Cầu thủ trường Marie Curie khóc nghẹn vì tuột vé chung kết
Nhiều cầu thủ THPT Marie Curie MĐ bật khóc khi giấc mơ chung kết tan vỡ sau trận bán kết với THPT Tây Hồ.

Trận bán kết giữa THPT Marie Curie MĐ (vàng) và THPT Tây Hồ là một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất vòng loại trực tiếp

Ở đó, Marie Curie nhập cuộc tự tin hơn, chơi mạch lạc hơn

Tuy nhiên lại không thể có điều mình cần

Lối chơi bóng bổng của đội bóng áo vàng không thể hiệu quả như những vòng trước

Ngược lại, Tây Hồ chấp nhận phòng ngự chủ động và tìm kiếm cơ hội qua sự sắc sảo của Hoàng Quân

Điều đó giúp họ dẫn trước đối thủ 2 bàn

5 phút trước khi trận đấu khép lại, Nhật Quang thắp hy vọng mong manh cho Marie Curie với cú sút mẫu mực

Dù vậy, đội bóng áo vàng không thể ngược dòng bởi Tây Hồ bảo toàn thành công tỉ số 2-1

Cầu thủ Marie Curie đổ gục xuống sân sau tiếng còi mãn cuộc

Sự thất vọng của Đức Anh, cầu thủ có 7 bàn mùa này

Giấc mơ chung kết tan biến sau 50 phút của trận bán kết

Nhật Quang bật khóc khi giấc mơ vàng không thể trở thành hiện thực mùa này

Một cầu thủ khác không thể kìm được những giọt nước mắt tiếc nuối

THPT Marie Curie hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu với những gì đã thể hiện mùa này, và ít nhất, họ vẫn còn trận tranh HCĐ ở phía trước.











