'Cây táo nở hoa' tập 14: Báu (Nhã Phương) như trở thành con người khác

Từ khi gặp lại chồng cũ, Báu như trở thành một người khác. Cô cũng hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu thương.

Tập 14 Cây táo nở hoa lên sóng tối 4/5, bắt đầu với cảnh Dư (Song Luân) trở về nhà, bất ngờ với thái độ khó hiểu của Ngọc (Thái Hòa). Hạnh (Hồng Ánh) cũng bực bội với thái độ nhiều ngày qua của chồng. Cô dọn mâm cơm tinh tươm nhưng Ngọc không thiết tha ăn. Hạnh thét lên: "Nhà này mắc nợ gì anh mà anh như thế".

Ngọc khóc, thú nhận đau lòng vì em gái

Cô đoán chồng buồn bực vì chuyện bị con gái gọi là "shipper". Vì vậy, Hạnh vừa an ủi vừa trách chồng không tâm lý khi đến trường không thay đồ, khiến con gái bị mặc cảm.

Cú sốc tâm lý quá mạnh khi Châu (Thúy Ngân) bị đuổi việc làm Ngọc suy sụp. Không chỉ cáu gắt với người thân, anh cũng không trả lời điện thoại của bố vợ. Điều này khiến ông Lân (NSƯT Quốc Trọng) phản ứng. Hạnh đành xoa dịu bố bằng cách nói dối Ngọc đang bận sửa xe cho khách.

 Ngọc thẫn thờ vì lo cho Châu. Ảnh: Vieon.

Ngọc thẫn thờ vì lo cho Châu. Ảnh: Vieon.

Hôm sau, Hạnh buồn rầu, sang nhà bà Bông (NSND Lan Hương) uống bia. Nghe hàng xóm than thở về thái độ buồn bực của chồng, bà Bông đã bắt ngay câu chuyện. Bà liền kể chuyện Châu bị đánh ghen và đuổi khỏi bệnh viện.

Hiểu tâm tư của chồng, Hạnh không trách giận, càng thương anh hơn. Cô mở lời, chia sẻ nỗi buồn với chồng. Lúc này, bao nhiêu ẩn ức kìm nén trong lòng Ngọc mới được bung tỏa. Anh bật khóc, tự hỏi: "Anh đau lòng lắm luôn mình, giống như ruột anh đứt ra từng khúc. Anh đã sống thế nào mà bị trời phạt".

Hạnh an ủi ông xã: "Trong nhà này anh là chỗ dựa của mọi người, nhưng bây giờ anh có chuyện không ai để anh tựa vào. Anh không có làm gì sai hết. Anh không có làm gì sai với các em. Cả đời anh làm việc bán sống bán chết chỉ để chúng nó không bị mang tiếng không cha không mẹ".

Châu khóc vì thương anh trai

Sau khi chia sẻ với vợ, dường như Ngọc lấy lại được cân bằng. Anh thoát khỏi bực tức, cáu gắt, suy nghĩ tích cực hơn. Anh đi tìm hiểu thủ tục thành lập phòng khám tư nhân cho em gái.

 Phân đoạn Hạnh chia sẻ nỗi đau với chồng gây xúc động trong tập 14. Ảnh: Vieon.

Phân đoạn Hạnh chia sẻ nỗi đau với chồng gây xúc động trong tập 14. Ảnh: Vieon.

Bỏ qua những trách giận, Ngọc hào hứng động viên tinh thần Châu. Anh gọi điện cho em và nói: “Em là người anh thương nhất. Em không được gục ngã. Em phải vượt qua bằng được cho anh. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, thậm chí anh có bán thân anh nữa thì cũng sẽ kiếm đủ tiền để cho em mở phòng mạch. Ráng chờ anh thêm thời gian ngắn nữa thôi”.

Cũng vào bệnh viện khám bệnh, Báu tình cờ lắng nghe câu chuyện của anh hai. Cô cảm thấy tủi thân khi anh chỉ quan tâm và lo lắng cho Châu.

Trong khi đó, Châu xúc động, khóc nức nở trước những lời ân tình của anh. Đối với cô, điều khổ sở nhất vẫn là làm anh hai đau lòng.

Cũng trong tập 14, mối quan hệ giữa Châu và Nam Phong (B Trần) được hé mở thêm. Họ từng yêu nhau từ thời sinh viên. Ra trường, cả hai được nhận vào bệnh viện lớn. Họ đã tính đến việc kết hôn. Lúc đó, Phong nhận được học bổng, ra nước ngoài du học nhưng anh đã từ bỏ vì muốn tổ chức đám cưới trước.

Bà Thủy (Kiều Trinh) - mẹ Phong - đã cố gắng cả đời nuôi con trưởng thành. Bà mong con có tương lai xán lạn vì vậy đã phản đối Phong cưới một cô gái nghèo, nhà đông anh em.

Bất chấp tình cảm của Phong, bà thay con nộp hồ sơ, giấy tờ du học. Giữa sự nghiệp và tình yêu, Phong không có sự lựa chọn dứt khoát. Từ đó, mối quan hệ của anh và Châu tan vỡ.

Ở hiện tại, bà Thủy thúc giục con trai chuyện lập gia đình. Bà ép Phong đi xem mắt một cô gái có gia thế tốt. Tuy nhiên, Phong một mực từ chối.

Báu không tin bị mẹ bán vào quán rượu

Sau nhiều ngày sống vật vờ ở nhà anh hai, cuộc sống của Báu (Nhã Phương) như sang trang kể từ khi gặp lại Quân (Văn Anh). Báu đã có những phút giây vui vẻ, hạnh phúc khi được sống cùng chồng cũ. Cô hào hứng cùng Quân đi sắm sửa đồ đạc, chuẩn bị cho cuộc sống mới.

Lúc này, Báu không chỉ tự nguyện trở thành người vợ dịu dàng, chăm chỉ nấu nướng, quan tâm chồng cũ, cô còn theo anh về quê thăm mẹ. Mẹ Quân bị mất trí và bị liệt nhưng Báu vẫn tỏ ra là nàng dâu lễ phép. Cô còn nhẫn nhịn không cãi tay đôi với bà thím chồng khắc nghiệt, ham tiền.

 Báu thay đổi từ khi gặp lại Quân. Ảnh: Vieon.

Báu thay đổi từ khi gặp lại Quân. Ảnh: Vieon.

Trong cuộc trò chuyện với Báu, Quân hé lộ chuyện ngày xưa cô bị chính mẹ ruột - bà Ích - bán vào quán rượu. Báu khẳng định rằng mẹ đưa cô tới quán rượu chỉ muốn giới thiệu công việc cho mình mà thôi.

Trong một diễn biến khác, Tuấn (Đỗ An) đã có một cuộc gặp mặt với cha vợ sau khi vỡ lở chuyện ngoại tình. Ông Đức (Mai Huỳnh) đưa cho Tuấn sợi dây buộc tóc của con gái anh và khuyên Tuấn nên “cột chặt tâm trí”, quay đầu sửa sai, hàn gắn với Lam.

Ông trách con rể nhưng vẫn từ tốn nói: "Nếu là một người cha bình thường, ba đã đánh con rồi. Con đã làm tổn thương con gái ba. Nhưng con là học trò của ba. Ba biết tính con nên mới gả con gái cho con. Con người ai cũng có sai lầm, điều quan trọng là biết đường quay đầu lại".

Trước những lời trải lòng của cha vợ, Tuấn chỉ biết cúi đầu im lặng.

Hải Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cay-tao-no-hoa-tap-14-bau-nha-phuong-nhu-tro-thanh-con-nguoi-khac-post1211588.html