Câu lạc bộ Bóng đá thành phố Đồng Nai nhận thất bại ngay trận ra quân trước Viettel

Tối 4-9, trong lượt trận đầu tiên trên sân nhà khai màn V.League mùa bóng 2026-2027, Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá thành phố Đồng Nai có cuộc tiếp đón á quân mùa giải trước CLB Viettel. Là tân binh của giải đấu, việc gặp 1 đối thủ khá “xương” ngay trận đầu là một thử thách cực lớn cho “Những chiến binh xanh”.

Một tình huống tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ 2 đội. 

Một tình huống tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ 2 đội. 

Ở trận đấu này, với chủ trương chơi chắc chắn nên huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Việt Thắng tung ra sân đội hình khá “cơ bắp” khi sử dụng cùng lúc 3 ngoại binh gồm: Vulic, Ivan và Jovic; đồng thời để những cầu thủ chơi kỹ thuật như Xuân Trường, Công Phượng trên băng ghế dự bị.

Do tính chất quan trọng của trận mở màn, không đội nào muốn nhận thất bại nên ngay sau khi nhập cuộc, cả hai đội thành phố Đồng Nai và Viettel đều chơi khá e dè, phần lớn thời gian của hiệp 1 bóng chỉ quanh quẩn khu vực giữa sân. Những tình huống nguy hiểm được tạo ra của 2 đội khá ít. Nếu như chủ nhà Đồng Nai có được vài pha bóng về cầu môn đội khách bằng những tình huống bóng cố định thì Viettel lại tận dụng các đường chuyền bóng rất chính xác từ chân chuyền lợi hại Phan Tuấn Tài để gây khó dễ cho cầu môn đội chủ nhà. Trong đó, gần cuối hiệp cũng từ đường chuyền như đặt của Tuấn Tài, Wesley có pha đánh đầu rất khó chịu buộc thủ môn Văn Phong phải bay người cản phá.

Tiền đạo Lucas Ribamar (số 9) - tác giả bàn mở tỷ số cho Viettel.

Tiền đạo Lucas Ribamar (số 9) - tác giả bàn mở tỷ số cho Viettel.

Khi hiệp 2 bắt đầu, lối chơi của 2 đội vẫn rất chặt chẽ. Đến phút 60 của trận đấu, HLV Việt Thắng tung Công Phượng vào sân; trong khi bên phía Viettel, ông Popov cũng đưa Trần Danh Trung vào làm mới hành lang cánh phải. Ngay pha chạm bóng đầu tiên, Danh Trung đã dốc bóng rất nhanh rồi chuyền chính xác cho tiền đạo Lucas Ribamar đánh đầu tung lưới đội chủ nhà mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn bàn, đến phút 75 Đồng Nai còn bị thiệt quân với chiếc thẻ đỏ của Jovic sau tình huống giẫm vào cổ chân của Nhâm Mạnh Dũng. Trong tình cảnh 10 đấu 11, chủ nhà thành phố Đồng Nai liên tục chịu sức ép từ các cầu thủ đội khách, trong đó có lần xà ngang đã cứu cho đội chủ nhà 1 bàn thua.

Thế nhưng, đúng phút 90 của trận đấu trong 1 lần lên tham gia tình huống phạt góc, trung vệ Colonna của Viettel đã có bàn nhân đôi cách biệt cho đội đương kim á quân.

Những phút bù giờ, trận đấu diễn ra khá căng thẳng, khi trọng tài chính có 2 lần xem VAR sau các pha hỗn loạn trong vòng cấm của Viettel, trong đó có 1 chiếc thẻ đỏ của Nhâm Mạnh Dũng. Tuy nhiên, thành phố Đồng Nai vẫn không có quả penalty nào và đành chấp nhận thua 2 bàn trắng trước đương kim á quân Viettel.

Nguyễn Tấn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202609/cau-lac-bo-bong-da-thanh-pho-dong-nai-nhan-that-bai-ngay-tran-ra-quan-truoc-viettel-f992b99/