Câu lạc bộ TP - THE PUZZLE mang yêu thương đến vùng cao Mèo Vạc

BHG - Đồng hành cùng chương trình từ thiện TP- THE PUZZLE, với cái tên rất dễ đi vào lòng người: “Dự án Trạm yêu thương bay lên vùng cao” của các tình nguyện viên Chữ thập đỏ phường Cống Vị, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, các con là học sinh lớp 10, lớp 11 trường Thực Nghiệm - KHGD. Các con trong tuổi học sinh PTTH đã có tinh thần “tương thân tương ái”, chia sẻ với các bạn ở những nơi khó khăn, thiếu thốn. Thông qua những hoạt động trải nghiệm này, hình thành nên nhân cách của con người phát triển toàn diện, sống để yêu thương. Cần lắm những công dân tương lai của đất nước như các con! Rất may chương trình này được sự đồng hành của: Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Win tech, Công ty TNHH tư vấn giải pháp xây dựng NEVO Miền Bắc và nhiều cá nhân có điều kiện, có tấm lòng.

Câu lạc bộ TP - THE PUZZLE chuẩn bị chuyến đi trao quà

Câu lạc bộ TP - THE PUZZLE chuẩn bị chuyến đi trao quà

Sau 12 năm về hưu, tôi lại được vi vu trên con đường 4C. Quốc lộ huyết mạch đưa chúng tôi lên Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Lịch sử của con đường, đã hơn sáu chục năm. Hiện nó vẫn là huyết mạch, không giống bất cứ một tuyến đường nào mà tôi đã đi qua. Đặc biệt của con đường là nó được mở trên đá tai mèo. Tất cả ở độ cao từ 1.600 đến 1.800 mét so với mực nước biển. Có nhiều cổng trời, nhiều cua tay áo, hiểm trở, núi non kỳ vĩ, phía dưới sâu hun hút như chốn địa phủ, những hôm trời mù sương, mây dày đặc như có thể lấy dao cắt được như bánh ga tô.

Mùa hè trời xanh, mây trắng, lác đác còn lại những cánh hoa gạo đỏ, lẫn trong chùm lá xanh thẫm, hoa muồng nước vàng tươi, bạt ngàn ngô đang trổ hoa, dâu ngô nâu nõn đẹp vô cùng. Qua Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn đến Mèo Vạc. Bên cạnh những rừng đá xám lạnh là những thôn, bản xúm xít tận đỉnh núi. Tiếng gà gáy, tiếng hát trên nương đá, trong lòng lại trào lên nỗi khát thèm trời xanh và mến thương cuộc sống nơi đây đến lạ lùng.

Dự án trao quà tại Trường Tiểu học Khâu Vai

Dự án trao quà tại Trường Tiểu học Khâu Vai

Hơn 30 năm được công tác tại Hà Giang. Tôi được chứng kiến sự đổi thay kỳ diệu ở một huyện vùng cao tột cùng biên cương, phên dậu của đất nước. Ngày đó từ thị xã Hà Giang muốn lên Mèo Vạc cũng mất cả ngày trời vất vả, Hôm nay đi từ Hà Nội đến Mèo Vạc chỉ mất 11 tiếng đồng hồ. Dọc đường phố xá đông đúc, nhà cửa, hàng quán, khách sạn lớn nhỏ. Chúng tôi đến trung tâm huyện Mèo Vạc đúng phiên chợ sáng Chủ nhật, chẳng khác chợ đầu mối ở Hà Nội là bao. Khi tách tỉnh Hà Tuyên thành hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, lúc đó Mèo Vạc là huyện cực kỳ khó khăn. Dân số gần 6 vạn người, đất đai ít, tính ra chỉ 0,17ha/đầu người, đất đai có 19.218 ha trồng trọt: 1.200ha trồng lúa, 7.100ha trồng ngô, sản lượng ngô 9 tạ/ha, lúa 24 tạ/ha, nước thiếu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nếu tính theo tiêu chí mới chắc phải trên 90% hộ nghèo.

Trao tặng đồng phục cho các bạn nhỏ đặc biệt

Trao tặng đồng phục cho các bạn nhỏ đặc biệt

Đoàn chúng tôi đến Lũng Pù, xã khó khăn của huyện Mèo Vạc, mùa hè nhưng khí hậu ở nơi đây khá mát mẻ, mấy trăm em học sinh đã tập trung tại sân trường. Mỗi người một việc, treo ma két, chuẩn bị loa đài, sắp xếp các thùng quà, chỉ 20 phút buổi giao lưu, tặng quà thân tình sôi động được bắt đầu. Sau màn vui chơi có thưởng là phần trao tặng đồng phục, các em được các anh chị trong đoàn giúp mặc ngay áo mới, nhìn những khuôn mặt rạng ngời, cả sân trường rợp mầu xanh dương, ai cũng trào dâng hạnh phúc.

