Cầu vồng ở phía chân trời tập 3: Tuấn và Oanh mâu thuẫn đỉnh điểm vì giúp việc

Dù Khoai một mực xin mẹ tha thứ cho bác Ngà và xin đừng đuổi việc, nhưng Oanh vẫn quyết định thay người giúp việc để tránh những rắc rối về sau. Người giúp việc mới đã nhanh chóng đến ra mắt, hé lộ một bước ngoặt mới trong gia đình của mẹ con Oanh.

Tập 3 của bộ phim truyền hình “Cầu vồng ở phía chân trời” phát sóng tối 12/6 trên VTV1 tiếp tục mang đến những nút thắt căng thẳng trong mối quan hệ giữa Tuấn (Trọng Lân) và Oanh (Anh Đào) – hai phụ huynh đơn thân với những khác biệt trong cách nuôi dạy con và lối sống. Tranh cãi giữa họ lần này không còn dừng lại ở quan điểm cá nhân mà lên tới đỉnh điểm vì… chị giúp việc.

Câu chuyện bắt đầu khi Ngà (Phùng Khánh Linh), người giúp việc của Oanh, bị phát hiện đã mang bài văn nháp của bé Bắp (Cherry An Nhiên) – con gái Tuấn – cho Khoai (Gia Nghĩa) – con trai Oanh – chép lại. Sự việc khiến hai bạn nhỏ xảy ra xung đột trong lớp học, buộc cô giáo phải mời phụ huynh của cả hai đến trường để làm rõ.

Trớ trêu thay, người đến họp phụ huynh lại không phải Oanh mà là… chị Ngà. Trong tình huống bất đắc dĩ, Oanh vì bận cuộc họp đã nhờ Ngà giả làm chị họ để lên gặp cô giáo thay mình. Tại đây, Ngà không ngần ngại bênh vực Khoai, khẳng định “cậu bé rất hiền lành, đến con muỗi đốt còn không dám đập”, nên nếu đánh bạn chắc chắn phải có điều gì đó rất “kinh khủng”. Phát biểu này khiến Tuấn – bố của Bắp – không giấu nổi vẻ khó chịu: “Tôi chưa hiểu ý chị là gì”.

Không khí cuộc họp căng thẳng hơn khi cô giáo tiết lộ nguyên nhân mâu thuẫn bắt nguồn từ bài tập làm văn mà cả hai bạn nhỏ đều nhận là của mình. Mọi chuyện bắt đầu rõ ràng hơn khi bé Khoai vô tình hé lộ việc Ngà lấy bài của Bắp đưa cho mình. Dù cố gắng che giấu, Ngà cuối cùng cũng đành thừa nhận đã nhặt được bài văn lúc dọn dẹp và... "lỡ tay" đưa cho Khoai.

Sự việc khiến Oanh rất bối rối. Dù Khoai một mực xin mẹ tha thứ cho bác Ngà và xin đừng đuổi việc, nhưng Oanh vẫn quyết định thay người giúp việc để tránh những rắc rối về sau. Người giúp việc mới – chị Tuyết (NSƯT Linh Huệ) – đã nhanh chóng đến ra mắt, hé lộ một bước ngoặt mới trong gia đình của mẹ con Oanh.

Cũng trong tập này, người xem được chứng kiến thêm những lát cắt thú vị trong cuộc sống của hai gia đình đơn thân. Cả Tuấn và Oanh đều mang những vết thương riêng, đang từng bước học cách làm cha mẹ một mình. Nhưng chính những xung đột, va chạm – đặc biệt khi có thêm sự xuất hiện của các “nhân vật phụ” như Ngà hay Tuyết – lại càng khiến hành trình trưởng thành của họ thêm chân thực và đầy thử thách.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/cau-vong-o-phia-chan-troi-tap-3-tuan-va-oanh-mau-thuan-dinh-diem-vi-giup-viec-post1206475.vov