Cầu thủ Nguyễn Thị Tuyết Dung: Khi cần mạnh mẽ thì phải mạnh mẽ…

Bắt đầu cuộc sống của một cầu thủ bóng đá từ năm 13 tuổi, Nguyễn Thị Tuyết Dung (quê ở thôn Tiên Lý, xã Đồn Xá, huyện Bình Lục) không ngừng nỗ lực, cố gắng để thực hiện ước mơ của mình. Năm 18 tuổi, Dung chính thức đặt chân vào đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia, liên tục gặt hái những thành công trên con đường sự nghiệp. Năm 2022 đánh dấu bước ngoặt lớn lao trong sự nghiệp sân cỏ, Tuyết Dung đã cùng đồng đội vượt qua nhiều khó khăn thử thách, đưa bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử có mặt tại vòng chung kết World Cup 2023.

Bắt đầu cuộc sống của một cầu thủ bóng đá từ năm 13 tuổi, Nguyễn Thị Tuyết Dung (quê ở thôn Tiên Lý, xã Đồn Xá, huyện Bình Lục) không ngừng nỗ lực, cố gắng để thực hiện ước mơ của mình. Năm 18 tuổi, Dung chính thức đặt chân vào đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia, liên tục gặt hái những thành công trên con đường sự nghiệp. Năm 2022 đánh dấu bước ngoặt lớn lao trong sự nghiệp sân cỏ, Tuyết Dung đã cùng đồng đội vượt qua nhiều khó khăn thử thách, đưa bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử có mặt tại vòng chung kết World Cup 2023.

Nhìn vẻ ngoài, Tuyết Dung chỉ là cô gái nhỏ nhắn, cá tính với mái tóc ngắn, chẳng ai nghĩ đó là một cầu thủ bóng đá. Nhiều lần trả lời báo chí, Tuyết Dung chỉ cười duyên dáng: “Em cũng chỉ như mọi người thôi, khi nào phụ nữ cần mạnh mẽ thì sẽ mạnh mẽ…”.

Gặp lại Tuyết Dung tại đội tuyển Bóng đá nữ Hà Nam những ngày đầu tháng 3, chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện khi nữ cầu thủ vừa ăn cơm tối.

Ông Trần Quốc Tuấn, Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và ông Hoàng Lâm, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Lao động tặng hoa chúc mừng tiền vệ Tuyết Dung (ngoài cùng bên phải) và tiền vệ Thanh Nhã. Ảnh: P.V

P.V: Đọc trên một tờ báo, thấy bố Dung tâm sự Tết vừa rồi ở nhà buồn vì vắng em. Nhưng đây lại là cái Tết đặc biệt với mọi người khi Giải Asian Cup nữ 2022 được tổ chức trong những ngày Tết cổ truyền tại Ấn Độ!

Cầu thủ Tuyết Dung: Kể từ khi bước chân vào đội, hầu như Tết nào em cũng có mặt ở nhà. Tết năm nay, biết gia đình mong chờ, nhưng ai cũng hiểu, em và cả đội phải thi đấu và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình ở một giải đấu vô cùng quan trọng. Dù không được ở nhà, nhưng hằng ngày bố mẹ, mọi người trong gia đình vẫn gọi điện cho em, hỏi thăm tình hình sức khỏe, ăn uống, luyện tập. Bố nói thế chứ luôn động viên em cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Bố là người hiểu em, chắp cánh cho những mơ ước của em. Em biết, điều ông mong muốn không phải là em sẽ trở thành một cầu thủ nổi tiếng hay giàu có, mà em phải hạnh phúc! Một hạnh phúc giản đơn như những cô gái khác, được vui vẻ hạnh phúc bên gia đình, lấy chồng, sinh con…

P.V: Đây là một giải đấu không có trong tiền lệ! Các đội thi đấu trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều cầu thủ mắc Covid -19. Cũng là người dày dặn kinh nghiệm, Tuyết Dung lúc đó làm gì để cùng với đồng đội vượt qua?

Cầu thủ Tuyết Dung: Đội tuyển sau khi tập huấn từ Tây Ban Nha về, nhiều cầu thủ bị mắc Covid-19. Có thời điểm chỉ còn 3 cầu thủ xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ban huấn luyện rất lo lắng, bọn em chỉ biết động viên nhau nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, quyết tâm đạt mục tiêu đề ra. Cũng thật khó lý giải, tại sao trong những hoàn cảnh ấy, con người ta lại bật dậy những khát vọng và niềm tin mạnh mẽ như vậy. Bởi, đã có lúc, quân số của đội không đủ để ra sân, hoặc ra sân trong điều kiện sức khỏe chưa hồi phục. Thậm chí, có bạn không chạy nổi sau khi bị Covid-19, nhưng vẫn cố luyện tập và khát khao ra sân chiến đấu cùng với đồng đội. Tất cả đều tự nhủ: Không ai được gục ngã!

