CĐV cuồng nhiệt của Qatar không phải người Qatar

Hàng nghìn fan đã mang lại sức sống cho các trận đấu của nước chủ nhà tại World Cup. Họ là những CĐV nồng nhiệt nhất của Qatar, nhưng lại đến từ quốc gia Trung Đông khác.

Giữa hiệp hai của trận đấu giữa Qatar với Senegal tại World Cup, tiếng trống bỗng ngừng lại khi một người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm đứng dậy, yêu cầu mọi người giữ im lặng.

Chỉ một lúc trước đó, khoảng 1.000 người trên khán đài - hầu hết là đàn ông, tất cả đều mặc áo phông màu đỏ thẫm in chữ “Qatar” bằng cả tiếng Anh và tiếng Arabic giống hệt nhau - đã đồng thanh hô vang theo chỉ dẫn của 4 đội trưởng đội cổ động viên (CĐV).

Sau đó, một tín hiệu khác được thực hiện. Và đám đông này bùng nổ trở lại.

 Hình xăm trên cơ thể của những người hâm mộ khoác áo Qatar đã "tiết lộ" rằng họ không đến từ quốc gia vùng Vịnh. Ảnh: Twitter.

Hình xăm trên cơ thể của những người hâm mộ khoác áo Qatar đã "tiết lộ" rằng họ không đến từ quốc gia vùng Vịnh. Ảnh: Twitter.

“Hãy chơi nào, hỡi những cầu thủ khoác áo Đỏ thẫm!”, họ lặp lại khẩu hiệu cổ vũ cho các cầu thủ Qatar bằng tiếng Arabic. Sàn nhà dường như rung chuyển khi những người đàn ông nối tay nhau thành hàng dài, rồi nhảy lên nhảy xuống.

Âm thanh cổ vũ sôi động tràn ngập sân vận động, giống như trận mở màn giữa Qatar và Ecuador 5 ngày trước đó. Song, khung cảnh này gợi nhớ đến các sân vận động bóng đá ở Nam Mỹ và châu Âu hơn là Qatar.

Đáng chú ý, nhiều người trong số những CĐV này lại có xăm hình trên cơ thể. Những hình xăm, cực kỳ hiếm thấy và bị kỳ thị ở quốc gia vùng Vịnh, cho thấy nhóm fan này không phải người Qatar.

"Nhập khẩu" âm thanh cổ vũ

Từ khi giành được quyền đăng cai giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, Qatar bị bủa vây bởi vô số lời chỉ trích. Một trong những lý do phổ biến nhất là đất nước này không có văn hóa bóng đá.

Với thành tích của mình, Qatar chưa bao giờ đủ điều kiện tham dự World Cup.

Qatar Stars League là một trong những giải đấu giàu nhất trong khu vực, với các sân vận động được trang bị máy lạnh tối tân. Thế nhưng, đám đông cổ vũ cho các đội bóng hàng đầu, như Al Sadd và Al Rayyan, chỉ dừng lại ở vài trăm người, chứ không phải hàng nghìn.

Do đó, một kế hoạch được ấp ủ vào đầu năm 2022, khi World Cup cuối cùng cũng sắp diễn ra. Qatar sẽ “nhập khẩu” âm thanh từ văn hóa cổ vũ bóng đá phong phú trong khu vực Trung Đông.

 Qatar, nước chủ nhà World Cup, không có văn hóa cổ vũ bóng đá. Ảnh: BJ Warnick.

Qatar, nước chủ nhà World Cup, không có văn hóa cổ vũ bóng đá. Ảnh: BJ Warnick.

Một sự kiện thử nghiệm được tổ chức tại Beirut (Lebanon) hồi tháng 4. Hàng trăm sinh viên và người hâm mộ CLB bóng đá địa phương Nejmeh đã tập trung tại SVĐ Camille Chamoun để ghi hình.

Trong video, họ cùng nhau tái tạo bầu không khí sôi động mà những CĐV cuồng nhiệt nhất có thể mang lại, với tiếng hò reo, giương biểu ngữ và bắn pháo hoa. Thậm chí, họ khẳng định không cần capo, thuật ngữ dùng để chỉ người đứng đầu đưa ra các hiệu lệnh cổ vũ.

Đoạn video này đã gây ấn tượng với đúng nhóm người ở Doha. Thông qua truyền miệng, những người hâm mộ trẻ người Lebanon được cung cấp một thỏa thuận phi thường: miễn phí chuyến bay, chỗ ở, vé xem trận đấu và đồ ăn, cộng với một khoản trợ cấp nhỏ. Đổi lại, họ mang nền văn hóa cổ vũ bóng đá cuồng nhiệt đến các trận đấu tại World Cup của Qatar.

