Câu hỏi nghi ngờ từ vụ giết bé gái 10 tuổi

Bé Vương Lệ mất tích sau khi tham gia lớp mỹ thuật gần nhà. Cảnh sát tìm thấy thi thể bé ngoài lùm cây với 7 nhát dao.

Bé Vương Lệ (10 tuổi, ở thành Phố Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc) chết tức tưởi dưới tay một nam sinh học cấp 2 đang làm dậy sóng dư luận Trung Quốc.

Điều tra từ vết máu đáng nghi

Theo Sina, như thường lệ, sau khi học xong lớp mỹ thuật, bé Vương sẽ về nhà. Chiều 20/10, bé gái này không về khiến gia đình lo lắng đi tìm nhưng không có kết quả.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, cảnh sát phát hiện thi thể bé Vương trong lùm cây, cách khu dân cư 200 m. Hung thủ cố ý dùng hai túi rác lớn đè lên người nạn nhân.

Quần áo Vương Lệ lúc đó xộc xệch, trên thân thể có nhiều vết bầm tím và vết ngón tay hằn trên cổ. Mắt trái và trán bé gái bầm dập do vật cứng tác động.

Cơ quan chức năng phán đoán ai đó định hiếp dâm bé không thành sau đó ra tay sát hại. Kẻ gây ra vụ việc có thể là người trong khu dân cư.

Khám xét một số ngôi nhà trong khu vực, cảnh sát phát hiện vết máu trên thềm trước cửa ra vào của gia đình họ Thái.

Điều tra gia đình này, cảnh sát nhận thấy nhiều điều đáng nghi bởi vết máu trên thềm chính là của Vương Lệ. Ngoài ra, còn có một số vết máu vương vãi trên tường và sàn nhà. Con trai duy nhất của nhà họ Thái năm nay 13 tuổi có biểu hiện lạ và trên tay có vết răng cắn còn rất mới.

Bé Vương Lệ trong một lần đi chơi với gia đình. Ảnh: Sina.

Bé Vương Lệ trong một lần đi chơi với gia đình. Ảnh: Sina.

Nam sinh 13 tuổi vùi đầu vào phim sex

Chiều tối hôm đó, trên một group mạng xã hội nam sinh này nhắc đến một số từ ngữ về vụ án mạng như: "Đứa bé chết rồi", "Tao mới 13 tuổi chưa phải chịu luật hình sự", "Chẵng lẽ cảnh sát phá án nhanh thế?", "Con bé cắn vào tay tao, cái tay khốn nạn", "Tao thấy sợ rồi đấy", "Cảnh sát nghi ngờ tao rồi"...

Không lâu sau, nam sinh học cấp 2 bị bắt và thừa nhận đã sát hại bé gái. Thái cho biết muốn “quan hệ” với Vương nhưng bị bé phản ứng quyết liệt nên dùng gạch đập vào đầu nạn nhân. Do không giữ được bình tĩnh, cậu đã dùng dao đâm bé đến chết.

Theo lời người nhà nạn nhân, khi mọi người tập trung đi tìm Vương Lệ, hung thủ còn giả vờ lân la đến hỏi chuyện.

Những cư dân sống gần đó cho biết Thái ngày thường rất hay trêu ghẹo các thiếu nữ, thậm chí có lần còn tốc váy một nữ sinh. Nam sinh này luôn dùng những ngôn từ khiến người đối diện cảm thấy bị quấy rối.

Do cha mẹ bận rộn làm ăn nên không có nhiều thời gian quản thúc con. Có thời gian Thái vùi đầu vào phim sex.

Qua điều tra, cảnh sát cũng nhận định Thái bị ảnh hưởng bởi những trò chơi bạo lực và phim sex. Mới 13 tuổi nhưng Thái cao hơn 170 cm, nặng chừng 70 kg, trông già dặn.

Do đang ở tuổi vị thành niên nên theo pháp luật Trung Quốc Thái không phải chấp hành án hình sự. VKSND thành phố Đại Liên đề xuất đưa Thái vào trại giáo dưỡng quản thúc trong 3 năm.

Nam sinh liên quan vụ án. Ảnh: Sina.

Nam sinh liên quan vụ án. Ảnh: Sina.

Câu hỏi từ phía gia đình nạn nhân

Bố mẹ Thái cho biết sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại một căn hộ và mong họ tha thứ cho tội lỗi con trai mình. Tuy nhiên bố mẹ Vương Lệ kiên quyết từ chối và cho rằng Thái cần phải chịu mức án tử hình vì có hành vi tàn nhẫn với con gái mình. Thêm vào đó, họ kêu gọi phía cảnh sát điều tra lại vì có thể bố mẹ Thái biết chuyện và cố che giấu cho con trai.

Theo như điều tra, ngày xảy ra vụ án là Chủ nhật, bố mẹ Thái đều nghỉ ở nhà. Con trai đánh đập và sát hại một đứa trẻ ngay trong căn hộ rồi sau đó lôi xác ra ngoài phi tang mà bố mẹ không hề biết là một điều khó tin. Ngoài ra, những vết đâm sâu trên cơ thể bé khả năng sẽ gây chảy máu nhiều nhưng trong nhà Thái chỉ còn lại chút xíu máu vương vãi.

Họ đặt ra câu hỏi nghi ngờ liệu bố mẹ của Thái đã lau dọn hiện trường? Cảnh sát cho biết họ vẫn chưa tìm thấy hung khí trong căn hộ của Thái. Cha mẹ Thái cũng đã chuyển đến khu vực khác để tránh dư luận.

Vụ việc vẫn đang trong quá trình làm rõ.

Diên Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cau-hoi-nghi-ngo-tu-vu-giet-be-gai-10-tuoi-post1009351.html