P.V: Dung có nghĩ, nếu như lúc đó, Huấn luyện viên trưởng là một phụ nữ thì mọi chuyện chia sẻ, quan tâm nhau sẽ tốt hơn không?
Cầu thủ Tuyết Dung: Cả đội coi Huấn luyện viên Mai Đức Chung như một người cha! Ông đã gắn bó, đồng hành với đội bóng mấy chục năm nên rất thấu hiểu, gần gũi và yêu thương cầu thủ. Trong luyện tập, ông rất nghiêm túc, còn ở đời sống, ông gần gũi và thương học trò. Những chuyến thi đấu xa nhà, ông hiểu rất rõ ai cũng chờ đợi và mong ngóng người thân, chúng em lại là con gái, nên ông luôn động viên, chia sẻ. Tuy nhiên, ở ASIAN Cup nữ 2022, mọi thử thách quá lớn, không ai ngờ đến, ông đã phải lao tâm khổ tứ rất nhiều. Ở tuổi thất thập cổ lai hy, ông đã không ngủ nhiều đêm vì lo cho cầu thủ, lo cho đội bóng.

Cầu thủ Tuyết Dung trên sân cỏ. Ảnh: Giang Nam

P.V: Tôi xem tất cả các trận đấu của giải, thấy các bạn đã chơi một cách kỳ diệu nhất! Trong những bước chạy nghiệt ngã, Tuyết Dung đã tạo nên những dấu ấn thực sự nổi bật. Bình luận viên Quang Huy nói: "Tuyết Dung là cầu thủ chủ chốt, một trong những cầu thủ luôn biết cách tạo ra sự khác biệt, đặc biệt phải kể đến là "độc chiêu phạt góc". Cô ấy có đầy đủ những kỹ năng mà ngay cả những cầu thủ nam cũng phải ngưỡng mộ". Chắc Dung đã từng nghe câu này?

Cầu thủ Tuyết Dung (cười hiền): Dạ! Cảm ơn bình luận viên Quang Huy! Có nhiều phóng viên khi phỏng vấn Tuyết Dung có nhắc đến những tình huống này, các pha đá phạt của em. Em nói với họ rằng, em mê bóng từ bé, khi được bước chân vào sân cỏ vẫn luôn rèn luyện bản thân và tập luyện kỹ các tình huống có thể xảy ra trên sân. Sau mỗi buổi tập, em mang bóng ra bờ tường, tập đá bằng chân trái. Khổ luyện từng ngày tập những pha đá phạt góc như thế và em đã thực hiện được. Có lẽ, với em, trận đấu cuối cùng với Myanmar ở bảng C ở ASIAN Cup nữ 2022 là thú vị nhất, đáng nhớ nhất…

P.V: Ở trận đấu đó, Tuyết Dung là tác giả của bàn gỡ hòa 1-1. Sau đó, một bàn thắng lại đến từ cú sút phạt góc cánh phải. Bàn thắng ngay lập tức gây sốt trên mạng xã hội. Trang Twitter AFC Asian Cup gọi bàn thắng của Tuyết Dung là "Bend it like Tuyết Dung" ví như bộ phim Bend it like Beckham về cuộc đời của cựu danh thủ bóng đá Anh - David Beckham.

Cầu thủ Tuyết Dung: Ôi, đó là những câu chuyện vui của cuộc đời…

P.V: Có nhiều phóng viên đã về tận Tiên Lý, Đồn Xá gặp bố Dung để trò chuyện, ông tâm sự, con gái người ta Tết đến xúng xính váy áo, du xuân tưng bừng, còn con gái ông thì quanh năm chỉ quần đùi áo số. Tuyết Dung có chạnh lòng?

Cầu thủ Tuyết Dung: Ở tuổi của em nhiều bạn đã lập gia đình, bố cũng mong em lấy chồng, có một cuộc sống ổn định! Nhưng em nghĩ, bố hiểu lựa chọn của em, mơ ước của em. Có thể em không váy nọ quần kia như bao cô gái khác, nhưng em vẫn là một cô gái, cũng có lúc yếu mềm! Về cơ bản, em thấy mình bình thường, ra đường chẳng ai biết mình là cầu thủ bóng đá. Họ nhìn em như những cô gái khác, chỉ cá tính hơn vì tóc ngắn. Và em biết, em cũng như những phụ nữ khác, khi nào cần mạnh mẽ thì sẽ mạnh mẽ…

P.V: Hỏi thật Tuyết Dung, sự mạnh mẽ, cá tính của các nữ tuyển thủ có ảnh hưởng gì nhiều đến chuyện tình duyên không?

Cầu thủ Tuyết Dung: (Cười…) Em nghĩ đơn giản, nam nữ đến với nhau là do duyên số. Có duyên thì xa mấy cũng sẽ gặp nhau. Không có duyên thì ở cạnh nhau, giáp mặt nhau cũng chẳng nên duyên. Bóng đá là một nghề, nghề nào thì phụ nữ cũng có quyền tham gia, có quyền lựa chọn, miễn là phù hợp với khả năng, tính cách của mình. Cũng giống như đàn ông, rất nhiều người đã thành công ở những lĩnh vực tưởng chỉ dành cho phụ nữ như nấu ăn, may mặc, làm đẹp… Vì thế, em không nghĩ theo bóng đá, các nữ tuyển thủ sẽ gặp khó trong chuyện tình duyên…

P.V: Xin cảm ơn về những chia sẻ của Tuyết Dung! Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ, chúc Tuyết Dung hạnh phúc, may mắn và thành công hơn nữa!

Chu Uyên

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/the-thao/trong-tinh/cau-thu-nguyen-thi-tuyet-dung-khi-can-manh-me-thi-phai-manh-me-59872.html