Giữa tháng 10, nhóm CĐV Lebanon đã đến Qatar để tổng duyệt các động tác đã biên đạo trước và luyện tập những khẩu hiệu cổ vũ mới sáng tác. Họ đồng thời học quốc ca Qatar. Được tham dự World Cup là một giấc mơ đối với họ.

Nhưng không chỉ mỗi người hâm mộ Lebanon tham gia. Một nhóm khác khoảng 1.500 cổ động viên đến từ Ai Cập, Algeria và Syria cũng góp mặt trên khán đài.

 Người hâm mộ tập trung bên ngoài sân vận động ở Doha để theo dõi trận đấu vòng bảng. Ảnh: Ibraheem Al Omari/Reuters.

Người hâm mộ tập trung bên ngoài sân vận động ở Doha để theo dõi trận đấu vòng bảng. Ảnh: Ibraheem Al Omari/Reuters.

Đáng chú ý, tiền không phải động lực duy nhất của họ.

“Chúng tôi có trách nhiệm ủng hộ một quốc gia Arab. Chúng tôi có chung ngôn ngữ và nền văn hóa. Chúng tôi như thể anh em trong cùng gia đình. Chúng tôi muốn cho thế giới thấy điều gì đó đặc biệt. Bạn sẽ chứng kiến điều kỳ diệu đó”, một CĐV cuồng nhiệt chia sẻ.

Sự cuồng nhiệt chưa từng thấy

Ngày 25/11, 1.500 CĐV ngoại quốc của Qatar đã tập trung tại khu vực khán đài được chỉ định ở phía sau khung thành.

Quốc ca Qatar vang lên và họ hát như thể là quốc ca của quê hương mình. Khi tiếng còi mở đầu trận đấu vang lên, các capo người Lebanon đánh trống và hô khẩu lệnh cho đội CĐV hùng hậu.

“Người Qatar không thực sự ủng hộ đội bóng như thế này. Chúng tôi không đi xem bóng đá mấy”, Abdullah Aziz al-Khalaf (27 tuổi, người Qatar) cho biết. Khi đó, anh đang đứng trong phòng chờ và xem đội cổ vũ ngoại quốc với niềm tự hào xen lẫn thích thú.

Ali al-Samikh (16 tuổi, Qatar), người hâm mộ đội bóng Al Rayyan, cũng bày tỏ niềm hào hứng với bầu không khí sôi động này.

“Thật thú vị. Nhưng tôi không muốn tham gia cùng”, cậu bé lắc đầu với nụ cười ngại ngùng.

 Mohammed Muntari (ở giữa) ăn mừng sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Qatar tại World Cup. Ảnh: Bernadett Szabo/Reuters.

Mohammed Muntari (ở giữa) ăn mừng sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Qatar tại World Cup. Ảnh: Bernadett Szabo/Reuters.

Các nhà tổ chức World Cup của Qatar đã không trả lời các câu hỏi về những người hâm mộ này, hoặc về nỗ lực tìm kiếm và đưa họ đến giải đấu.

Tuy nhiên, có thể cảm nhận thấy niềm đam mê thực sự trên khán đài, và cả những nỗi thất vọng khi Senegal ghi 2 bàn thắng. Nhưng họ vẫn hét vang cổ vũ Qatar với tiếng trống dồn dập và đánh to hơn.

Đám đông, không chỉ riêng những CĐV đến từ Trung Đông, vỡ òa khi cầu thủ Mohammed Muntari ghi bàn thắng đầu tiên cho Qatar tại World Cup.

Nhưng niềm vui chẳng tày gang khi Senegal xé lưới lần thứ 3. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1. Vài giờ sau, Qatar chính thức trở thành quốc gia đầu tiên bị loại khỏi World Cup.

“Tất nhiên là tôi không vui rồi”, Ahmed, một CĐV Qatar người Ai Cập, chia sẻ.

Đám đông 1.500 người nhanh chóng rã đám sau trận đầu. Những fan Qatar cuồng nhiệt đến đây vốn chỉ để tham dự vòng bảng. Hầu hết họ sẽ thu dọn đồ đạc và bay về quê hương sau trận đấu cuối cùng của Qatar vào ngày 29/11.

Nhưng trước khi rời đi, họ sẽ mang theo sự nhiệt huyết và tiếng hò reo đầy cảm xúc của mình tới sân vận động một lần nữa.

“Ở trận tiếp theo, tôi tin rằng Qatar sẽ chiến thắng”, Ahmed khẳng định.

Ánh Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cdv-cuong-nhiet-cua-qatar-khong-phai-nguoi-qatar-post1380090.html