Cây 'Cầu kết nối yêu thương số 116' chưa kịp khai trương đã bị lũ cuốn trôi: Dân khóc vì tiếc nuối

Sau hơn 20 năm mòn mỏi mong chờ, người dân thôn Nà Thoi, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông đã được đầu tư xây dựng cây cầu kiên cố từ nguồn vốn xã hội hóa. Chỉ còn vài ngày nữa, cây cầu sẽ khánh thành, nhưng hoàn lưu cơn bão số 3 đã phá tan niềm hy vọng của bà con...

Niềm vui vụt tắt khi cây cầu Nà Thoi xã Quang Thuận bị lũ cuốn trôi

Niềm vui vụt tắt khi cây cầu Nà Thoi xã Quang Thuận bị lũ cuốn trôi

 Hơn 20 năm người dân xã Quang Thuận vẫn đi lại trên cây cầu treo đã han gỉ, rung lắc, không đảm bảo an toàn

Hơn 20 năm người dân xã Quang Thuận vẫn đi lại trên cây cầu treo đã han gỉ, rung lắc, không đảm bảo an toàn

Xã Quang Thuận có 11 thôn với 527 hộ dân, phần lớn các hộ đều sinh sống và canh tác ven hai bên bờ sông Cầu. Cứ mỗi trận mưa lũ về, hai bên sông lại bị chia cắt. Đặc biệt, phía bên kia cầu là Trường Mầm non Quang Thuận, nơi có 20 cán bộ, giáo viên với 106 học sinh và hơn 200 hộ dân sinh sống. Việc đi lại phụ thuộc vào cây cầu treo được đầu tư xây dựng từ năm 2002 nay đã cũ, han gỉ, rung lắc, không đảm bảo an toàn.

Sau 20 năm liên tục đề xuất, kiến nghị, đến tháng 4/2024 xã Quang Thuận được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn kết nối với Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đầu tư xây dựng cầu “Cầu kết nối yêu thương số 116”. Ngay từ những ngày đầu việc thiết kế, thi công đã nhận được sự đồng tình ủng hộ từ bà con nhân dân. Ai cũng hồ hởi, phấn khởi, náo nức sẽ được đi trên cây cầu mới. Trẻ em sẽ không phải lo lắng những ngày mưa bão không được đến trường, các cô giáo không còn lo các em nghỉ học, người dân không phải tất bật mỗi khi mùa lũ đến.

Người góp của, người góp công, sau hơn 02 tháng cây cầu cứng dài 31,06m, rộng 3,5m với tổng kinh phí đầu tư gần 2 tỷ đồng đã hoàn thành. Dự kiến đến ngày 16/9/2024 Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong sẽ bàn giao cho địa phương quản lý và sử dụng.

 Cầu vừa được xây dựng chưa kịp bàn giao đưa vào sử dụng đã bị lũ cuốn trôi

Cầu vừa được xây dựng chưa kịp bàn giao đưa vào sử dụng đã bị lũ cuốn trôi

Thế nhưng vào ngày 08 và 09/9/2024, ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã khiến nước lũ dâng lên cao từ 4 đến 05m, dòng nước chảy xiết đã làm xói lở gây sập mố cầu ở phía bên thôn Boóc Khún. Đến chiều ngày 09/9/2024 nước lũ lớn, chảy xiết đã làm xói lở đường dẫn cuốn trôi mặt cầu.

 Những gì còn lại của cầu Nà Thoi sau trận lũ dữ.

Những gì còn lại của cầu Nà Thoi sau trận lũ dữ.

Bà Ma Thị Lịch trú tại thôn Nà Thoi thông tin: “Xây được cây cầu là mong mỏi của bà con nơi đây, bây giờ cầu bị trôi không biết bao giờ mới được xây lại. Trẻ con đi học, người lớn đi làm qua cái cầu treo cũ cũng sợ lắm. Bao nhiêu vui mừng, hy vọng của bà con bị lũ cuốn đi rồi”...

Với bà con nơi đây, cây cầu là niềm vui, là hy vọng giúp học sinh viết tiếp những ước mơ. Giúp các cô giáo yên tâm đến trường công tác, để bà con thuận tiện lao động sản xuất. Đâu ai biết, niềm vui vừa được thắp sáng thì đã bị vụt tắt, bao nhiêu mong ước của bà con đã bị cuốn đi theo cơn lũ lịch sử. Những mất mát, sự thiệt hại là không thể đong đếm. Năm học mới vừa bắt đầu, chúng ta sẽ còn phải đối mặt với những khó khăn của thiên nhiên. Nếu cây cầu này không sớm được tái đầu tư thì cuộc sống của bà con nơi đây sẽ còn nhiều khó khăn và nguy hiểm.

Những hình ảnh của cây cầu trước và sau khi bị nước lũ cuốn trôi.

Ông Lộc Hữu Nhất, Chủ tịch UBND xã Quang Thuận cho biết: “Xã và người dân rất mong Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong tiếp tục quan tâm, đến khảo sát thiết kế và đầu tư làm lại cây cầu với quy mô dài hơn, cao hơn đảm bảo khi lũ đến không ảnh hưởng đến cầu, giúp các phụ huynh yên tâm đưa đón con em đến trường và góp phần để Nhân dân yên tâm phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”./.

Triệu Hiển - Hồng Anh

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/cay-cau-ket-noi-yeu-thuong-so-116-chua-kip-khai-truong-da-bi-lu-cuon-troi-dan-khoc-vi-tiec-nuoi-post65890.html