Cây sồi già bật gốc, kinh hoàng phát hiện hài cốt 900 tuổi lộ thiên

Khi cây sồi cổ thụ hơn 200 tuổi ở Ireland bật gốc vì bão, một bộ hài cốt 900 tuổi lộ thiên. Từ đây, các chuyên gia phát hiện bí mật về vụ giết người.

Vào năm 2015, một cơn bão mạnh càn quét qua khu vực Collooney, Sligo, Ireland. Do ảnh hưởng của bão, một cây sồi 215 tuổi bị bật gốc. Theo đó, người ta phát hiện mộ bộ hài cốt 900 tuổi ở bên dưới gốc cây cổ thụ trên.

Vào năm 2015, một cơn bão mạnh càn quét qua khu vực Collooney, Sligo, Ireland. Do ảnh hưởng của bão, một cây sồi 215 tuổi bị bật gốc. Theo đó, người ta phát hiện mộ bộ hài cốt 900 tuổi ở bên dưới gốc cây cổ thụ trên.

Theo các chuyên gia, bộ hài cốt thuộc về một nam giới. Thi hài ở trong tình trạng không còn nguyên vẹn. Nửa thân dưới của bộ hài cốt vẫn nằm trong mộ trong khi nửa thân trên bị rễ cây kéo lên khỏi mặt đất.

Theo các chuyên gia, bộ hài cốt thuộc về một nam giới. Thi hài ở trong tình trạng không còn nguyên vẹn. Nửa thân dưới của bộ hài cốt vẫn nằm trong mộ trong khi nửa thân trên bị rễ cây kéo lên khỏi mặt đất.

Thông qua phương pháp đồng vị Carbon, các chuyên gia xác định bộ hài cốt được chôn dưới đất từ khoảng năm 1030 - 1200.

Thông qua phương pháp đồng vị Carbon, các chuyên gia xác định bộ hài cốt được chôn dưới đất từ khoảng năm 1030 - 1200.

Kết quả kiểm tra cho thấy người đàn ông này qua đời khi khoảng 17 - 20 tuổi. Người này cao khoảng 1,77m. Vào thời Trung cổ, người này có chiều cao khá ấn tượng so với vóc dáng của người dân thời đó.

Kết quả kiểm tra cho thấy người đàn ông này qua đời khi khoảng 17 - 20 tuổi. Người này cao khoảng 1,77m. Vào thời Trung cổ, người này có chiều cao khá ấn tượng so với vóc dáng của người dân thời đó.

Việc tìm thấy bộ hài cốt này hé lộ bí mật rùng rợn. Marion Dowd, Giám đốc của Đoàn khảo cổ học Sligo-Leitrim (SLA), cho hay: “Người đàn ông bị giết một cách rùng rợn. Chúng tôi phát hiện những vết đâm ở ngực do một con dao gây ra. Trên tay trái của người này cũng có một vết đâm. Điều này cho thấy người đàn ông cố gắng tự vệ khi bị tấn công”.

Việc tìm thấy bộ hài cốt này hé lộ bí mật rùng rợn. Marion Dowd, Giám đốc của Đoàn khảo cổ học Sligo-Leitrim (SLA), cho hay: “Người đàn ông bị giết một cách rùng rợn. Chúng tôi phát hiện những vết đâm ở ngực do một con dao gây ra. Trên tay trái của người này cũng có một vết đâm. Điều này cho thấy người đàn ông cố gắng tự vệ khi bị tấn công”.

Theo Giám đốc Dowd, các chuyên gia không biết người đàn ông này bị giết trên chiến trường hay bị sát hại trong một cuộc tranh chấp cá nhân.

Theo Giám đốc Dowd, các chuyên gia không biết người đàn ông này bị giết trên chiến trường hay bị sát hại trong một cuộc tranh chấp cá nhân.

Điều bất ngờ là người này được chôn cất theo nghi lễ của Cơ đốc giáo. Đầu của người này được đặt hướng về phía Tây.

Điều bất ngờ là người này được chôn cất theo nghi lễ của Cơ đốc giáo. Đầu của người này được đặt hướng về phía Tây.

Các nhà nghiên cứu tìm được những ghi chép về một nhà thờ và nghĩa địa từng tồn tại trong khu vực phát hiện bộ hài cốt trên. Thế nhưng, đến nay, họ chưa tìm thấy bất cứ tàn tích nào về những nơi này.

Các nhà nghiên cứu tìm được những ghi chép về một nhà thờ và nghĩa địa từng tồn tại trong khu vực phát hiện bộ hài cốt trên. Thế nhưng, đến nay, họ chưa tìm thấy bất cứ tàn tích nào về những nơi này.

Với những bí ẩn về bộ hài cốt nam giới này, các chuyên gia tiếp tục thực hiện các nghiên cứu, tìm kiếm các manh mối giúp giải mã cái chết của chàng trai trẻ.

Với những bí ẩn về bộ hài cốt nam giới này, các chuyên gia tiếp tục thực hiện các nghiên cứu, tìm kiếm các manh mối giúp giải mã cái chết của chàng trai trẻ.

Mời độc giả xem video: Người dân Đồng Tháp phát hiện hài cốt liệt sĩ. Nguồn: THDT.

Tâm Anh (theo Foxnews, Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cay-soi-gia-bat-goc-kinh-hoang-phat-hien-hai-cot-900-tuoi-lo-thien-1620611.html