Cây cầu đón tết Độc lập, mừng ngày khai giảng

Dòng phù sa dưới chân cầu đang êm ả chảy về xuôi, hai bên suối những hàng cà phê trĩu quả đu đưa trong nắng gió đại ngàn. Những chú cá suối quẫy nhẹ đuôi vẫy chào bộ đội và bà con dân bản mỗi khi qua cầu. Trên cây cầu mới, tình quân dân càng thêm ấm áp, nghĩa tình.

Quân dân một ý chí

Mấy ngày nay, cứ sáng sớm, già làng Ma Seo Thào ở bản Sín Chải, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông lại ra ngắm cây cầu do bộ đội Trung đoàn 720, Binh đoàn 16 mới xây tặng bà con trong bản.

Già làng là một trong số 1.986 người của 312 hộ gia đình dân tộc Mông di du canh, du cư từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên được Trung đoàn 720 đưa về định cư tại vùng dự án của đơn vị cách đây 22 năm.

Về nơi ở mới, các hộ dân được trung đoàn san ủi mặt bằng làm nhà ở, mỗi hộ được cấp một hécta đất sản xuất, bảo đảm lương thực trong 12 tháng đầu. Các hộ gia đình về định cư tại vùng dự án của trung đoàn được quy hoạch thành 3 bản. Bộ đội xây trường, vận động con em đi học. Hằng tháng, các y bác sĩ đến từng nhà khám bệnh, cấp thuốc, phun hóa chất diệt muỗi, tẩm màn. Mỗi dịp tết đến xuân về, bộ đội đều đến thăm, tặng quà cho đồng bào...

Để tăng thêm thu nhập và ổn định đời sống người dân trên vùng đất mới, Trung đoàn 720 đã vận động nhân dân vào nhận khoán vườn cây của đơn vị. Được bộ đội hướng dẫn quy trình kỹ thuật, giúp đỡ về giống vốn, bao tiêu đầu ra sản phẩm nên từ chỗ chưa biết gì về cây cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, bơ… đến nay các hộ dân đã nắm được kiến thức cơ bản về chăm sóc, thu hoạch sản phẩm, bảo đảm chất lượng và không bị thương lái ép giá.

Bà Lê Thị Thoa, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Ngo, cho biết: Trung đoàn 720 đã giúp đỡ chính quyền và nhân dân địa phương rất nhiều. Nổi bật là phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, đơn vị đã đầu tư xây dựng hơn 30km đường giao thông bê tông nông thôn, xây mới gần 30 cây cầu, đưa điện lưới quốc gia về các bản đồng bào Mông. Đặc biệt cuộc vận động “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đơn vị đã nhận nuôi dưỡng 5 cháu đồng bào Mông mồ côi cha mẹ, bảo đảm việc làm với thu nhập ổn định cho hơn 1.000 lao động địa phương; hằng năm khám bệnh, cấp thuộc miễn phí cho hơn 2.000 lượt người dân…

Người dân thuận tiên qua lại trên cây cầu mới

Người dân thuận tiên qua lại trên cây cầu mới

Cây cầu nối những bờ vui

Trung tá Trần Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 720 cho biết: “Để nhân dân đi lại thuận tiện, vừa qua, đơn vị đã tiến hành xây mới cây cầu nối hai bờ suối của bản Sín Chải với kinh phí hơn 150 triệu đồng và tận dụng nguyên liệu sẵn có với sự chung tay góp sức xây dựng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân trong bản. Cây cầu hoàn thành đảm bảo cho xe máy, xe máy cày chở hàng hóa, nông sản đi lại thuận tiện và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân khi đi khai thác mủ cao su vào những đêm mùa mưa, nước chảy xiết”.

Được biết, cách đây đã lâu, vào mùa mưa lũ, ở con suối này đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Những năm gần đây, mùa mưa người dân đi làm rẫy đều phải để xe máy bên suối và đi bộ hàng chục cây số vào nơi sản xuất, vừa mất thời gian, sức khỏe vừa không an tâm với tài sản của mình.

Trung tá Trần Văn Sơn cho biết thêm: “Việc xây mới cây cầu cho nhân dân nằm trong chuỗi các hoạt động trong đợt thi đua đột kích chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng Binh đoàn giai đoạn 2019-2024 và thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944-22-12-2024), 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2024)”.

Gặp Đội phó Đội sản xuất 6, Trung đoàn 720 Phạm Hùng Thắng, già làng Ma Seo Thào cười tươi, giọng sang sảng: “Bộ đội Thắng à! Tết Độc lập này bản mình vui lắm, có cầu mới, sắp khai giảng rồi, mấy đứa học sinh đi học được an toàn. Mong đêm trung thu ông trời đừng mưa, già sẽ nói trẻ con trong bản ra đây múa khèn, ngắm trăng và chia quà của bộ đội”.

Xúng xính váy áo chuẩn bị đón năm học mới, Lầu Thị Mỹ Lương, con anh Lầu A Dơ ở bản Giang Châu (xã Đắk Ngo), khoe với bố: “Bản Sín Chải có thêm cây cầu mới do các chú bộ đội xây tặng. Sắp tới con sẽ cùng các bạn ở bản mình dắt đàn trâu, bò mà Trung đoàn 720 tặng sang bản Sín Chải xem bản nào nuôi trâu, bò do bộ đội tặng béo mập hơn”.

Cơn mưa chiều Tây Nguyên từ bên kia dãy núi đang đến gần, những chiếc xe máy của các hộ dân đi làm rẫy về qua dòng suối một cách thuận tiện bởi có cây cầu mới. Chiều Tây Nguyên rộn rã tiếng chim bên những vườn cây, bên cây cầu mới, tình quân dân cá nước càng thêm gắn bó.

Lê Quang Sáng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/162152/cay-cau-don-tet-doc-lap-mung-ngay-khai-giang