Cậu thanh niên tốt bụng

Chiều 19-8, chị Xuân ở trọ tại ngõ 44 Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) đang làm việc ở công ty thì thấy trời mưa.

Vừa làm, chị vừa lo chỗ quần áo mới giặt, phơi ở ngoài sân lúc sáng sớm sẽ bị ướt hết. Thế nhưng chiều tối về phòng trọ, chị thấy quần áo đã khô và được treo gọn vào dây thép ở mái hiên trước phòng. Tối đó, chị Xuân hỏi cô gái trẻ sống ở phòng bên cạnh:

- Rất nhiều lần trời mưa, quần áo chị phơi ngoài sân không biết ai đã treo hộ vào trong hiên nhà em ạ?

- Là cậu thanh niên phòng số 3 đấy chị. Mấy lần trời mưa, em thấy cậu ấy đội mũ ra rút quần áo rồi treo vào hiên của từng phòng một - cô gái đáp.

- Chị đến khu trọ này chưa lâu, với lại thời gian làm việc nhiều nên chưa có thời gian gặp gỡ và giao lưu với mọi người ở trong khu trọ mình. Em có biết gì về cậu thanh niên tốt bụng đó không? - chị Xuân tìm hiểu.

- Cậu ấy tên là Tuấn, sinh năm 2002, quê ở tỉnh Thái Bình, hiện đang làm cho một công ty dược. Cậu ấy là một người chăm chỉ, ngoan ngoãn nên được mọi người trong khu trọ này rất quý mến chị ạ - cô gái chia sẻ.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, chị Xuân cảm động trước sự giúp đỡ của cậu thanh niên tên Tuấn. Dù chỉ là một việc làm giản dị nhưng đã thể hiện sự quan tâm, tấm lòng rộng mở và một lối sống tích cực với những người xung quanh.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cau-thanh-nien-tot-bung-676788.html