Cầu thủ Man City tranh nhau đá phạt đền ở trận thắng Aston Villa

Đội trưởng Ilkay Gundogan đã chặn Rodri thực hiện quả phạt đền của Man City trước Aston Villa và trao nó cho Riyad Mahrez.

Đội bóng của Pep Guardiola được hưởng một quả phạt đền khi đang dẫn trước 2-0 sau một pha ngã trong vòng cấm của Jack Grealish.

Tiền vệ Rodri, người đã ghi bàn đầu tiên cho Man City, rất muốn thực hiện quả phạt đền. Nhưng đội trưởng Gundogan đã ngăn anh ta làm như vậy, giành lấy quả bóng từ anh ta và đưa nó cho người được chỉ định là Riyad Mahrez.

Cầu thủ người Algeria không mắc sai lầm nào từ cự ly 11 mét, đưa đội bóng của anh dẫn trước 3-0 sau khi hiệp một kết thúc.

Sau chiến thắng 3-1, Rodri và Gundogan, người ghi bàn thắng thứ hai cho Man City, đã cùng nhau trả lời phỏng vấn Sky Sports.

Đề cập đến sự việc, Rodri giải thích: “Mọi chuyện đã rõ ràng, và đội trưởng quyết định, tôi phải chấp nhận quyết định đó".

"Anh ấy chỉ nói Riyad là người được chỉ định đá phạt đền. Nhưng tôi chỉ hỏi vì tôi tràn đầy tự tin vào thời điểm đó, nhưng tôi hiểu và chấp nhận quyết định".

Về việc liệu cầu thủ ghi bàn hàng đầu Erling Haaland có nên đá hay không, Rodri nói thêm: “Tôi không biết, điều đó phụ thuộc vào huấn luyện viên quyết định trước trận đấu, hiện tại đang là Riyad".

“Chúng tôi có những cầu thủ sút tốt mặc dù mùa này chúng tôi không có duyên lắm với những quả phạt đền. Nhưng đó là điều chúng ta phải sẵn sàng thực hiện vì đôi khi nó có thể tạo ra sự khác biệt".

Ollie Watkins gỡ lại một bàn cho Villa trong hiệp hai, nhưng Man City đã cầm cự để giành chiến thắng 3-1. Chiến thắng đưa họ cách đội đầu bảng Arsenal ba điểm trước cuộc gặp tại Emirates vào đêm thứ Tư.

Tuy nhiên, Guardiola và Man City đã bị giáng một đòn nặng nề khi Haaland phải rút lui ở hiệp một vì chấn thương đùi.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cau-thu-man-city-tranh-nhau-da-phat-den-o-tran-thang-aston-villa-a593361.html