'Cầu nối' của những mảnh đời bất hạnh

Hơn 30 năm qua, ông Nguyễn Văn Khoa (SN 1973), sống tại xã Vĩnh Linh vẫn luôn bền bỉ với hành trình kết nối, kêu gọi những tấm lòng nhân ái trong và ngoài tỉnh giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Ông Khoa từng có một tuổi thơ vui vẻ, hồn nhiên như bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên càng lớn, đôi mắt của ông càng mờ, thị lực giảm nhanh một cách bất thường, việc học tập, sinh hoạt cũng vì thế mà trở nên khó khăn hơn. Đi thăm khám nhiều nơi, ông Khoa mới hay mình bị mắc bệnh thoái hóa võng mạc bẩm sinh, không thể điều trị khỏi. Đối mặt với cú sốc ấy, ông từng rất tự ti, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai.

Ông Nguyễn Văn Khoa mang số tiền hỗ trợ của nhà hảo tâm đến với trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn - Ảnh: T.P

Ông Nguyễn Văn Khoa mang số tiền hỗ trợ của nhà hảo tâm đến với trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn - Ảnh: T.P

“Tôi xót xa cho số phận của mình nhưng càng thương cha mẹ lam lũ để nuôi mấy anh em. Vì vậy, tôi tự động viên bản thân cố gắng học tập để tìm công việc phù hợp nuôi sống bản thân”, ông Khoa nhớ lại.

Năm 1996, khi Hội Người mù huyện Vĩnh Linh cũ thành lập, ông Khoa được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch và Chủ tịch Hội Người mù huyện vào năm 2017. Suốt quãng thời gian này, khi có cơ hội tiếp xúc với những người đồng cảnh ngộ, nỗi mặc cảm trong ông dần vơi đi.

Thấu hiểu và đồng cảm hơn với những mảnh đời bất hạnh, ông Khoa đã tích cực kết nối với các dự án, tổ chức hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho hội; đồng thời phát động nhiều mô hình hay, thiết thực. Mô hình phòng đồ gia dụng cho hội viên và những người yếu thế trên địa bàn, được hình thành từ năm 2017 là một ví dụ.

Theo đó, với tinh thần “cũ người mới ta”, những món đồ gia dụng cũ vẫn còn sử dụng được ông thu gom về để người yếu thế có nhu cầu đến lấy sử dụng. Chỉ sau một thời gian ngắn, mô hình nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên và đông đảo người dân, được nhiều tổ chức, đoàn thể học tập và làm theo.

Từ năm 2018, tận dụng sự phát triển của mạng xã hội, ông Khoa cùng cán bộ hội đã vận động được hàng trăm suất quà gồm tiền mặt và hiện vật với trị giá khoảng 200 triệu đồng/năm để trao cho hội viên khó khăn vào các dịp lễ, Tết. Đồng thời kết nối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong và ngoài địa bàn hỗ trợ xây mới, sửa chữa gần 20 ngôi nhà, hàng chục con giống, sinh kế để hội viên có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. 

Thấu hiểu những thiệt thòi của người khiếm thị, dưới sự điều hành của ông Khoa, Hội Người mù huyện Vĩnh Linh (cũ) phối hợp mở 6 lớp đào tạo nghề cho hội viên và duy trì hoạt động các tổ làm nghề thủ công truyền thống, như: Làm hương, làm chổi đót, làm tăm..., qua đó tạo việc làm cho nhiều hội viên trên địa bàn.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Khoa tham gia Ban Chấp hành Hội Người mù tỉnh và Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Linh, tiếp tục hành trình kết nối với nhà hảo tâm để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh kêu gọi quà tặng vào các dịp lễ, Tết cho hội viên nói chung, hiện ông đang duy trì đều đặn việc trao tiền hỗ trợ hàng tháng cho 5 trường hợp trên địa bàn.

Bà Võ Thị Bòn (SN 1958), một người khiếm thị bẩm sinh, sống một mình tại xã Vĩnh Long (cũ) là một trong các trường hợp đó. Bà Bòn cho hay: “Mỗi tháng, chú Khoa mang đến cho tôi 1 triệu đồng của nhà hảo tâm để tôi trang trải tiền thuốc men, chợ búa. Chú Khoa tốt với người nghèo như chúng tôi lắm. Hoàn cảnh chú ấy khó khăn, bệnh tật nhưng kêu gọi được gì cho chúng tôi, chú ấy rất nhiệt tình. Nhờ chú Khoa mà cuộc sống của tôi đỡ vất vả hơn”.

Ông Khoa cho hay: “Người mù, người khuyết tật đa phần có hoàn cảnh khó khăn. Tôi mong muốn cấp trên kêu gọi, hỗ trợ để mở các lớp đào tạo nghề, trao “cần câu” giúp họ có cơ hội phấn đấu, tìm kiếm việc làm và vươn lên hòa nhập xã hội. Người yếu thế sẽ được mọi người tôn trọng khi tự chăm sóc, nuôi sống bản thân mình.  Tôi rất vui vì được góp sức giúp đỡ các hội viên giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.

Với những nỗ lực không mệt mỏi của mình, ông Nguyễn VănKhoa vinh dự được Trung ương Hội Người mù tặng kỷ niệm chương; Chủ tịch UBND tỉnh 2 lần tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác xây dựng và phát triển hội. 

Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Nguyễn Thế Hùng cho hay: “Dù thị lực ngày càng suy giảm nhưng ngọn lửa nhiệt huyết với công tác nhân đạo trong ông Khoa chưa bao giờ tắt. Nhiều năm qua, ông luôn phát huy tốt vai trò là "cầu nối" giữa các tổ chức, cá nhân hảo tâm với người yếu thế nhằm giúp cuộc sống của họ tốt hơn mỗi ngày. Những đóng góp thầm lặng của ông không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho hội viên mà còn lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" sâu rộng trong cộng đồng. Chúng tôi rất trân trọng và tự hào khi có một cán bộ tận tụy, hết lòng vì người nghèo như ông Nguyễn Văn Khoa”.

Trúc Phương

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202609/cau-noicua-nhung-manh-doi-bat-hanh-fab5861/