại học bà cũng không có tiền cho con đi hoc.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Vũ vẫn nỗ lực học tập và đạt kết quả cao.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Vũ vẫn nỗ lực học tập và đạt kết quả cao.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT thể hiện tổ hợp xét tuyển đại học C00 của Vũ đạt 29 điểm.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT thể hiện tổ hợp xét tuyển đại học C00 của Vũ đạt 29 điểm.

"Khi biết được 29 điểm cháu nói với tôi là muốn đi học đại học báo chí. Tôi nói với con, mẹ rất thương con nhưng nhà mình nghèo mẹ không có tiền lo cho con ăn học. Những ngày sau đó, Vũ buồn, ít nói và hay thở dài, ăn xong lại lên giường nằm. Thương con nhưng tôi không biết phải làm sao", bà Hồng chia sẻ.

Khi câu chuyện của Vũ được chia sẻ trên mạng xã hội, lãnh đạo chính quyền địa phương, hội khuyến học đến nhà thăm, chúc mừng và động viên khiến mẹ con Vũ càng tủi phận hơn.

Khi biết sinh viên sẽ được vay tiền ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi, được sự động viên của mọi người, bà Hồng đã quyết tâm cho con đi học đại học.

Dù là vậy nhưng bà cũng chưa biết mình sẽ lấy tiền đâu cho con đóng học phí và lo chi phí học tập suốt 4 năm ở chốn thị thành.

Ngôi nhà của mẹ con Vũ đang ở do ông bà ngoại (đã mất) để lại và được xây dựng từ nhưng năm 1990.

Ngôi nhà của mẹ con Vũ đang ở do ông bà ngoại (đã mất) để lại và được xây dựng từ nhưng năm 1990.

"Lãnh đạo xã, huyện cũng đến nhà thăm hỏi, chúc mừng và động viên tôi cho cháu đi học. Hội khuyến học tỉnh cũng tới nhà trao đổi sẽ giành suất học bổng mỗi tháng 2 triệu đồng để giúp cháu. Tôi mong các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ thêm cho Vũ", bà Hồng chia sẻ.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Đoàn Ngọc Lương, Chủ tịch UBND xã Hương Minh cho biết: "Gia đình bà Hồng thuộc diện hộ nghèo của xã. Khi sinh ra Vũ bị khiếm khuyết ở tai nhưng học rất giỏi. Khi biết thông tin Vũ đạt điểm cao, lãnh đạo xã và huyện Vũ Quang đến động viên, tặng quà. Chúng tôi cũng mong muốn các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ thêm cho cháu để đi học".

Phạm Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cau-hoc-tro-ngheo-khuyet-tat-dat-29-diem-to-hop-c00-uoc-mo-vao-dai-hoc-204240815234218817.htm