Cầu thủ… cụt chân thắng giải Bàn thắng đẹp nhất năm

Cầu thủ bóng đá cụt chân Marcin Oleksy đã vượt qua sự cạnh tranh từ Richarlison (Brazil) và Dimitri Payet (Marseille) để giành giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất năm 2022 (FIFA Puskas), điều lần đầu tiên xảy trong trong lịch sử giải thưởng.

Marcin Oleksy trở thành người cụt chân đầu tiên đoạt giải FIFA Puskas.

Marcin Oleksy trở thành người cụt chân đầu tiên đoạt giải FIFA Puskas.

Trong 11 đề cử giải thưởng Puskas Award 2022, bên cạnh những siêu phẩm bàn thắng của Richarlison hay Kylian Mbappe lập tại World Cup 2022… thì một sự xuất hiện đáng kinh ngạc mang tên Marcin Oleksy, vốn là một cầu thủ bị cụt chân. Pha lập công của cầu thủ đặc biệt này diễn ra ở trận đấu tại giải vô địch dành cho những cầu thủ cụt chân tại Ba Lan, giữa Warta Poznan và Stal Rzeszow vào tháng 11 (trận đấu có 7 người mỗi bên). Từ một đường tạt khá cao của đồng đội, Oleksy trong thế xoay người về phía khung thành đã cắm một chiếc nang xuống sân, anh tung người lên không trung thực hiện pha cắt kéo, đưa bóng bay vào lưới không cho cho thủ môn cơ hội nào cản phá.

“Thật khó để tôi có thể mơ về một giải thưởng như thế này”, Oleksy chia sẻ. “Hôm nay tôi đang đứng trước mặt các bạn để nhận giải thưởng bàn thắng đẹp nhất thế giới. Tôi dành tặng giải thưởng này cho Ewelina, Tomek, Tosia - bởi nhờ họ mà tôi đã có thể đứng dậy sau tai nạn và có mặt ở đây bây giờ, và có thể ghi những bàn thắng đẹp như vậy. Tôi cũng muốn cảm ơn cộng đồng bóng đá vì ai đó đã tạo ra môn thể thao tuyệt đẹp này giúp chúng ta có thể tìm thấy sự thỏa mãn. Cảm ơn rất nhiều!”.

Khoảnh khắc mà Oleksy cho biết “giống như một phép màu”.

Khoảnh khắc mà Oleksy cho biết “giống như một phép màu”.

Nói với ESPN vào đầu tháng này, Oleksy cho biết việc ghi bàn thắng “giống như một phép màu”, đồng thời nói thêm rằng anh không mong đợi nó sẽ nhận được sự khen ngợi trên toàn thế giới: “Khi tôi nhìn thấy quả bóng bay về phía mình, ở độ cao của nó, tôi đã nghĩ ‘đây có thể sẽ là khởi đầu của một điều gì đó đẹp đẽ”, cầu thủ 31 tuổi, người trước kia là một công nhân cầu đường và thường chơi ở vị trí thủ môn tại các giải đấu hạng thấp của Ba Lan, chia sẻ. “Vì vậy, tôi chỉ cần làm đúng những gì thuận lợi nhất ở thời điểm đó. Khi thấy quả bóng nằm trong lưới, tôi cảm thấy như có phép thuật vừa xảy ra vậy. Trong quá trình luyện tập, chúng tôi không thực sự thường cố gắng thực hiện những kiểu sút này. Nhưng khi tôi bắt đầu chơi bóng đá dành cho người cụt chân, tôi luôn muốn làm điều gì đó đặc biệt”.

THANH TUẤN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cau-thu-cut-chan-thang-giai-ban-thang-dep-nhat-nam-post680385.html