Cầu thủ Việt kiều Quang Vinh xúc động trong ngày lên đội tuyển Việt Nam
Cầu thủ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh cho biết bản thân phấn khích khi lần đầu được khoác áo đội tuyển Việt Nam.
Trong danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho trận gặp Malaysia (ngày 10-6) tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 có một cầu thủ gây chú ý, đó là Cao Pendant Quang Vinh. Chia sẻ cảm xúc trong lần đầu khoác áo đội tuyển, cầu thủ Câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi được ở đây. Tôi cũng rất phấn khích được tập luyện và thi đấu cùng các đồng đội. Thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời với tôi”.

Cao Pendant Quang Vinh tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam.
Quang Vinh biết mình được lên đội tuyển Việt Nam khi đang ở sân bay cùng với các đồng đội Câu lạc bộ Công an Hà Nội. “Chúng tôi đang ở sân bay thì Nguyễn Filip nói với tôi: “Cậu có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam, chúc mừng nhé!”. Tôi không tin, phải hỏi lại và nhờ anh ấy cho xem danh sách. Khi xác nhận thông tin, tôi chỉ biết nở một nụ cười thật tươi vì quá hạnh phúc. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh gửi cho người thân. Tôi chưa biết trước số áo, nên khi nhận áo mang số 13, cảm giác thật đặc biệt. Mẹ tôi đã khóc vì tự hào. Bà dặn tôi hãy cống hiến hết mình cho đất nước”.
Dù lên đội tuyển khá muộn do bận thi đấu ở V-League (đá bù), nhưng Quang Vinh tin tưởng mình có thể nhanh chóng thích nghi, sẵn sàng bước vào trận đấu rất quan trọng với Malaysia sắp tới. “Tôi chỉ có 10 ngày để làm quen với lối chơi, nhưng tôi tự tin có thể thích nghi nhanh. Tôi làm tất cả để đóng góp cho đội tuyển. Huấn luyện viên Kim Sang-sik rất tốt. Ông ấy chủ động hỏi tôi về cảm giác, thể trạng, điều đó khiến tôi cảm thấy được tôn trọng và tin tưởng. Tất cả các cầu thủ đều nói chuyện với nhau, luôn vui vẻ và chào đón tôi như một thành viên trong gia đình. Tôi cảm thấy rất thoải mái”, Quang Vinh chia sẻ.