Cầu thủ nội ở Đông Nam Á sẽ về đâu?

Cầu thủ nội ở Đông Nam Á đang thất thế dần dần trước áp lực thành tích.

Tối 4-3, trên sân Chang Arena của Thái Lan, chủ nhà Buriam Utd tiếp Johor Darul Tazim (JDT) như một trận ngoại hạng Anh. Cầu thủ nội Đông Nam Á đang vắng bóng dần.

Không phải nói đâu xa, ngay đại diện Việt Nam là TX. Nam Định khi tham gia sân chơi hạng 2 châu lục AFC Champions League 2, HLV Vũ Hồng Việt hầu như dùng ngoại lực như một hằng số “8 tây + 3 cầu thủ nội” mới có thể mong đá tốt ở giải này.

Có điều dù lực lượng ngoại binh khủng như thế, TX. Nam Định còn không ăn thua. Ngay vòng Knock out thứ nhất của giải (vòng 1/8), TX.Nam Định thua đại diện Nhật Bản Sanfrecce Hiroshima đến 7-0 (lượt đi và về).

 TX. Nam Định tràn ngập ngoại binh,lấn át cầu thủ nội ở Champions League 2 nhưng bị Sanfrecce Hiroshima loại dễ ở vòng 1/8. Ảnh: AFC

TX. Nam Định tràn ngập ngoại binh,lấn át cầu thủ nội ở Champions League 2 nhưng bị Sanfrecce Hiroshima loại dễ ở vòng 1/8. Ảnh: AFC

Đêm 4-3, trên sân Chang Arena, Buriram Utd tiếp nhà vô địch Malaysia- JDT nhiều tình huống trên sân y hệt một trận đấu ngoại hạng Anh với ngoại binh dày đặc của hai đội. Cùng với đó là sân Chang Arena đẹp đẽ và sang trọng như các sân đẹp của Anh.

Bóng đá hiện đại đòi hỏi nhiều thứ hơn trước đây rất nhiều, sức mạnh, cân nặng, chiều cao, sức bền, trình độ chơi bóng...và thế là cầu thủ bản địa Đông Nam dần dần mất cơ hội ra sân thấy rất rõ. Ngay cả những tuyển thủ nội hạng A bây giờ cũng “chầu rìa” ở nhiều CLB để phải nhường vị trí cho ngoại binh. Nhất là làn sóng nhập tịch đã đẩy nhiều tuyển thủ nội hạng A dạt lên băng ghế dự bị hoặc phải đi đội khác, ít ngoại binh nhập tịch mới có cơ hội ra sân.

 Tiền đạo Supachai thuộc nhóm cầu thủ nội hàng đầu Đông Nam Á nhưng cũng dự bị ở Buriram Utd. Ảnh: AFC

Tiền đạo Supachai thuộc nhóm cầu thủ nội hàng đầu Đông Nam Á nhưng cũng dự bị ở Buriram Utd. Ảnh: AFC

Đồng thời thực trạng thành tích khiến cầu thủ nội rơi vào cạnh tranh ác liệt, hầu hết là nỗ lực tột độ nhưng cũng khó có suất đá chính. Và về lâu dài, các cầu thủ nội sẽ bị thui chột rất nhiều vì không có cơ hội tiếp cận với bóng đá đẳng cấp, đối thủ đẳng cấp thì lại càng đi xuống về chuyên môn.

Hãy thử hình dung nếu HLV Vũ Hồng Việt của TX. Nam Định sử dụng “ngoại lực” vừa phải đá Champions League 2 như đá V-League thì rất nhiều cầu thủ nội được rèn giũa trong môi trường chuyên môn cực cao dễ phát triển chuyên môn và cuối cùng đội tuyển được hưởng lợi.

Tuy nhiên HLV Vũ Hồng Việt chỉ được phép chọn một nên tất nhiên hầu như ông dùng 8 ngoại binh đá đội hình xuất phát ở các trận Champions League 2 và cơ hội của nhiều cầu thủ nội cọ xát các trận quốc tế chất lượng giảm đi đáng kể.

