Cay mắt khoảnh khắc lưng bố ướt đẫm mồ hôi khi xoay xở làm thủ tục nhập học cho con

Bố có thể không bao giờ nói yêu chúng ta nhưng điều đó không có nghĩa là bố không quan tâm, không thương, không bảo vệ chúng ta.

Chúng ta hay nhắc về mẹ, về bà mỗi khi được hỏi ai là người yêu chúng ta nhất trên đời mà thường quên mất rằng có một người đàn ông thầm lặng cũng thương nhiều chúng ta bằng trời bằng bể. Người ấy có thể chưa giờ nói yêu chúng ta nhưng từng hành động, từng cử chỉ của người ấy đã chứng minh người ấy quan tâm chúng ta biết nhường nào. Người đó là người chúng ta gọi bằng một tiếng thân thương: Bố.

Mới đây, câu chuyện về người bố tất bật chạy qua chạy lại lo thủ tục nhập học cho con mà lưng áo ướt đẫm mồ hôi khiến người đọc càng thêm thấm thía.

Cụ thể, câu chuyện về bố được chia sẻ như sau: “Ngày con nhập học, bố lo lắng không biết rằng nó có đủ tự tin và khéo léo không, hay cứ ngơ ngơ, khờ khạo như lúc ở nhà. 'Ông già' U50 ấy, chạy đôn chạy đáo giữa đám sinh viên, như bắt đầu cho chính mình vào một năm học mới. Lưng áo ướt đẫm, ông vẫn theo con mà chẳng nề hà”.

Theo đó, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông trung niên trên cầm chặt tập giấy tờ, kiên trì đứng chờ để được làm thủ tục nhập học cho con mà không để ý tấm lưng trần đã ướt đẫm mồ hôi.

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện này đã nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, đặc biệt là các bạn sinh viên. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự xúc động và hi vọng người con không phụ lòng người bố để sớm thành tài. Cũng không ít người nghẹn ngào nhớ đến câu nói: “Cha không hoàn hảo nhưng luôn yêu con theo cách hoàn hảo nhất!”

Đối với bố, yêu thương đâu nhất thiết phải nói ra

Chắc hẳn, thuở nhỏ, ai cũng đã từng được ngồi sau xe bố lang thang khắp chốn. Đối với chúng ta khi đó, phía trước là thế giới rộng lớn đang mở ra. Nhưng ít tai biết rằng, đối với bố, dường như người đang chở phía sau cả thế giới nhỏ bé của mình.

Khác với mẹ dịu dàng, gần gũi và hay thể hiện tình cảm dành cho con, bố thường nghiêm khắc, đôi khi khó tính và rất kiệm lời.

Sự cứng rắn của người đàn ông, áp lực của trụ cột gia đình khiến cho việc thể hiện tình cảm của bố dành cho con trở nên vụng về, khiến chúng mình thường mong nhanh lớn để được tự do vùng vẫy với thế giới bên ngoài.

Tuy nhiên, khi đó liệu có ai đủ dũng khí để nói 3 tiếng: "Con yêu bố"? Bạn có nhớ bao lâu rồi mình chưa trò chuyện cùng bố? Đã bao lâu rồi bạn chưa được nghe những lời dạy dỗ từ bố? Tóc bố đã điểm thêm vài sợi bạc, bạn có kịp nhận ra?

Bởi vì tình yêu của bố dành cho các con là vô điều kiện nên món quà bố mong đợi không phải vật chất, mà là được thấy con hạnh phúc và trưởng thành. Thế nên hãy bày tỏ tình cảm, hãy yêu thương bố ngay khi có thể, vì chúng ta chỉ có một người bố trong cuộc đời này.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cay-mat-khoanh-khac-lung-bo-uot-dam-mo-hoi-khi-xoay-xo-lam-thu-tuc-nhap-hoc-cho-con-post96390.html