'Cầu nối' đại đoàn kết ở Di Linh

Gần 30 năm gắn bó với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Di Linh, cô giáo Mo Lom Thúy đã dành trọn tình yêu thương cho học trò vùng khó. Cô trở thành chiếc 'cầu nối' giữa nhà trường với phụ huynh và là tiếng nói của đồng bào K'ho với diễn đàn Mặt trận.

Cô giáo Mo Lom Thúy (ngoài cùng, bên trái) cùng đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Cô giáo Mo Lom Thúy (ngoài cùng, bên trái) cùng đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Người mẹ của học sinh nội trú

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Di Linh có 29 năm hình thành và phát triển, thì cô giáo Mo Lom Thúy đã đồng hành cùng ngôi trường ấy suốt 28 năm. Gần 3 thập kỷ đứng lớp tại ngôi trường dành cho học sinh dân tộc thiểu số (DTTS), cô không chỉ dạy chữ mà còn lặng lẽ làm người mẹ, người chị, người bạn của biết bao thế hệ học trò.

Bao năm qua, dấu chân cô đã trở nên quen thuộc từ lớp học, sân trường, khu nội trú đến những con đường đất đỏ dẫn về các thôn xóm, buôn làng xa xôi để vận động học sinh trở lại lớp.

Cô giáo Mo Lom Thúy (SN 1975), lớn lên trên cao nguyên Di Linh trong một gia đình có 10 anh chị em. Tuổi thơ của cô gắn với những tháng ngày thiếu thốn và hình ảnh người mẹ tần tảo một mình nuôi con ăn học. Con đường đến trường của cô ngày ấy cũng không ít gian nan. “Có lúc, tôi từng muốn nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn, nhưng mẹ tôi nhất quyết không cho nghỉ. Bây giờ nghĩ lại, đó có lẽ là điều may mắn nhất cuộc đời mình”, cô nhớ lại.

Ngày ấy, ở buôn làng, rất ít người học đại học. Vượt qua sự e dè của một cô gái vùng cao, cùng sự động viên của gia đình và nỗ lực của bản thân, cô xuống TP Hồ Chí Minh theo học ngành sư phạm. Năm 1998, tốt nghiệp trở về quê hương, cô nhận công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Di Linh và gắn bó với nơi này đến tận hôm nay.

Cô Thúy cười hiền: “Lúc đầu, làm giáo viên đơn giản chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp. Nhưng chỉ vài tháng đứng lớp, tôi đã biết mình thuộc về nơi này”.

Nơi ấy, có những học sinh DTTS vừa học lớp 6 đã phải rời xa vòng tay cha mẹ. Có em lần đầu sống tập thể, chưa biết tự giặt quần áo, chưa quen nếp sinh hoạt nội trú. Có em nhập học chưa được bao lâu đã khóc đòi về nhà. Những đêm như thế, cô giáo trẻ lại mua vài chiếc bánh, túi kẹo, ngồi chuyện trò, dỗ dành, thậm chí ngủ cùng học sinh để các em yên tâm ở lại trường.

Có lẽ bởi từng trải qua tuổi thơ nhiều khó nhọc nên cô càng thấu hiểu học trò của mình. Bởi phần lớn các em cũng sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn. Tình thương với học sinh cứ thế lớn dần theo năm tháng.

Nhiều cơ hội công việc khác từng mở ra, nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi. Bởi như cô nói: “Nơi này cần mình hơn. Học sinh ở đây cần mình hơn”. Tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Di Linh, giáo viên là người DTTS không nhiều. Là người K’ho, cô Mo Lom Thúy có lợi thế khi am hiểu phong tục, tập quán và tâm lý của phụ huynh, học sinh. Vì vậy, suốt nhiều năm qua, cô trở thành chiếc cầu nối đặc biệt giữa nhà trường với cộng đồng. Nhiều lúc học trò gặp chuyện khó nói, phụ huynh còn e dè, chỉ vài câu chuyện bằng tiếng mẹ đẻ cũng đủ kéo mọi khoảng cách lại gần hơn.

Năm học 2025 - 2026, ngoài giảng dạy môn Ngữ văn, cô Thúy còn đảm nhận vai trò Tổ trưởng quản lý nội trú và là thành viên Tổ tư vấn học đường. Công việc nhiều hơn, trách nhiệm lớn hơn, nhưng tình yêu dành cho học trò dường như chưa bao giờ vơi cạn.

Cô giáo Mo Lom Thúy đã có 28 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người

Cô giáo Mo Lom Thúy đã có 28 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người

Mang tiếng nói đồng bào đến diễn đàn Mặt trận

Từ năm 2024, cô giáo Mo Lom Thúy tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X. Với nhiều người, nghề giáo và công tác Mặt trận là 2 lĩnh vực khác nhau. Nhưng với cô, giữa 2 công việc ấy có một điểm gặp gỡ rất lớn: đều bắt đầu từ con người.

“Tôi thấy giá trị lớn nhất của Mặt trận là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Còn ở trường nội trú, điều tôi luôn mong muốn cũng là tạo thêm cơ hội để học sinh DTTS được học tập, phát triển và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp”, cô chia sẻ.

Mới đây, cô tiếp tục được tín nhiệm tái cử Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với cô, đó không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm của một người con K’ho khi mang theo tiếng nói, khát vọng và niềm tin của đồng bào mình đến diễn đàn chung.

Những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ và hoạt động tại Mặt trận cũng giúp cô mở rộng thêm góc nhìn. “Đi nhiều mới thấy mình cần học thêm rất nhiều. Có những người tâm huyết với cộng đồng đến mức mình thật sự cảm phục. Họ mang đến Mặt trận tiếng nói, mong muốn, nguyện vọng của Nhân dân bằng cả tấm lòng”, cô chia sẻ.

Tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI vừa qua, điều khiến cô tâm đắc nhưng cũng trăn trở nhất là làm sao để đồng bào DTTS không bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số. “Tôi mong mỗi người mẹ ở buôn làng đều biết sử dụng điện thoại thông minh, biết dùng zalo, mạng xã hội... để gần gũi, quan tâm con cái nhiều hơn. Khi phụ huynh nắm được thông tin thì cũng sẽ đồng hành, định hướng cho con em mình tốt hơn”, cô nói.

Không chỉ với vai trò Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tại nơi sinh sống ở thôn Di Linh Thượng, cô Thúy cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Đồng thời, vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, tuyên truyền pháp luật, bình đẳng giới và phòng, chống tảo hôn. Những điều học được từ diễn đàn Mặt trận, cô lại chắt lọc mang về trường học, mang về khu dân cư để áp dụng phù hợp với thực tế địa phương.

Ông Trần Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Di Linh nhận xét: “Cô Thúy là giáo viên năng nổ, tận tâm, trách nhiệm và rất hiểu học sinh. Là người K’ho, cô thực sự là cầu nối giữa nhà trường với phụ huynh và học sinh. Việc tham gia công tác Mặt trận cũng giúp cô có thêm trải nghiệm, kiến thức xã hội để vận dụng hiệu quả vào công tác giáo dục tại nhà trường”.

Trường nội trú khác trường học bình thường. Thầy cô không chỉ dạy học mà còn phải là cha mẹ, là người thân của các con. Và món quà lớn nhất của nghề giáo chính là sự tin yêu của học trò.

Cô giáo Mo Lom Thúy.

Việt Quỳnh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/cau-noi-dai-doan-ket-o-di-linh-443560.html