Thầy Vàng Mí Tủa, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở bán trú của xã cho biết: “Xã có 1.007 hộ, trong đó 560 hộ nghèo, nhà trường có 1.413 học sinh, có những em đi học mất nửa ngày đường, đại đa số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ăn ngủ bán trú tại trường 781 em. Câu lạc bộ TP – The Puzzle kết nối tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Chúng tôi vô cùng xúc động bởi những tình cảm yêu thương, chia sẻ của những học sinh trường Thực Nghiệm - KHGD, mỗi bạn trong câu lạc bộ, mỗi học sinh nơi đây là những mảnh ghép hoàn hảo, tạo nên bức tranh phong phú hoàn thiện nhiều mầu sắc. Với mong muốn thắp lên những hy vọng tới trường cho các em, cũng như sắp tới các em có bộ đồng phục tươm tất đến trường, trên hành trình tìm kiến thức và nuôi dưỡng ước mơ của chính mình. “Trạm yêu thương bay lên vùng cao” - chủ đề của câu lạc bộ do em Nguyễn Ngọc Linh đề xướng và tham gia tích cực của các em Ngọc Nhi, Châu Khang, Kim Ngân, Nguyên Anh, Minh Ngọc, Quang Dũng, Hoàng An. Những món quà tuy nhỏ, nhưng đem lại giá trị tinh thần to lớn đối với các em học sinh nơi đây. Với tinh thần đoàn kết “Lá lành đùm lá rách”, món quà này là sự quan tâm, lời động viên, khích lệ của các bạn học sinh vùng xuôi, cũng như cộng đồng đang hướng về những em học sinh nhỏ, kém may mắn, còn đang thiếu thốn, những mầm non tương lai của đất nước. Chúng tôi vô cùng cảm ơn các em, các bác”!

Màn vui chơi có thưởng với học sinh trường Lũng Pù

Màn vui chơi có thưởng với học sinh trường Lũng Pù

Đến xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, đoàn công tác đã trao áo đồng phục học sinh, nhiều bộ sách giáo khoa lớp 1.2.3, sách truyện do Hội Chữ thập đỏ quận Ba Đình trao tặng, nhu yếu phẩm, học bổng tới các em học sinh nhỏ khó khăn vùng cao. Tiếp thêm niềm vui, sức mạnh, ý chí vươn lên và tinh thần cho các học sinh thuộc diện nghèo, cận nghèo. Bà Linh Thị Vị, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Dân số của xã có 8.477 dân, 1.435 hộ có tới 847 hộ nghèo (theo tiêu chí mới). Cùng với sự quan tâm của trên, hàng năm các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đã đến chia sẻ giúp đỡ xã Khâu Vai rất tận tình. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2024 đã có 31 đơn vị và cá nhân đến xã làm công tác từ thiện nhân đạo với số kinh phí 2,7 tỷ đồng. Thay mặt lãnh đạo và nhân dân xã Khâu Vai xin được bày tỏ lòng biết ơn sự cảm thông sâu sắc của dự án “Trạm yêu thương bay lên vùng cao” đã đồng hành cùng chúng tôi”.

Trưởng ban tổ chức Nguyễn Ngọc Linh giao lưu với các bạn trường Tiểu học Khâu Vai

Trưởng ban tổ chức Nguyễn Ngọc Linh giao lưu với các bạn trường Tiểu học Khâu Vai

Với 731 bộ đồng phục, SGK, sách truyện, đồ chơi, nhu yếu phẩm, một chút học bổng, tất cả trị giá hơn 100 triệu đồng theo sáng kiến của Câu lạc bộ TP - THE PUZZLE của trường Thực Nghiệm- KHGD, mong muốn chia sẻ nỗi nhọc nhằn của hành trình đi tìm con chữ của các bạn học sinh vùng cao huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang. Hẹn gặp các bạn ở các mùa sau.

Chia tay chúng tôi còn nhớ mãi chia sẻ của ông Ngô Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc: “Huyện Mèo Vạc là địa phương khó khăn nhất tỉnh Hà Giang. Những năm qua nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh. Cùng với sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, nhân dân huyện nhà, Mèo Vạc đang vươn lên không ngừng…”.

Trên đường về xuôi, trong mỗi chúng tôi bao nhiêu niềm vui buồn thật khó tả. Chung tôi đã được thấy, được nghe những gì diễn ra ở Mèo Vạc, mảnh đất biên cương của Tổ quốc, xa xăm khuất nẻo mà thật gần gũi, nhưng thật quyến rũ và đa tình. Nơi có gần 10 vạn dân, 17 dân tộc anh em sinh sống. Bởi quá yêu thương, cảm thông, chia sẻ với Mèo Vạc. Ba phần tư là Cao nguyên đá, nhưng Mèo Vạc đang chuyển mình mạnh mẽ, mảnh đất giầu niềm tin, đang viết nên những kỳ tích mới!

Lê Thanh Huyến

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202409/cau-lac-bo-tp-the-puzzle-mang-yeu-thuong-den-vung-cao-meo-vac-ab616eb/