Cầu thủ Thái Lan đổ gục, không hiểu chuyện gì xảy ra ở Mỹ Đình
Hai lần đốt lưới nhà, sút hỏng 11m, Thái Lan thua chung cuộc 2-4 trước tuyển Việt Nam theo một kịch bản ít ai ngờ tới.

Tuyển Thái Lan tới Mỹ Đình với quyết tâm lật ngược thế cờ trước tuyển Việt Nam.

Đội bóng xứ Chùa vàng nhập cuộc tốt, có bàn mở tỷ số ở phút 12 do công của Yotsakorn Burapha.

Trong 45 phút của hiệp 1, Thái Lan có thế trận tốt, tạo ra nhiều cơ hội.

Phút 49, trọng tài thổi phạt đền cho Thái Lan sau khi xác định Xuân Mạnh phạm lỗi với Kakana Khamyok từ phía sau. Trên chấm 11m, chính Kakana Khamyok là người thực hiện. Anh đưa bóng đi vọt xà ngang. Nếu nâng tỷ số lên 2-0 ở tình huống này, mọi chuyện có thể xảy ra.

Thái Lan vẫn chơi tốt ở những phút sau đó, nhưng họ lại không gặp may.

Phút 52, đón quả tạt của Phan Tuấn Tài bên cánh trái, Hoàng Hên dứt điểm không tốt đưa bóng đi chìm, đập cột dọc rồi chạm vào chân thủ môn Chatchai Budprom trước khi lăn vào lưới Thái Lan.

Chưa hết, ở phút 90+3, Quang Hải chuyền cho Xuân Son từ cánh trái vào. Wanchai Jarunongkran trong nỗ lực lao về phòng ngự đã sút bóng thẳng về lưới nhà khiến thủ môn Chatchai bó tay. Pha đốt lưới nhà không khác một siêu phẩm của Wanchai.

Ngay sau bàn thua này, các cầu thủ Thái Lan đổ gục xuống sân.

Trận đấu kết thúc nhưng đội khách vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cả 4 bàn thắng dành cho 2 đội đều được tính cho cầu thủ Thái Lan.

Nỗi thất vọng của đội bóng xứ Chùa vàng.

Thái Lan có danh hiệu cá nhân duy nhất tại giải là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Thái Lan 2 lần thua tuyển Việt Nam trong trận chung kết ASEAN Cup.
Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn



