Cây xanh gãy đổ la liệt, người dân Hà Tĩnh tất bật dọn dẹp sau bão số 5
Sau khi bão số 5 đi qua, người dân tỉnh Hà Tĩnh cùng các lực lượng chức năng đang dọn dẹp, thu gom cây xanh gãy đỗ trên đường.

Cơn bão số 5 (bão Kajiki) càn quét, hàng loạt cây xanh bị gãy đổ, người dân Hà Tĩnh cùng các lực lượng chức năng đã hối hả ra quân dọn dẹp, giải tỏa các tuyến đường bị ách tắc, nhanh chóng ổn định lại đời sống. Ảnh: B.T

Theo ghi nhận, cơn bão với sức gió giật mạnh đã quật ngã hàng loạt cây xanh trên nhiều tuyến đường huyết mạch, đặc biệt là Quốc lộ 1A, đoạn qua các phường Hoành Sơn, Sông Trí, xã Kỳ Anh, phường Thành Sen và Quốc lộ 15B... Ảnh: B.THIÊN

Nhiều cây xanh gãy đổ chắn ngang đường, khiến giao thông bị tê liệt cục bộ trên tuyến Quốc lộ 15B. Ngay cả những cây cổ thụ có thân lớn, kiên cố cũng không thể chống chọi được trước sức gió bão số 5. Ảnh: B.T

Anh Võ Sỹ Điệp (38 tuổi, ngụ phường Hoành Sơn) cho biết: "Ở đây nhà cửa người dân đều được xây dựng kiên cố nên khi bão đổ bộ vào chiều 24-8 thì chủ yếu làm gãy đổ cây xanh. Tuy nhiên, cũng phải nói đây là một cơn bão mạnh, quần thảo trong đất liền rất lâu, nhiều cây xanh cổ thụ to vậy mà gió bão vẫn bẻ gãy ngang" Ảnh: B.THIÊN

Ngay trong sáng 26-8, khi cơn bão đi qua, người dân tại tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương dùng cưa, rựa để cưa chặt thân cây, cành ngọn rồi thu gom gọn gàng trả lại sự thông thoáng cho các tuyến đường, vỉa hè. Ảnh: B.THIÊN

Anh Lương Đình Hùng (55 tuổi, ngụ phường Sông Trí) chia sẻ: "Bão qua, cây xanh đổ thì chúng tôi chủ động dọn dẹp thôi. Sớm thông đường, vỉa hè được lúc nào thì thuận tiện cho bà con đi lại, làm ăn ngày đó."

Người dân thu gom một cây lớn bị bão xé gãy tại tuyến đường Trần Phú, phường Thành Sen trong sáng 26-8. Ảnh: B.THIÊN

Không chỉ cây xanh bị gió bão bẻ gãy, nhiều mái che của nhà dân tại tỉnh Hà Tĩnh cũng bị đổ gãy khi bão số 5 đi qua. Ảnh: B.THIÊN

Người dân xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh dùng cưa thu gom cây xanh bị gãy đổ vướng vào đường điện. Ảnh: B.THIÊN