Cầu thủ 17 tuổi được gọi vào đội tuyển U22 Việt Nam, Leicester City vươn lên vị trí thứ 2

Tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng đã trở thành cầu thủ trẻ nhất được khoác áo đội tuyển U22 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo. Trong một diễn biến khác, với chiến thắng đậm trên sân của Leeds United rạng sáng nay đã đưa Leicester City vươn lên vị trí thứ 2 trên Bảng xếp hạng Premier League sau 7 vòng đấu.

Phải chờ tới ngày 9-11, đội tuyển U22 Việt Nam mới có đủ quân. Ảnh: VFF

Phải chờ tới ngày 9-11, đội tuyển U22 Việt Nam mới có đủ quân. Ảnh: VFF

Chiều hôm qua (ngày 2-11), đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam). Đây là đợt hội quân lần thứ 3 trong năm nay của các tuyển thủ U22 Việt Nam. Trong số 34 cầu thủ được thầy Park gọi tập trung lần này, phần lớn đã góp mặt ở lần tập trung trước. Bên cạnh đó, cũng có sự xuất hiện thêm một vài cái tên mới. Và tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng của SHB Đà Nẵng trở thành cầu thủ trẻ nhất được khoác áo đội tuyển U22 Việt Nam dưới triều đại của nhà cầm quân người Hàn Quốc khi mới 17 tuổi. Trước đó, cầu thủ sinh năm 2003 được huấn luyện viên (HLV) Lê Huỳnh Đức đưa vào danh sách đăng ký thi đấu tại V.League 2020 khi chưa tròn 17 tuổi. Có tên trong danh sách đội hình chính ở trận SHB Đà Nẵng hòa Thanh Hóa với tỷ số 3-3 hôm 31-10 vừa qua, tiền vệ này đã chơi tốt và được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam.

Chia sẻ với báo giới về quyết định triệu tập gương mặt trẻ này vào đội tuyển U22 Việt Nam, thầy Park cho biết: “Sau khi được tư vấn về Nguyễn Phi Hoàng, tôi dự định sẽ gọi cậu ấy cho lần tập trung tiếp theo. Nhưng mấy ngày trước, tôi có tới xem Đà Nẵng đá và trực tiếp xem Phi Hoàng thi đấu khoảng 65 phút. Tôi quyết định đề xuất với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gọi ngay cậu ấy lên để kiểm tra luôn”.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Park Hang Seo cũng trao cơ hội cho một số tân binh, trong đó có những cái tên đáng chú ý như thủ môn Trần Liêm Điều (Nam Định), hậu vệ Đặng Tuấn Nghĩa (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Trọng Hiếu (Hải Phòng), Nguyễn Thanh Bình (Bình Định) và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (Sài Gòn FC). Tuy nhiên, trong buổi tập đầu tiên mới chỉ có 21 thành viên do một số cầu thủ còn đang tập trung cùng các câu lạc bộ (CLB) đá giai đoạn 2 nhóm A tại V-League. Phải chờ tới ngày 9-11, thầy Park mới có đủ quân để tập luyện.

Do phần lớn cầu thủ được triệu tập không được trao cơ hội ra sân tại V.League và giải hạng Nhất nên HLV Park Hang Seo muốn cho các học trò cải thiện sức bền, sức mạnh và thể lực. Các tuyển thủ U22 Việt Nam sẽ tập luyện đến hết ngày 15-11, sau đó được trở về CLB dự Vòng chung kết U21 quốc gia. Dự kiến, đội tuyển U22 sẽ hội quân trở lại vào ngày 20-12 và có thêm 8 ngày rèn quân. Đội U22 này được HLV Park Hang Seo chuẩn bị để dự vòng loại U23 châu Á và SEA Games 31 - 2021.

Leicester City vươn lên vị trí thứ 2 Premier League

Sau chiến thắng tối thiểu trước Arsenal ngay tại thánh địa Emirates ở vòng 6 Premier League, CLB Leicester City có sự tự tin lớn trong chuyến làm khách của tân binh Leeds United ở trận đấu muộn nhất vòng 7 Premier League rạng sáng nay (ngày 3-11).

Leicester City đã khởi đầu không thể tốt hơn khi có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 2. Từ đường chuyền về rất ẩu của trung vệ Robin Koch, Jamie Vardy nhanh như chớp cắt được bóng, vượt qua cả thủ môn Illan Meslier rồi “dọn cỗ” cho Barnes chỉ việc đệm bóng vào lưới trống.

Có bàn thắng sớm giúp Leicester City thoải mái triển khai lối chơi phòng ngự - phản công của mình. Vào phút thứ 8 và 11, Barnes có thêm liền 2 cơ hội để ghi bàn nhưng tiếc rằng không thắng được thủ môn Meslier.

Jamie Vardy in dấu giày vào 3 bàn thắng của Leicester City. Ảnh: Reuters

Jamie Vardy in dấu giày vào 3 bàn thắng của Leicester City. Ảnh: Reuters

Sau một vài cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, Leicester City cũng có được bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 21 khi Vardy có pha bay người đánh đầu hiểm hóc buộc Meslier phải cứu thua. Bóng bật ra đến đúng vị trí của Youri Tielemans và tiền vệ người Bỉ dễ dàng lập công. Thậm chí, nếu tận dụng tốt hơn các pha phản công, Leicester City đã có thể ghi thêm bàn thắng trước khi bước vào giờ nghỉ.

Ngay đầu hiệp 2, Leicester City đã bị thủng lưới khi Stuart Dallas với một nỗ lực treo bóng vô tình lại trở thành cú dứt điểm đưa bóng thẳng vào khung thành của Kasper Schmeichel ở phút 48. Có được bàn thắng rút ngắn tỷ số, Leeds United chơi đầy cố gắng ở những phút tiếp theo nhưng may mắn đã không đứng về phía đội chủ nhà. Bởi đến phút 76, Vardy đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của Leeds United khi tái lập thế dẫn trước 2 bàn cho Leicester City với tình huống đệm bóng dễ dàng sau đường kiến tạo của tân binh Cengiz Under.

Phút 90, Leicester City lại được hưởng phạt đền khi Mateusz Klich phạm lỗi với James Maddison trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Tielemans không bỏ lỡ cơ hội để ấn định tỷ số 4-1 cho đội khách.

Với chiến thắng đậm trước Leeds United đã giúp Leicester City duy trì thành tích toàn thắng trên sân khách ở Premier League mùa giải năm nay và đoàn quân của HLV Brendan Rodgers cũng là đội duy nhất làm được điều này. Nhờ 3 điểm có được ở trận đấu muộn nhất vòng 7 cũng đã giúp Leicester City chiếm vị trí thứ nhì trên Bảng xếp hạng của Tottenham và chỉ 1 điểm ít hơn nhà đương kim vô địch Liverpool.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cau-thu-17-tuoi-duoc-goi-vao-doi-tuyen-u22-viet-nam-leicester-city-vuon-len-vi-tri-thu-2-post434778.html