 "Khung hình" hai CLB Đông Nam Á- Buriram Utd- JDT ...nhưng toàn Tây. Ảnh: AFC

"Khung hình" hai CLB Đông Nam Á- Buriram Utd- JDT ...nhưng toàn Tây. Ảnh: AFC

Tuy nhiên nhìn vào bình diện Đông Nam Á, Việt Nam “dễ thở” hơn các nền bóng đá khu vực rất nhiều.

Hãy nhìn vào các đội tuyển Indonesia, Malaysia, Philippines như những đội tuyển “châu Âu” hay “Nam Mỹ”. Một khi ở cấp CLB họ nhập tịch thành công thì không lý do gì các HLV đội tuyển quốc gia không gọi vào tuyển để tăng cường sức mạnh. Riêng trường hợp tuyển Indonesia thì cấp nhà nước hỗ trợ đội tuyển quốc gia nhập tịch để khoác áo tuyển rất tốn kém.

Hiện nay hai CLB của bóng đá Đông Nam Á là Buriram Utd và JDT của Malaysia thành công ở Champions League Elite khi vào vòng 1/8. Nếu không có “chiến dịch Tây hóa” thì làm sao họ vào được vòng Knock out này.

Đêm 4-3, xem trận Buriram Utd tiếp JDT (hòa 0-0) chỉ thấy vài tuyển thủ nội. Supachai là một tiền đạo thuộc nhóm đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á của Thái Lan nhưng vào sân nửa cuối hiệp 2 cũng rất nhạt nhòa. Suphanat Muenta nhạt nhòa suốt trận. Phía JDT của Malaysia có được cầu thủ nội Arif Ayman (21 tuổi) cạnh tranh đội hình xuất phát.

Còn lại ít cầu thủ nhập tịch các nước Đông Nam Á quen mặt như thủ môn Neil Etheridge (Philippines) trong khung thành Buriram, Jordi Amat (Indonesia) hậu vệ của JDT, Dion Cools- tuyển thủ nhập tịch của Malaysia đá cho Buriram Utd...

Bóng đá thời nay cầu thủ nội Đông Nam Á bị đưa vào thế phải nỗ lực hơn 200% sức lực may ra mới cạnh tranh nổi, còn không sẽ tự đào thải. Sự nỗ lực của cầu thủ nội Đông Nam Á có khi nằm ngoài “trần” của họ...và thế là phải chấp nhận cuộc đào thải.

Hãy nhìn vào đội tuyển Indonesia và Malaysia sẽ rõ.

 Cầu thủ nội, tuyển thủ Malaysia Rasid Safawi cũng mất suất đá chính tại JDT và cả tuyển Malaysia vì làn sóng nhập tịch. Ảnh: Bernama

Cầu thủ nội, tuyển thủ Malaysia Rasid Safawi cũng mất suất đá chính tại JDT và cả tuyển Malaysia vì làn sóng nhập tịch. Ảnh: Bernama

Tâm sự của một tuyển thủ nội “hạng A bị đánh bật"

Rasid Safawi không xa lạ với Đông Nam Á khi từng chơi nhiều trận ở AFF Cup trong màu áo tuyển Malaysia. Anh cũng từng ghi nhiều bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam. Nay Safawi phải rời JDT vì mãi dự bị, không cạnh tranh nổi với ngoại binh và mất luôn suất ở đội tuyển Malaysia. Safawi là tiền vệ cánh của tuyển Malaysia rất ấn tượng được JDT cho Terengganu mượn. Rasid Safawi tâm sự: “Bóng đá ngày nay là thành tích, khi tham dự những giải mạnh, đội cần khỏe, giỏi, cầu thủ nội, trong đó có tôi phải chấp nhận sự cạnh tranh nghiệt ngã và đôi lúc không với tới này. Bóng đá ai cũng muốn có thành tích, mà thành tích thì cầu thủ phải giỏi, khỏe mạnh mới đương đầu được”.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/cau-thu-noi-o-dong-nam-a-se-ve-dau-post837420.html