Cầu truyền hình 'Sao sáng dẫn đường': Hàng ghế trống và lời mời thiêng liêng sau hơn nửa thế kỷ

Những hàng ghế không có người ngồi, nhưng lại đầy ắp một sự hiện diện thiêng liêng tại cả bốn điểm cầu. Trên mỗi ghế là ba lô, chiếc mũ và bông cúc trắng - không chỉ là những kỷ vật gợi nhớ, mà còn là lời mời trang trọng dành cho những người lính trở về, cùng hiện diện trong đêm tri ân của cầu truyền hình 'Đi tìm đồng đội – Sao sáng dẫn đường'.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường", truyền hình trực tiếp lúc 19h30 ngày 26.7 trên kênh VTV1.

Chương trình khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ.

Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường"

Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường"

Nội dung xuyên suốt của cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” là hành trình “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Chương trình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, những kỷ vật và đặc biệt là những câu chuyện có thật, những cuộc "gặp gỡ", "đoàn tụ" sau hàng chục năm ngay trên sân khấu.

Chương trình được kết nối tới 4 điểm cầu gồm: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM). Các điểm cầu không đơn thuần là địa điểm truyền hình trực tiếp mà còn là không gian biểu tượng của hành trình tri ân.

Điểm cầu chính của chương trình đặt tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), nơi phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, là biểu tượng cho những ký ức vẫn đang được gìn giữ và hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống.

Những hàng ghế không có người ngồi, nhưng lại đầy ắp một sự hiện diện thiêng liêng tại Công viên Lê Thị Riêng

Những hàng ghế không có người ngồi, nhưng lại đầy ắp một sự hiện diện thiêng liêng tại Công viên Lê Thị Riêng

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 được chọn là điểm cầu ở Quảng Trị. Đây hiện là nơi an nghỉ của 5.929 liệt sĩ chưa xác định được danh tính và cũng là một trong những địa bàn trọng điểm của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tại điểm cầu ở Tuyên Quang, sân khấu đặt tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, được dựng ngay trên những vách đá vôi của chiến trường xưa. Cách sân khấu chỉ vài trăm mét, các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và rà phá bom mìn, vật liệu nổ vẫn ngày đêm nỗ lực bám địa bàn, thực hiện nhiệm vụ.

Tại điểm cầu Hà Nội, chương trình được thực hiện tại Tượng đài Bắc Sơn - nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Thủ đô Hà Nội cũng là nơi thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc thực hiện trách nhiệm tri ân thông qua những chủ trương, chính sách và các chương trình quốc gia, tiêu biểu là "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Những hàng ghế không có người ngồi tại Công viên Lê Thị Riêng

Những hàng ghế không có người ngồi tại Công viên Lê Thị Riêng

Những hàng ghế không có người ngồi, nhưng lại đầy ắp một sự hiện diện thiêng liêng tại cả bốn điểm cầu. Trên mỗi ghế là ba lô, chiếc mũ và bông cúc trắng - không chỉ là những kỷ vật gợi nhớ, mà còn là lời mời trang trọng dành cho những người lính trở về, cùng hiện diện trong đêm tri ân của cầu truyền hình “Đi tìm đồng đội – Sao sáng dẫn đường”.

Tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), những hàng ghế ấy gợi nhớ đến người lính Quân Giải phóng với ba lô, mũ tai bèo; những chiến sĩ Biệt động Sài Gòn từng giấu tên, giấu thân phận giữa lòng địch. Dấu tích về họ đôi khi chỉ còn là cặp lồng cơm, máy đánh chữ, máy khâu hay thùng đạn - những vật dụng bình dị từng che giấu tài liệu, vận chuyển vũ khí cho các nhiệm vụ bí mật.

Những hàng ghế không có người ngồi tại Công viên Lê Thị Riêng

Những hàng ghế không có người ngồi tại Công viên Lê Thị Riêng

Trên những hàng ghế ấy còn có bóng dáng người lính nơi mặt trận biên giới với chiếc mũ cối, điếu thuốc lào giản dị; những thanh niên tuổi đôi mươi xếp bút nghiên lên đường ra trận; cùng hàng trăm nghìn người lính, thanh niên xung phong vẫn còn nằm lại trên dãy Trường Sơn.

Kỷ vật có thể phai cũ theo thời gian, nhưng sự hiện diện của các anh, các chị chưa bao giờ phai mờ trong ký ức dân tộc. Sự hy sinh ấy đã trở thành một phần của lịch sử, được trao truyền qua nhiều thế hệ, để hôm nay chúng ta biết trân trọng hòa bình và mãi nhớ rằng con đường mình đang đi được đánh đổi bằng biết bao tuổi xuân.

XUÂN TRƯỜNG - ĐÌNH TOÁN; ảnh: HOÀNG HẢI

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/hang-ghe-trong-va-loi-moi-thieng-lieng-sau-hon-nua-the-ky-248688.html